• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 52
  • Sau

18Mưu kế hơn người

William Somerset Maugham - tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh vốn là một bác sĩ, sau này ông tập trung vào sự nghiệp sáng tác văn học. Tuy nhiên ban đầu văn chương của ông ấy ít được độc giả chú ý. Song, ông ấy vẫn không chán nản, mà trái lại ý chí càng thêm kiên định. Ông tin vào tài viết văn của mình nhất định có một ngày sẽ được mọi người phát hiện, đón nhận. Nhưng để được chú ý ông ấy đã nghĩ ra một cách. Ông đến tòa báo đăng tin tìm bạn đời, trên đó viết rằng: “Bản thân tính điềm đạm thận trọng, khôi ngô phóng khoáng, nhiệt tình năng động, gia tài bạc triệu, hơn nữa lại vốn có thiên phú về nghệ thuật. Nay tôi muốn tìm kiếm người bạn đồng hành suốt đời như nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Maugham”. Quả nhiên không bao lâu, sách của ông đã được tranh mua hết sạch, điều này được gọi là “chiến thắng bất ngờ”.

Tại nước Mỹ có một khu vườn, bởi vì vườn rộng cây nhiều nên thường có người hái hoa bẻ cành, người trông coi khu vườn rất đau đầu. Một ngày nọ ông nảy ra một ý tưởng, ngay phía trên cổng vào khu vườn ông viết một tờ thông báo rằng: “Nếu như người nào bắt được kẻ ăn trộm cây và hoa thì phần thưởng là hai trăm đô la”. Du khách tò mò mới hỏi nhân viên quản lý: “Vì sao không làm theo thói quen thông thường, viết là: Ai lấy trộm hoa và cây thì sẽ bị phạt hai trăm đô la?” Người quản lý đáp mà không cần suy nghĩ: “Nếu viết như vậy, chỉ có thể dựa vào hai con mắt của tôi sẽ rất vất vả đi tuần tra canh giữ khắp nơi. Còn như bây giờ có hàng trăm con mắt giúp tôi trông giữ hoa và cây trong vườn rồi!” Thông báo này đã thể hiện đầy đủ trí tuệ và kế sách vô cùng thông minh của ông.

Phật giáo Nhật Bản có vị Nhất Hưu Hòa thượng, từ nhỏ là người thông minh lanh lợi. Khi ông ấy còn là một vị Sa di, có Phật tử cúng dường sư phụ một chai mật ong. Đúng hôm đó sư phụ có duyên sự phải ra ngoài, lại sợ khi mình không có ở chùa, Nhất Hưu sẽ vụng trộm lấy mật uống, cho nên khi ra đến cửa, vị sư phụ còn đặc biệt gọi Nhất Hưu đến dặn dò, đây là bình thuốc độc do Phật tử cúng dường, nhất định không được lén lấy uống. Nhưng khi sư phụ vừa ra khỏi cổng chùa, Nhất Hưu liền vụng trộm lấy cả chai mật ong ra uống hết, sau đó mới nghĩ đến việc làm sao để ăn nói với sư phụ khi sư phụ trở về? Nhất Hưu vốn thông minh liền đập vỡ bình hoa mà sư phụ yêu quý nhất, đợi sư phụ trở về chùa, Nhất Hưu giả vờ khóc rất thương tâm, hướng về phía sư phụ nhận lỗi: “Bởi vì con không cẩn thận đã làm vỡ bình hoa mà sư phụ thích nhất, nhất thời cảm thấy tội lớn vô cùng nên con đã đem chai thuốc độc ra uống, lấy cái chết tạ tội với sư phụ”. Việc đó làm cho sư phụ không cách nào trách tội được, đây chính là mưu trí hơn người.

Con người ngày nay có kỹ năng quảng bá sản phẩm, dịch vụ rất thông minh. Có một giai đoạn vì muốn thu hút hành khách, cục quản lý đường sắt tổ chức bán những hộp cơm truyền thống, thậm chí còn dùng địa danh “Vĩnh Khang” đến “Bảo An”, khéo léo hợp lại thành một câu “Vĩnh Bảo An Khang” để thu hút khách. Rất nhiều người thích đi trên trên những chuyến tàu đặc biệt này, vì muốn thu thập vé tàu để làm vật kỷ niệm.

Ngoài ra, người kinh doanh bách hóa vì muốn thúc đẩy mua sắm đã sử dụng các chiêu trò quảng cáo như “thanh lý giảm giá”, “số lượng có hạn”, hoặc là “sale sập sàn” để thúc đẩy việc bán hàng. Những chiêu trò đó đều là những kế sách vô cùng khôn ngoan.

Khi dùng mưu kế, nếu đối với bản thân có lợi, với người vô hại thì không sao. Còn nếu như bày mưu tính kế lừa gạt người khác, khiến họ bị thua lỗ, trục lợi cho bản thân, thì những hành vi đó thật sự không thể chấp nhận được.