
Địa linh nhân kiệt nơi đây
Tự hào với nước non này ngàn năm
Phía Nam của đất Thăng Long
Rạng ngời trang sử, tươi hồng bút nghiên
Là trường đại học đầu tiên
So trường các nước, ghi tên hàng đầu
Được bao triều đại kế nhau
Giữ cho kiến trúc đậm màu nước Nam
Trải bao biến động thời gian
Dấu son còn giữ vẹn toàn như xưa
Thăng trầm biết mấy nắng mưa
Mà tên gọi ấy vẫn chưa phai mờ
Dù ngàn năm đã trôi qua
Mà Văn Miếu vẫn đậm đà tươi xanh
Hàng bia tiến sĩ trang nghiêm
Qua bao năm tháng, dòng tên chưa mờ
Khuê Văn Các vẳng tiếng thơ
Bình văn ngọn bút như chờ đợi ai
Đại Thành điện vẫn còn đây
Bao năm hương khói đến nay vẫn thờ
Cây đa, cây đại cổ xưa
Trường tồn sức sống vẫn như chưa già
Chứng nhân bao chuyện đã qua
Sử xanh đất nước vẫn chờ viết thêm
Ngô Thì Nhậm, Lê Quý Đôn
Chu Văn An, Nguyễn Bá Lân... rạng ngời
Bái Đường, Trống Sấm đây rồi
Nền cao sân rộng như thời xa xưa
Tự hào truyền thống dân ta
Hiền tài nguyên khí quốc gia muôn đời.