
Ngôi chùa tự cổ dựng nên
Còn tên Diên Hữu hay tên Hoa Đài
Đời vua nhà Lý trị vì
Theo như Sử Việt được ghi rõ ràng
Một đêm vua Lý Thái Tông
Đang yên giấc ngủ trong cung lâu đài
Chiêm bao bỗng thấy Phật Bà
Tọa thiền ở giữa một tòa liên hoa
Hào quang muôn ánh chói lòa
Vua thì được dắt lên hoa ngồi thiền

Sáng mai, đủ mặt quan viên
Vua liền kể chuyện được thiền trong mơ
Bá quan có chút sững sờ
Nhà sư Thiên Tuế chẳng chờ tấu lên
Đây là điềm tốt, vua nên
Dựng chùa ở giữa hồ sen một vùng
Với lòng thành kính, khiêm cung
Một ngôi chùa đẹp vô cùng được xây
Mái chùa phượng múa, rồng bay
Dựng trên nhất cột, kỳ thay cảnh chùa

Đặt tên Một Cột theo vua
Lưỡng Long chầu Nguyệt như vừa bay lên
Mỗi khi mùng một, ngày rằm
Vua đều lại đến thành tâm khấn cầu
Cầu cho quốc thái dài lâu
Cầu cho dân chúng được giàu, được an
Trải qua gần đến ngàn năm
Chịu bao tàn phá của quân tham tàn
Ngôi chùa vẫn đứng hiên ngang
Hoa sen đỏ, trắng ngát hương giữa hồ
Chùa là biểu tượng thủ đô
Ngàn năm văn hiến, giữa hồ uy linh.