
Tây Thiên là chốn đầu tiên
Cái nôi Phật giáo mọi miền nước ta
Khu di tích đẹp hiện ra
Trên sườn ngọn núi xa xa Thạch Bàn
Bao du khách thấy ngỡ ngàng
Cây đa chín cội trước sân đền Trình
Nơi đây phong cảnh hữu tình
Thoắt nhìn cứ tưởng như hình trong mơ
Thiên nhiên tạo dựng bao giờ
Mà bao hình tượng bây giờ thấy đây
Núi rừng ẩn hiện trong mây
Thảo Am Tịnh Thất mây bay, gió vờn
Gió đưa khúc nhạc du dương
Dẫn ta tới chốn Phật đường nơi xa
Khó hay dễ ở lòng ta
Một dòng Thác Bạc, sương sa suối ngàn
Đường đi suối chảy dưới chân
Hàng năm dân chúng vượt ngàn về đây
Với lòng thành kính tràn đầy
Thắp hương cầu nguyện tháng ngày bình yên.