
Hành hương về núi Sóc Sơn
Cầu cho năm tháng bình yên sum vầy
Ngôi đền ẩn hiện trong mây
Là đền Thánh Gióng nơi đây sáng ngời
Oai phong lẫm liệt một thời
Ra uy sấm sét nửa chiều giặc tan
Giặc Ân chết mấy trăm ngàn
Đất trời rung chuyển, tre vàng reo vui
Thắng xong cưỡi ngựa về Trời
Tích xưa ghi lại muôn đời là đây
Một vùng thánh địa trời mây
Rừng thông bao bọc, tháng ngày êm trôi
Mây bay, gió thoảng trên đồi
Tán cây xòe rộng giữa trời mênh mông
Bước đi dưới những hàng thông
Ngước nhìn đỉnh núi mà lòng vấn vương
Biết đâu Thánh Gióng phi thường
Vẫn đang giúp nước hùng cường, dân an.