
Bao năm ta lại về làng
Bước chân chậm bởi mênh mang hương đồng
Mướt xanh thảm lúa mênh mông
Nhẹ nhàng sóng lúa, lão nông khẽ cười
Trâu con gặm cỏ rong chơi
Trên lưng chủ nhỏ biếng lười sách buông
Ven đường chuối chín đầy buồng
Trên sông đánh cá lưới buông mấy người
Lưng trời diều sáo chơi vơi
Mái đình cong vút, tiếng cười rộn vang
Biếc trong giếng nước đầu làng
Áo hồng bé với cún vàng nghịch chơi
Bưởi, bòng trĩu nặng sợ rơi
Dạ hương vẫn đó xưa nơi gặp người
Trúc vàng mấy bụi xanh tươi
Còn đâu hình bóng của người năm xưa
Nhà ai rào dậu lưa thưa
Đào, hồng điểm mấy giọt mưa hài hòa
Bướm vàng nhẹ lướt khóm hoa
Nhởn nhơ bay lượn chan hòa nắng mai
Góc vườn nở mấy bông nhài
Hương thơm dịu ngọt nhớ ai bán hàng
Mắt tròn, lời nói dịu dàng
Tiếng ca ngọt thắm mấy làng đều khen
Thị thành đầy rẫy bon chen
Về đây vơi bớt rối ren mấy phần
Bạn bè thơ ấu xa dần
Bao giờ có dịp dừng chân sum vầy
Bạn ơi, bạn hãy về đây
Cùng nhau vui lại như ngày xa xưa.