(Bài 2)
Khu di tích núi Bà Đen
Núi cao sừng sững đứng bên mây trời
Nổi danh từ đã lâu đời
Chốn linh thiêng khiến bao người tới thăm
Có hồ sóng biếc tỏa lan
Thản nhiên bơi lội một đàn thiên nga
Chuồng nuôi muông thú xa xa
Kiểng xanh, hoa thắm ai qua cũng nhìn
Lối lên chen giữa cây xanh
Bao nhiêu tảng đá xây thành bậc thang
Dây leo bám chặt cây rừng
Cheo leo vách đá, trập trùng lối ra
Từng đàn khỉ đứng đằng xa
Đu cây thoăn thoắt, nhảy ra chơi đùa
Cỏ cây tươi tốt bốn mùa
Rộn vang chim hót, gió lùa, mây bay


Đắm say vẻ đẹp nơi đây
Vẳng nghe kinh tụng vơi đầy, nhặt thưa
Dòng người tấp nập vào chùa
Trầm hương tỏa ngát bốn mùa khói giăng
Trên cao có tượng Phật nằm
Chùa Hang nhiều tượng quanh năm ngồi thiền
Vi vu Hang Gió phía trên
Suối Vàng lấp lánh hiện lên một dòng
Sớm chiều mây trắng, mây hồng
Bay quanh pho tượng uy phong Phật Bà
Không gian huyền ảo cao xa
Vẫn còn bão táp mưa sa giữa đời
Khách từ khắp chốn khắp nơi
Về đây cầu nguyện mong đời yên vui.