(Bài 1)
Danh lam vùng núi Bà Đen
Gắn liền với đất Tây Ninh lâu đời
Ba trăm năm trước một thời
Đồng bằng thành núi giữa trời nhô lên
Khu di tích đẹp phía trên
Bao quanh rừng núi giữa miền Thạnh Tân
Đường rừng từng bậc lên ngàn
Núi đồi xa thẳm hàng đàn chim bay
Khách nhân ai đến nơi này
Thấy lòng thanh tịnh, nơi đây yên bình
Một vùng thánh địa uy linh
Khuôn viên rộng lớn địa hình sâu xa
Nhiều chùa thờ Phật nguy nga
Hiên ngang tọa giữa bao la đất trời
Điện Bà(1) cùng đứng một nơi
Linh thiêng đồn khắp phương trời gần xa

Từ trong mái đá nhô ra
Động thờ tiên nữ cốt bà cao sâu
Hoa từ dưới đất lên lầu
Từ thành thị đến rừng sâu mang về
Dân từ khắp chốn cùng quê
Cố lên đỉnh núi bái chiêm Phật Bà
Tượng đồng lấp lánh, cao xa
Dưới chân mây tựa sóng ra sóng vào
Từ bi, hỉ xả, thanh cao
Lặng yên phổ độ biết bao chúng trần
Đời ta lắm bước gian nan
Đến đây xin được bình an cõi lòng.
Chú thích:
1. Điện Bà thờ Linh Sơn Thánh Mẫu gắn liền với truyền thuyết Bà Đen.