• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét xuân cửa Thiền
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 77
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 77
  • Sau

Xuân

Tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến với biết bao sự mong đợi và hy vọng. Trong lúc đón chào năm mới, liệu có ai từng nghĩ lại những mong ước và hoài bão của bản thân, có những điều đã thành hiện thực và cũng có những điều vẫn còn trong tâm tưởng.

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, một mình đứng dưới trời sao lấp lánh, đôi mắt nhắm lại, hai tay đan vào nhau, lòng tự hứa với bản thân “năm mới hy vọng sẽ mới”!

Mong muốn đầu tiên của tôi là mọi người trong gia đình được bình an, mạnh khỏe. Bởi, vào một ngày nào đó, nếu bạn bị tổn thương hoặc trên đường đời bỗng nhiên gặp thất bại, không còn nơi nương tựa thì gia đình sẽ là nơi giúp bạn chữa lành vết thương. Ở đó luôn có những người ủng hộ bạn và mãi là chỗ dựa vững chắc cho bạn. Gia đình là nơi bạn có thể òa khóc một cách thoải mái mà không phải ngại ngùng. Ở nơi ấy luôn có những người thân yêu ngày đêm mong ngóng bạn thành công, luôn bên cạnh sẻ chia mọi buồn vui, khổ đau giúp bạn vực dậy những lúc thất bại, yếu lòng. Cho nên, với tôi, tôi mong ước người thân trong gia đình luôn được bình an, mạnh khỏe.

Mong muốn thứ hai của tôi là tình bạn mãi bền lâu. Lúc khóc lúc cười, những khi cô đơn, những thoáng bơ vơ, những lúc buồn bực, hoặc có những khi bất trắc của cuộc đời bất ngờ ập tới, thì người mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên chính là “người bạn”. Nhờ có sự đồng hành và giúp đỡ của những người bạn, chúng ta sẽ như được tiếp thêm sức mạnh, có thêm động lực để vượt qua mọi sóng gió đời người. Trong suốt cuộc đời của tôi, bạn bè luôn là người không thể nào thiếu. Nên tôi mong ước bạn bè của tôi luôn an yên và hạnh phúc.

Mong muốn cuối cùng của tôi chính là học tập xuất sắc hơn. Trong chương trình học hiện tại, tiếng Anh là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi, thế nhưng đó lại là ngôn ngữ được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới, nên thực sự tôi không có lý do nào để trốn tránh. Mặc dù ở trường, các môn khác tôi đều đạt thành tích tốt, duy chỉ có môn tiếng Anh thì tôi lại giống như một đứa “con ghẻ” vậy. Năm mới, tôi sẽ đặt môn tiếng Anh là mục tiêu phấn đấu. Hy vọng nỗ lực học tập của tôi có thể thay đổi được khả năng ngoại ngữ của bản thân.

Ấy vậy mà, vừa mới hứa hẹn xong, tôi đã vội nuông chiều theo những thú vui của bản thân, khiến cho những hy vọng trước đó chìm dần vào quên lãng, trở thành những ước muốn lấy lệ, khát khao cũng chỉ là khao khát.

Giờ đây, hương xuân đã gõ cửa, tôi lại chạnh lòng nhớ về những ước vọng xưa cũ, lòng tự ngẫm nghĩ: Tại sao nguyện vọng “học tập xuất sắc hơn” của năm trước vẫn chưa thực hiện được? Chính bởi vì bản thân thiếu sự nỗ lực, thiếu quyết tâm và thiếu cả sự mạnh mẽ, dứt khoát để thực hiện nguyện vọng đó. Vì thế, năm nay, tôi tự nhủ với bản thân, phải nghe nhiều, nói nhiều, học nhiều, hỏi nhiều, chăm chỉ học tập, biến tiếng Anh của quá khứ thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống sau này của tôi. Chỉ cần một chút quyết tâm, một chút cố gắng, thêm chút chăm chỉ nữa, tôi tin rằng hy vọng “học tập xuất sắc hơn” sẽ không còn là hy vọng suông của năm cũ nữa!

Năm mới, một sự khởi đầu mới và tất cả đều mới. “Thành công” sẽ dành cho những người có sự chuẩn bị chu đáo để thực hiện mong muốn của bản thân. Hãy cùng đón chào một năm mới với vận khí tràn đầy vui vẻ và căng đầy sức sống.

Năm mới chỉ còn vài ngày nữa, tôi và bạn, chúng ta hãy thật bình an nhé!

Tâm Minh