• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nét xuân cửa Thiền
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 77
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 77
  • Sau

Xuân bất tận

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, cũng như đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Có lẽ vì vậy nên mỗi khi tết sắp về, tâm thế con người ta tự nhiên lại vui tươi đến lạ. Thêm vào đó, ai ai cũng ra sức chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đón chào một năm mới thật trọn vẹn.

Đầu tiên, chính là việc dọn dẹp tổng vệ sinh, sắm sửa trang hoàng cho ngôi nhà của mình để háo hức đợi chờ năm mới sắp tới. Vậy giả như, ngày nào bạn cũng dùng một tâm thế đón tết để làm mới không gian của mình, thì có phải một năm 365 ngày nhà bạn đều tinh sạch, đẹp đẽ, và tràn đầy sinh khí lắm không?

Tết đến xuân về, bạn nhớ trở về quê đón tết với gia đình, quây quần bên cha mẹ để cảm nhận cái ấm áp của tình thân sau một năm bận bịu với công việc. Rồi vài ngày sau đó, ta lại trở về và cuốn vào guồng quay tất bật của công việc, của những bộn bề lo toan trong cuộc sống mà lãng quên đi thứ tình cảm thiêng liêng ấm áp ấy. Giá như, thỉnh thoảng bạn lại dành thời gian quý giá của mình để thể hiện tấm lòng hiếu thảo, quan tâm, thăm hỏi, sẻ chia, xem cha mẹ có được vui vẻ bình an hay không? Nếu làm được như vậy, thì chẳng phải một năm 12 tháng đều là tết đoàn viên, hội ngộ hay sao?

Tết về rồi! Bạn có thể đi lễ chùa, thắp nén nhang thơm, quỳ mọp dưới Phật đài, nguyện cầu một năm bình an may mắn, thuận buồm xuôi gió cho bản thân và gia đình. Nhưng nếu bạn cứ hết lòng làm theo những lời Phật dạy, nói lời dễ thương, làm việc thiện lành, giữ tâm hồn trong sáng thì một năm, 8760 giờ sẽ đều cảm nhận hạnh phúc, bình an, như ý.

Năm mới đến rồi, mọi việc năm cũ chúng ta hãy gác qua một bên, tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ nhặt hàng ngày. Nếu mỗi ngày bạn có thể đem tâm lượng bao dung thứ tha thì có phải một năm ba quý, chúng ta sẽ chẳng tạo thêm bất cứ một mâu thuẫn, oán giận nào đối với người bên cạnh và bình an sẽ có mặt trong ta.

Xuân đã sang, bất kể là ai, khi gặp nhau cũng đều hào phóng cho đi những nụ cười, những lời chúc an lành, tốt đẹp thì chính chúng ta cũng sẽ nhận lại được những năng lượng bình an. Vậy bạn có từng nghĩ, nếu mỗi ngày chúng ta đều nói lời dễ thương, đều nở một nụ cười thân thiện tặng những người xung quanh mình thì tình thương sẽ lan tỏa muôn nơi, tạo nên bản nhạc hạnh phúc vui tươi suốt cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông hay không?

Tết về, học sinh đua nhau đi “xin chữ” cầu công danh đỗ đạt. Vậy năm vừa rồi, bạn đã thật sự chăm chỉ cố gắng trau dồi kiến thức, nỗ lực học tập hay chưa? Nếu có thì chẳng kỳ thi nào lại có thể làm khó được bạn.

Bạn à! Hãy cho phép mùa xuân tươi trẻ, tràn đầy nhựa sống luôn đi theo bước chân của bạn, để trái tim, nhịp đập, hơi thở của bạn luôn có mặt và cuộc sống thêm an lạc, tự tại hơn. Để rồi, xuân không bị giới hạn bởi không gian, chẳng bị gián đoạn bởi thời gian, xuân như sóng wifi bao phủ cả đường đi lẫn lối về suốt 525.600 phút/năm, 31.536.000 giây/12 tháng, và trong mỗi mỗi ý niệm.

Hình như xuân đang mon men ngoài cửa nhà bạn rồi đấy! Bằng lời mời chân thành, bạn hãy rước xuân vào nhà, đưa xuân dạo khắp đó đây cho thiên hạ cùng mừng và xin bạn hãy trân quý mùa xuân bất tận này, bạn nhé!

Bảo Giác