• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • Sau

Phần kết

N

gười Mắt Tinh, Người Vô Hình, Bà Ngoại Lực, Người Siêu Tốc, Evac và Thành, cùng cả Phun Lửa quay về Việt Nam trong sự đón tiếp nồng hậu của người dân thị trấn trên không.

Tiếng reo hò vang lên khi mọi người đặt chân lên thị trấn. Dường như tất cả người dân đang tập trung tại vòng xuyến của thị trấn, nơi đặt chiếc thang máy nối thị trấn trên không với mặt đất. Đứng trên bục cao là ngài thị trưởng thật. Ngài ấy cởi chiếc mũ “Abraham Lincoln” của mình ra đưa cho Người Mắt Tinh, nói:

- Ông nên giữ cái này, vì giờ đây ông chính là thị trưởng!

Người Mắt Tinh ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng… Tại sao?

- Tôi đã quyết định điều này từ khi còn ở trong ngục của bọn lính rồi. Tôi dễ dàng bị bắt cóc và đến một tên lính quèn mà còn giả danh tôi được. Hơn nữa, hắn còn đưa ra cả đống quyết định hay hơn tôi, dù là những quyết định ấy có lợi cho phe hắn, thì tôi chẳng đáng là thị trưởng nữa. Ông đã chỉ huy mọi người lúc chiếc đấu, chẳng nhẽ không chỉ huy được họ những lúc khác?

Người Mắt Tinh chần chừ nhìn chiếc mũ mà Người Điều Khiển Sắt chìa ra cho mình, rồi lấy nó đội lên đầu. Toàn dân của thị trấn đứng xung quanh hò reo không ngớt.

Dưới sự quản lý của Người Mắt Tinh, mái vòm kính bảo vệ thị trấn được mở rộng ra để có thể xây thêm những tòa nhà cao chọc trời, cũng như thị trấn được nới rộng để nhiều ngôi nhà được xây dựng. Có lẽ thị trấn này phải được gọi là thành phố trên không.

Cũng phải kể đến khi Thành gặp lại bố mẹ mình. Bố mẹ đã ôm cậu vào lòng, cảm ơn trời là cậu không sao. Rồi tất cả ngồi xuống, Thành kể chuyện cho bố mẹ nghe, có lẽ phải đến sáng hôm sau mới hết.

Nhưng tuyệt nhất là khi Thành được biết tin quân T.O.M đã rời khỏi Trái Đất. Hôm đó tất cả quây quần ở phòng khách nhà Người Mắt Tinh, riêng chỉ có chủ nhân căn nhà là vắng mặt vì bận công việc làm thị trưởng mà ông phải gánh vác. Thành và Người Vô Hình nằm ườn trên sofa đọc truyện tranh, còn Evac cũng dựa vào chiếc ghế bành để đọc một quyển sách dày cộp viết bằng ngôn ngữ Sao Hỏa. Đột nhiên một con chim ưng bay qua cửa sổ, sà vào phòng khách. Một ánh sáng nhá lên, con chim ưng hiện nguyên hình là Thần Bầu trời Horus. Horus giơ tay ra đưa cho Thành một cuộn giấy, bảo:

- Em ta gửi!

Thành giở cuộn giấy ra, trong lòng lo sợ là nó có thể được viết bằng chữ tượng hình Ai Cập, nhưng may sao, đó là tiếng Việt. Nội dung lá thư như sau:

Gửi Thành.

Cảm ơn đã tiêu diệt A-7. Trong khi cậu bất tỉnh, tôi và Ra đã phát hiện hai tên lính đang vận chuyển trái bom hủy diệt. Ra ném cái xác của A-7 ra trước mặt bọn chúng, kèm theo lời ra lệnh chúng rời khỏi Trái Đất. Tôi cũng phá hủy trái bom để diệt trừ mối nguy hiểm. Anh trai tôi là Thần Horus đã thấy những chiếc tàu vũ trụ rời khỏi Trái Đất. Ai Cập và cả thế giới còn tồn tại là nhờ các cậu. Nếu cần gì thì gọi bấm vào đây.

Anubis

Thành, Người Vô Hình sau khi đọc lá thư liền òa lên trong vui sướng. Evac thì tỏ ra buồn bã khi Người Sao Hỏa và Người Trái Đất không có thỏa thuận hòa bình nào. Trước khi đi, Horus nói:

- Này, hình như cậu chưa có tên siêu anh hùng thì phải. Anh ta nói “Người Sao Chổi” là hợp nhất đấy!

Rồi ánh sáng nhá lên, chim ưng Horus bay về phía cửa sổ và biến mất.