Cách chia phước cùng mọi người
Trong cuộc sống này không phải ai cũng có cơ hội được vun trồng, bồi đắp ruộng phước, cúng dường, thân cận Bậc hiền trí hay có các nhân duyên tiếp cận Phật pháp.
Ví như những người phải lao động “đầu tắt mặt tối”, những người phải bươn chải sớm hôm, cái ăn họ lo chưa tới thì kể chi tới còn tâm trí nghĩ đến việc “tưới tẩm” tinh thần. Hay những nơi đang phải chịu thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh, đói nghèo, những bất ổn... thì họ đâu thể đủ yên lành mà sống trọn vẹn trong giáo pháp vi diệu của Đức Phật.
Vậy thì nếu bạn đang là người có cơ duyên lành, mỗi khi được nghe những đoạn pháp hay, được phước duyên cúng dường Tam Bảo, được bình yên dâng trái cây, cúng đèn trên bàn thờ Phật, được có những thời tụng kinh an lành, gặp được Bậc Thiện tri thức, được các Bậc tôn kính chỉ dạy. Những lúc như vậy chúng ta hãy nhớ thêm đến những phận người khác trong xã hội này, trong đời sống này chưa có đủ duyên lành ấy mà phát lòng cùng chia phước đến họ. Đây là một cách hồi hướng đến chúng sinh rất gần gũi.
Vậy làm cách nào để chia phước? Và chia phước như vậy có làm mất đi phần phước của mình?
Đức Phật Padumuttara (Thắng Liên Hoa Phật), một vị cổ Phật trước thời Đức Phật Thích Ca dạy thế này bạn ạ:
Thành kính chắp tay lên, đặt ngay nơi chỗ trái tim của mình. Và phải làm thế nào để cho ngôn ngữ, tâm hồn và ý nghĩ kết hợp làm một, rồi nói như thế này:
- “Tôi rất hoan hỷ, đại hoan hỷ chia Phước đến cho tất thảy mọi người”.
Nhấn mạnh là chúng ta không chỉ nói cho suông miệng là hồi hướng cho tất thảy chúng sinh..., hay chia phước đến mọi người, mà bạn phải nhớ thật thành tâm, tập trung CHO NGÔN NGỮ, TÂM HỒN, Ý NGHĨ KẾT HỢP LÀM MỘT.
Phước như ngọn đèn. Bạn đang có một ngọn đèn. Ngọn đèn ấy, nếu cho một trăm người thắp, ngàn người thắp thì ánh sáng đèn cứ thế mà lan tỏa ra mãi; nhưng ngọn đèn trong tay bạn vẫn không hao hụt, không suy suyển một chút nào. Nó vẫn nguyên vẹn!
Ấy vậy là bạn cũng chẳng mất đi phần Phước của mình, mà lại có thể san sẻ phần Phước ấy đến cho nhiều người đang không thuận duyên vì vô số những trở ngại khác nhau trên cõi Ta Bà này.
Mà chúng ta sống trên đời đều nương tựa nhau bởi trùng trùng nhân duyên, thì khi người có Phước, người quanh bạn có Phước thì dĩ nhiên cuộc sống của bạn cũng từ đó mà trở nên tốt lành, được thuận lợi và hanh thông hơn thôi.