Khi bạn tốt bụng không chỉ một lần, mà là nhiều lần, thì mọi người sẽ gọi bạn là người tốt.
Nhưng có người tốt cả đời, thì không gọi là người tốt nữa. Mà đó là sự chọn lựa sống, không cần phải phân loại làm gì nữa. Chữ tốt khi đó chẳng thể đủ để định nghĩa nữa rồi.
Trong đời, ai đi theo tâm nguyện sống tốt, lấy yêu thương làm trọng, thì hễ có những thử thách để “khảo”, đừng vội bỏ ngang.
Bởi vì yêu thương là chia sẻ thì không đòi hỏi mình sống tốt, sống đẹp thì mình nhận được gì. Đơn giản mình đã chọn yêu thương!
Và sau yêu thương thì tự nhiên sẽ đến giúp đỡ, lan tỏa, chia sẻ cùng mọi người xung quanh. Mọi thứ đều có trình tự.