Ý này mình nghe từ bài Pháp thoại. Lần đầu nghe mà thấm vô cùng, vì chữ luân hồi nghe rất hay và sâu với quy luật cuộc đời này.
Trước đây, khái niệm này mình có nghe sư cô Tâm Nguyệt trụ trì chùa Phổ Hiền (Vũng Tàu) dạy ý tương tự rằng: “Đồng tiền là một dòng chảy, nó phải chảy ra thì mới có chảy vào, chứ cứ giữ nó hoài thì nó ứ đọng lại như nước tù, muốn có cái mới vào cũng chẳng vào được”.
Hay đơn giản thôi, một chị bán cơm bình dân mình quen ở chợ Trần Hữu Trang (Thành phố Hồ Chí Minh) lúc nào cũng bán mà như cho.
Mình hỏi: “Chị bán vầy rồi lời lãi đâu mà sống”. Chị cười hào sảng nói: “Lòng mình rộng thì mới có chỗ mà ông trời ổng cho mình thứ này thứ khác chứ!”.
Dĩ nhiên, chị ấy hoàn toàn không có ý “trao đổi” với đất trời, mà tìm thấy niềm vui trong việc vừa được buôn bán, vừa được giúp đỡ cho bà con lao động trong chợ. Như những người lớn tuổi hay có hoàn cảnh khó khăn thì phần cơm của họ lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, dẫu rằng chị ấy cũng đâu khá giả hơn họ bao nhiêu.
Cái trời cho chị ấy không biết là gì, nhưng trước hết là niềm vui và cái giọng cười giòn tan không gợn chút âu lo hay toan tính phải không?
Đúng nghĩa để dòng chảy của vật chất được chảy đi, còn tình người giữ lại.
Nếu như chúng ta đang lao động ở ngoài đời, đang có công ăn việc làm hoặc kinh doanh thì để hiểu rõ sự luân hồi của tiền, một vị sư thầy có giảng giải thế này trong một buổi chia sẻ với các doanh nhân.
Thầy nói thầy dành 40 năm nghiên cứu ở các nước phương Tây và phương Đông, nhận ra lý do vì sao những người giàu rồi tự nhiên nghèo, và những người giàu họ cứ giàu hoài.
Các nhà doanh nghiệp lớn giải thích đủ thuật ngữ nào là do dịch chuyển giá trị để tạo thành giá trị của bản thân, nào là không biết chiến lược... Thầy chỉ cười rồi nói: “Họ giàu là vì họ Thuận theo tự nhiên”.
Trong đó là theo công thức 3-3-1
+ 3 phần dành cho bản thân, cha mẹ, anh em, mua sắm…
+ 3 phần dành cho tái sản xuất cho kinh doanh.
+ 1 phần dành để chia sẻ.
Nhưng quan trọng là họ làm rất là Thuận tự nhiên và trong đó luôn dành một phần Chia sẻ để Tiền có thể Luân hồi.
Mình ghi nhận lại góc nhìn về cách ứng xử với dòng tiền, để làm sao chúng ta phát huy được cả về Công đức lẫn Phước đức. Khi một số tiền đến với mình mà phát xuất từ tâm ý lòng mình đã muốn chia sẻ, thì hãy để số tiền ấy được Luân hồi, được như dòng chảy.