KINH THÁNH LỬA CỦA VANGA
Học thuyết mới
“Có một học thuyết Ấn Độ cổ đại - học thuyết của Tổ chức Bạch Y Huynh Đệ. Học thuyết này sẽ lan rộng khắp thế giới. Những quyển sách mới về học thuyết này sẽ được xuất bản và mọi người khắp nơi trên Trái Đất sẽ đọc chúng. Đó là Kinh Thánh Lửa.” - Vanga khẳng định.
V.M. SIDOROV
Lyudmila và Vangelia
Tất nhiên, không chỉ mỗi Vanga nói về tầm quan trọng to lớn của di sản triết học Ấn Độ cổ. Giá trị của kiến thức tâm linh đến từ Ấn Độ đã được tất cả các nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới khẳng định. Một nhà tiên tri nổi tiếng khác, nhà tiên tri người Mỹ Edgar Casey, cũng nói tương tự về di sản tâm linh của phương Đông. Ông khẳng định: “Ấn Độ là cái nôi của kiến thức chưa được sử dụng... nhưng sẽ đến thời của nó.”
Còn V.M. Sidorov, người đã gặp gỡ Vanga, viết về mối quan tâm của nhà tiên tri đối với học thuyết của Roerich:
Học thuyết gắn liền với những tên tuổi như Roerich và Blavatsky đặc biệt thu hút sự quan tâm của Vanga. Bà gọi nó là Kinh Thánh Lửa.
- Đây là Học thuyết Mới - bà nói - nhưng nó được xây dựng trên nền tảng của cái cũ. Cái cũ ở đây có thể coi là gốc rễ, còn cái mới là bông hoa nở trong ánh Mặt trời.
Theo bà, hiện tại quá trình phát triển sâu rộng bí mật của học thuyết đã kết thúc. Nó không thể còn là bí ẩn nữa. Như một dòng suối lửa, nó sẽ xô tới mọi người.
V.M. SIDOROV
Lyudmila và Vangelia
Chúng tôi sẽ nói vài lời về lịch sử Học thuyết Mới. Như đã đề cập ở đầu sách, học thuyết này ngay từ đầu đã được các tín đồ gọi bằng ba cái tên: Agni Yoga, Đạo đức Sống và Học thuyết Cuộc sống. Tất cả những tên gọi này đều hoàn toàn phù hợp với nội dung của học thuyết này. Như Vanga nói, học thuyết này được xây dựng trên cơ sở kiến thức triết học cổ xưa nhất của phương Đông đối với toàn bộ nền văn minh trên Trái Đất. Trong nhiều thế kỷ, kiến thức này là bí truyền, nghĩa là chỉ được lưu truyền từ thầy đến đệ tử trong một nhóm nhỏ các tín đồ. Những người lưu giữ các kiến thức tâm linh lâu đời nhất trên hành tinh là các bậc Thầy của Shambhala huyền thoại - ẩn mình giữa vùng núi cao Himalaya, nơi trú ngụ của các bậc chân tu, đã xa rời cuộc sống trần tục, nhưng vẫn không ngừng giúp đỡ thế gian. Thời khắc đã đến - các bậc Thầy Vĩ đại đã truyền thụ lại học thuyết này cho toàn thế giới và những cộng sự của các vị Thầy tâm linh của Shambhala, chính là những người Nga mà đầu tiên là Elena Petrovna Blavatsky, người mang đến thế giới thuyết Thần trí và sau đó là gia đình Roerich, những người tiếp nhận học thuyết Agni Yoga từ các bậc Thầy Shambhala.
Elena Ivanovna Roerich, ngay từ nhỏ đã được ban cho khả năng thấu thị và thấu thính, đóng vai trò chính trong việc tiếp nhận học thuyết này. Các bài giảng của Học thuyết Cuộc sống đã được các bậc Thầy truyền lại cho Elena Ivanovna bằng cách tiếp xúc thần giao cách cảm dựa trên khả năng thấu thính và thấu thị. Thầy của gia đình Roerich là Mahatma1 Morya, thủ lĩnh Shambhala, hoặc như mọi người ở Ấn Độ và Tây Tạng gọi Ngài: bậc Thầy Vĩ đại.
1 Mahatma: Linh hồn Vĩ đại.

Elena Ivanovna Roerich (1879 - 1955)
Học thuyết Agni Yoga, như chính tên gọi, thuộc về truyền thống Yoga, mang một ý nghĩa thực tiễn gắn liền với hệ thống hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu Hatha Yoga mà mọi người đều biết gắn với việc hoàn thiện cơ thể, thì Agni Yoga chủ yếu hoàn thiện tâm hồn và ý thức của con người. Ngoài ra, Agni Yoga còn có một phương pháp độc đáo để điều trị tâm lý và tự chữa bệnh cho cơ thể cùng nhiều lời khuyên hữu ích về phòng ngừa và điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Đó là lý do tại sao hiện nay Học thuyết Cuộc sống rất phổ biến ở Nga.
Cuối cùng, một điều quan trọng nữa của Học thuyết Cuộc sống là nó chứa đựng kiến thức về Ngày Tận thế sắp tới, về những thay đổi của tự nhiên mà nhân loại và Trái Đất sẽ phải đối mặt trong tương lai gần, và về tác động của những thay đổi này đối với sức khoẻ con người... Điều này có lẽ là thực chất nhất trong thời đại của chúng ta, và chính Vanga đã nhấn mạnh về nó trong những lời tiên tri của bà về Học thuyết Mới.
Ngày Tận thế là gì?
Cách đây hơn một thế kỷ, những nguyên lý cơ bản của Học thuyết Agni Yoga và thậm chí cả thông tin về một nơi trú ngụ của các nhà Yoga khổ hạnh ở Ấn Độ mà người bình thường không ai biết tới, Shambhala, vẫn còn là bí mật được giấu kín.
Tại sao các nhà lãnh đạo Shambhala, hay Tổ chức Bạch Y Huynh Đệ (như cách Shambhala được gọi ở phương Tây) lại đột nhiên phá vỡ bí mật cổ xưa và công bố ra thế giới học thuyết uyên thâm của mình? Có phải các bậc Thầy được thúc đẩy bởi mong muốn giúp mọi người vượt qua giai đoạn thay đổi các kỷ nguyên vũ trụ đầy phức tạp mà chúng ta gọi là Ngày Tận thế...
Như Elena Ivanovna viết, việc chuyển giao học thuyết này cho thế giới có liên quan chặt chẽ với những biến cố sắp xảy ra trên Trái Đất trong thời kỳ thay đổi các kỷ nguyên vũ trụ. Những hiện tượng như vậy luôn luôn đi kèm với những thay đổi tự nhiên hiếm gặp và những thảm họa lớn. Sự khởi đầu thời kỳ phức tạp và biến động này trong cuộc sống của loài người đã được các nhà tiên tri thời xưa tiên đoán trước. Sự kiện lớn trong giai đoạn thay đổi kỷ nguyên đã được mô tả trong cuốn sách Khải Huyền (thuộc kinh Tân ước) do Thánh Gioan biên soạn. Kể từ đó, khái niệm Khải Huyền (vén màn hé lộ bí mật) đã trở nên đồng nghĩa với tận thế. Đúng ra là trong kinh Khải Huyền không nói rằng các sự kiện trong tương lai nhất thiết sẽ kết thúc bằng cái chết của nền văn minh nhân loại, mà kinh này cho biết những hy sinh của con người trong thời kỳ thay đổi toàn cầu này có thể rất to lớn.
Theo lời tiên tri của Thánh Gioan, một phần ba dân số của Trái Đất sẽ bị diệt vong.
Cả các nhà tiên tri thuộc các thời kỳ gần với chúng ta như Reno Nero, Nostradamus, Edgar Cayce cũng đã tiên đoán về Khải Huyền. Sự kiện này cũng được Vanga nói đến.
Tháng 5 năm 1979, Vanga dự đoán:
Thế giới sẽ trải qua nhiều thảm họa và xáo trộn lớn. Ý thức của mọi người sẽ thay đổi. Những thời kỳ khó khăn sẽ đến. Mọi người sẽ phân hóa về đức tin. Và học thuyết thông thái lâu đời nhất sẽ trở lại với họ.
V.М. SIDOROV
Lyudmila và Vangelia
Chuẩn bị cho những thay đổi tự nhiên trong tương lai, các bậc Thầy tâm linh phương Đông đã truyền đạt cho thế giới Học thuyết Mới, mà một trong những mục tiêu chính là chuẩn bị cho con người những nhận thức về các sự kiện sắp tới và do đó, giảm thiểu số nạn nhân.
Học thuyết Agni Yoga không chỉ giải thích nguyên nhân của những thay đổi tự nhiên trong thời kỳ tận thế, mà còn đưa ra những lời khuyên thực tế, sinh động về cách sống sót trong thời điểm khó khăn này, cách duy trì sức khoẻ cho bản thân và giúp đỡ người thân.
Khải Huyền Vĩ đại
E.I. Roerich, khi nói về học thuyết mà bà được lĩnh hội từ bậc Thầy của Shambhala - Mahatma Morya, không phải ngẫu nhiên mà gọi học thuyết đó là Khải Huyền Vĩ đại. Trong học thuyết này, con người thực sự đã được trao Khải Huyền, nghĩa là những kiến thức mà họ chưa biết về các nguồn năng lượng mới hiện đang từ Vũ trụ đi đến Trái Đất, và về các phương tiện kiểm soát chúng.
Năm 1934, Elena Ivanovna Roerich viết:
Bạn đã nhận thức được một cách đúng đắn rằng, việc các sách Đạo đức Sống được đưa ra với số lượng lớn như vậy và với những tiết lộ như vậy cho thấy mức độ nghiêm trọng của thời điểm này.
E.I. ROERICH
Trích thư ngày 10/10/1934
Tại sao biết trước những gì đang chờ đợi ta lại quan trọng đến vậy?
Như người La Mã cổ đại nói: “Người nào được cảnh báo trước, người đó đã được trang bị.” Tâm lý con người được thiết lập theo cách, nếu con người không thể hiểu những gì đang diễn ra xung quanh xuất phát từ đâu và mang đến điều gì, thì đơn giản là người đó có thể mất ý chí chiến đấu và sinh tồn, hoảng loạn vì sợ hãi trước những sự bất thường đang xảy ra.
Nếu thảm họa và dịch bệnh - những dấu hiệu chính của tận thế - quả thực sẽ sớm bắt đầu (tất cả các nhà tiên tri vĩ đại của thế giới đều nói về điều này), thì kiến thức sẽ giúp nhân loại hiểu được những gì đang diễn ra trên hành tinh, việc đó sẽ kết thúc như thế nào và tìm sự cứu giúp ở đâu. Trong trường hợp này, tốt nhất là những người quan tâm đến các vấn đề không chỉ về vật chất, mà cả về tâm linh, được “cảnh báo và trang bị”. Kinh Thánh Lửa chứa đựng lượng kiến thức toàn diện về những gì chúng ta sẽ gặp phải trong tương lai gần! Điều này đã được nói đến trong Muôn mặt Agni Yoga:
Hiểu biết về những gì đang xảy ra sẽ tạo nên sự an tâm, bởi họ đã được cảnh báo và chuẩn bị. Trong tình huống hỗn loạn bất ngờ, một cách vô thức và bản năng, con người cầu cứu thế lực mạnh nhất và tập hợp xung quanh thế lực đó. Cũng tương tự như vậy với các thảm họa vũ trụ hoặc các hiện tượng khủng khiếp và bí hiểm của vũ trụ. Trong những trường hợp này, sự giải thích sẽ đặc biệt có giá trị và cần thiết. Trong điều kiện bình thường, việc phủ nhận những Nền tảng cơ bản mà không bị trừng phạt xem ra là có thể, nhưng khi mặt đất rung chuyển và những dấu hiệu lửa cháy dữ dội đầy khó hiểu xuất hiện một cách rõ ràng, thì sự phủ nhận, sự ngu dốt tăm tối sẽ chẳng giúp ích gì. Lúc đó, cặp mắt của những người trần thế đang hoảng loạn bối rối sẽ bắt đầu tìm kiếm những người giúp họ giải thích các hiện tượng và bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi về những gì họ đã luôn luôn phủ nhận. Và cần phải đi, cần phải giúp đỡ, cần phải xua tan màn sương mù của sự chối bỏ, và hiểu rõ sự tồn tại của những điều hiển nhiên. “Giác ngộ là vô tận”. Nhưng nhiều thứ sẽ cháy rụi. Nhiều điều bất ngờ cần phải có thời gian. Liệu ngay cả những người biết về điều này đã sẵn sàng đón nhận?”
Muôn mặt Agni Yoga, tập 12, đoạn 157
Để giúp chúng ta sẵn sàng với tất cả những điều bất ngờ và biết cách đón nhận chúng, Học thuyết Sống đã được trao cho chúng ta.
Vậy những gì đang chờ đợi chúng ta trong thời gian tới?
Rõ ràng, chúng ta đã gặp đủ những biến động xã hội và những xáo trộn tự nhiên trước khi các sự kiện chính của ngày Tận thế bắt đầu...
Tại sao cần có Ngày Tận thế?
Ngày tận thế bí ẩn trong bộ lịch nổi tiếng của người Maya cổ đại là vào năm 2012. Điều đó không có nghĩa là ngày tận thế như một số nhà báo đã viết trong các bài báo và sách của họ. Đây chỉ là ngày kết thúc của một kỷ nguyên vũ trụ, hay một chu kỳ, và khởi đầu cho một thời kỳ khác, một kỷ nguyên mới. Trong các giáo lý của phương Đông, những giai đoạn lớn kéo dài thường được gọi là các kỷ nguyên hay chu kỳ vũ trụ. Như vậy, thời đại mới nhất, theo tính toán của người Maya, đã kéo dài hơn 5.000 năm.
Ai và tại sao lại ngắt toàn bộ lịch sử tồn tại của Trái Đất và nhân loại thành các chu kỳ? Điều này là do... chính Vũ trụ, chính tự nhiên. Các chu kỳ Vũ trụ thay đổi lẫn nhau tùy thuộc vào các yếu tố thiên văn, vị trí của các ngôi sao và các hành tinh xung quanh Trái Đất, và tất nhiên, cả bản thân Trái Đất. Việc kết thúc một chu kỳ vũ trụ cũ và bắt đầu một chu kỳ mới phụ thuộc vào các điều kiện thiên văn. Các bậc Thầy tâm linh của các nền văn minh tiền sử trước đây đã nắm giữ được những kiến thức cao nhất trong lĩnh vực thiên văn học và chiêm tinh học (thực chất chứ không phải biến chất như hiện nay). Nhờ đó họ hiểu xu hướng phát triển chung của Trái Đất và nhân loại tùy thuộc theo các điều kiện thiên văn mới mà khi xuất hiện đã hình thành nên các chu kỳ vũ trụ mới trên Trái Đất, và quan trọng là đã mang đến cho hành tinh của chúng ta những năng lượng mới từ Vũ trụ, đóng một vai trò to lớn trong sự phát triển tinh thần của nhân loại và của toàn bộ hành tinh.
Theo Kinh Thánh Lửa, mỗi lần thay đổi chu kỳ vũ trụ đồng nghĩa với việc Trái Đất và nhân loại bước vào một giai đoạn tiến hóa vũ trụ mới. Khi đó diễn ra cái mà trong Agni Yoga gọi là sự thay đổi chủng tộc - các kiểu người trong lịch sử. Trong triết học bí truyền, khái niệm chủng tộc mang ý nghĩa khác với cách hiểu thông thường hiện nay về thuật ngữ này. Các chủng tộc “bí hiểm” khác nhau không chỉ ở màu da hoặc các đặc điểm bên ngoài, mà chủ yếu khác về thời điểm xuất hiện và tồn tại của họ trên Trái Đất, cũng như về các dạng thức tiến hóa tâm linh và trí tuệ, và cuối cùng, là về các đặc điểm vật lý. Giáo lý bí truyền chia ra năm chủng tộc chính trên Trái Đất. Về hai chủng tộc đầu tiên, thực tế chúng ta hầu như không biết rõ. Chủng tộc thứ ba là người Lemuria, cư dân của lục địa Lemuria cổ. Chủng tộc thứ tư là người Atlantis, sống trên lục địa Atlantis, và chủng tộc thứ năm là nền văn minh hiện đại của chúng ta.
Theo triết lý bí truyền của Phương Đông, chủng tộc của chúng ta được hình thành từ hơn một triệu năm trước. (Lẽ dĩ nhiên, học thuyết huyền bí về các chủng tộc không giống với những gì mà khoa học lịch sử chính thống nói về lịch sử loài người.) Thời đại của chúng ta và trước năm 2012 là thời gian thay đổi không chỉ của các thời kỳ vũ trụ mà còn của các chủng tộc nhân loại trong các thời kỳ đó. Chủng tộc thứ năm phải bắt đầu được thay thế bởi chủng tộc mới, chủng tộc thứ sáu, tâm linh hơn và hoàn hảo hơn.
Quá trình thay đổi chủng tộc không diễn ra trong một hoặc hai thế hệ. Quá trình này kéo dài trong cả thiên niên kỷ. Vì vậy, thật sai lầm khi tưởng rằng những thay đổi Khải Huyền trên Trái Đất là sự thay đổi cơ học một thế hệ con người bằng một thế hệ khác. Chủng tộc thứ năm của chúng ta tồn tại trên Trái Đất trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, trong quá trình đó, mỗi năm trên Trái Đất ngày càng xuất hiện nhiều thêm các đại diện của chủng tộc mới, chủng tộc thứ sáu, hoàn hảo hơn và tâm linh hơn chúng ta.
Và các sứ giả của chủng tộc mới đã xuất hiện trên thế giới! Hiện giờ trên khắp thế giới họ được gọi là những đứa trẻ Indigo (Màu Chàm). Những đứa trẻ này có những khả năng tâm linh kỳ diệu - thấu thị, thấu thính, thần giao cách cảm, v.v.. Các nhà khoa học của nhiều nước trên thế giới đang nghiên cứu những đứa trẻ Indigo, và nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự xuất hiện của những trẻ này đồng nghĩa với việc một chủng tộc người mới đang được hình thành trên Trái Đất, hoàn hảo hơn chúng ta.
Có vẻ như Vanga cũng dự đoán về sự xuất hiện trên Trái Đất những con người thuộc một chủng tộc mới...
Những đứa trẻ “Indigo” – Chủng tộc thứ sáu?
Vanga đã tiên đoán rằng:
Ánh sáng mới, thiện lành sẽ chiếu rọi vào thời khắc chuyển sang năm 1982. Những linh hồn mới sẽ đến Trái Đất... Những linh hồn mới này sẽ lan tỏa niềm hy vọng xung quanh những cây linh sam. Những người có vốn kiến thức phong phú sẽ đến.
Ngay từ trước năm 1982, Vanga đã dự đoán sự xuất hiện của những linh hồn mới trên Trái Đất, “những người giàu về kiến thức”! Và chỉ ngay trong những năm 1990 đã thấy rõ trên Trái Đất xuất hiện một số lượng đáng kể các trẻ em không giống như những đứa trẻ khác. Điều thú vị là từ “Indigo” dùng để chỉ những đứa trẻ này đã được nhà tiên tri bằng tâm linh đồng thời là nhà trị liệu bằng năng lượng sinh học Nancy Ann Teppo đưa ra. Nhà tiên tri này có thể nhìn thấy màu sắc hào quang từ những đứa trẻ này - phân biệt với hào quang của những đứa trẻ khác ở màu xanh rất đậm.
Cả ở đây Vanga cũng không nhầm! Tuy nhiên, các bậc Thầy của Shambhala và những cộng sự của họ đã đi trước bà trong việc tiên tri về điều này. Ngay từ năm 1934, E.I. Roerich đã nhận xét trong các bức thư của bà:
Thời điểm nhân loại trên Trái Đất của chúng ta sống là thời kỳ chuyển tiếp từ một quá trình tiến hóa mà theo đó trí tuệ đã được phát triển sang một quá trình tiến hóa về tâm linh, trong đó tinh thần bắt đầu chiếm ưu thế hơn trí tuệ, và sự chuyển tiếp này hoàn thành với sự thay đổi chủng tộc. Như vậy, chủng tộc thứ sáu đang bắt đầu bước vào thời kỳ của chính mình. (...) Chủng tộc thứ sáu cần phải bắt đầu một kỷ nguyên mới, và giai đoạn chuẩn bị này rất gian khổ. Nhưng không nên nghĩ rằng chủng tộc thứ sáu chỉ hình thành ở một quốc gia hay dân tộc nào đó, mà trải rộng khắp. Đương nhiên, lúc nào cũng có những hạt nhân của nó...
E. I ROERICH
Trích thư ngày 23/6/1934
Còn năm 1964, học trò của N.K. Roerich là Boris Abramov, người cũng nhận được thông điệp thần giao cách cảm từ các bậc Thầy Shambhala, đã viết:
...giữa những người bình thường sẽ xuất hiện những người tiên phong của chủng tộc thứ sáu, được phú cho những cảm xúc tinh tế phát triển hơn. Và họ, ngày càng tăng về số lượng, sẽ bắt đầu sự phát triển có hệ thống chủng tộc thứ sáu.
Muôn mặt Agni Yoga, tập 5, đoạn 1
Trên thực tế, những người có nhận thức mới, phát triển hơn về mặt thần thức, xuất hiện trên hành tinh từ trước nữa, nhưng lúc đó họ quá ít nên các nhà khoa học và những người xung quanh chưa nhận thấy. Hiện nay, bắt đầu từ những năm 1990, những trẻ em Indigo được sinh ra trên hành tinh với số lượng lớn hơn nhiều, và khả năng đặc biệt của chúng bộc lộ rõ nét hơn. Hiện tượng như vậy không thể không chú ý.
Các nhà nghiên cứu hiện tượng trẻ Indigo cho rằng những trẻ này đông nhất là ở ba nước: Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc. Các trẻ này, những thế hệ con người tương lai có nhận thức mới, ngay từ đầu đã được trao cho Học thuyết Cuộc sống, với những kiến thức về nền tảng tâm linh và những bí mật của vũ trụ.
Trong Agni Yoga, bên cạnh những lời khuyên đơn giản, dễ hiểu và hữu ích cho tất cả mọi người, còn có một triết lý sâu sắc về hòa bình và con người. Nhiều người thấy rằng phần này trong Agni Yoga là phức tạp, không phải ai cũng có thể hiểu được.
Tại sao không phải mọi thứ trong học thuyết này đều dễ hiểu đối với những người đương thời chúng ta? Đó chính là do Kinh Thánh Lửa đã được trao cho nhân loại hàng trăm ngàn năm trước, lại dựa trên nhận thức mới, hoàn thiện và tâm linh hơn của chủng tộc mới.
Lẽ dĩ nhiên, con người thuộc chủng tộc của chúng ta cần phải nỗ lực để có thể hiểu được nền tảng triết học của Học thuyết Cuộc sống và áp dụng chúng một cách hữu ích cho bản thân.
Như E.I. Roerich viết:
Mỗi khi có thay đổi về chủng tộc đều luôn có Khải Huyền Vĩ đại, và như mọi khi, chỉ những người có nhận thức phù hợp với cấp độ phát triển tiếp theo hay với chủng tộc sắp tới mới có thể nắm bắt được đầy đủ về nó. Những người còn lại nắm bắt được càng nhiều càng tốt.
E.I. ROERICH
Trích thư ngày 23/06/1934
Khải Huyền Mới nói gì về nguyên nhân và hệ quả của những thay đổi tự nhiên sắp đến trên hành tinh của chúng ta? Và Vanga cũng như nhiều nhà thấu thị khác đã tiên lượng gì về điều này?
“Những điều kiện mới”
Theo Vanga, trên hành tinh cần phải có những điều kiện mới, mà sự xuất hiện của chúng ,vì lý do nào đó, đã được nhà tiên tri liên hệ với Học thuyết Mới. Như V.M. Sidorov viết:
Đôi khi, trong các lời tiên tri của Vanga có những ám chỉ đầy lạc quan về ngày tận thế. Bà nói rằng mỗi dân tộc đều có ngôi sao của riêng mình, tràn ngập năng lượng ánh sáng. Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ. Một số dân tộc, như bà nói, không có sao, mà là hành tinh. Vì vậy:
Học thuyết Mới (theo lời Vanga, “trắng muốt như tuyết”) sẽ tạo ra những điều kiện mới (theo lời Vanga, “mọi thứ sẽ trở nên trắng tinh như sữa”), mà những dân tộc này sẽ không thể vượt qua được về tinh thần trong bất kỳ trường hợp nào. Trong một môi trường khác lạ với mình, họ sẽ thấy ngạt thở. Dân tộc nào có hành tinh thay vì một ngôi sao hoặc một cái gì đó tương tự, ví dụ như ngôi sao đã tắt, thì cũng sẽ lụi đi như ngọn nến trước cơn gió mạnh, Vanga khẳng định.
V.M. SIDOROV
Lyudmila và Vangelia
Trong lời tiên đoán này của Vanga có nhiều điều bí ẩn mà chỉ có thể giải được bằng các kiến thức bí truyền. Lời của nhà tiên tri rằng mỗi dân tộc đều có ngôi sao của mình, chắc chắn không mang nghĩa tượng trưng, mà là nghĩa trực tiếp liên quan với chiêm tinh học. Các tác giả của Kinh Thánh Lửa nói rằng, chiêm tinh học hiện tại mang tính chất suy đoán và chỉ là tàn dư của một khối kiến thức đã từng có lúc thực sự rất khổng lồ. Tuy nhiên, một ngày nào đó, những kiến thức chiêm tinh đích thực sẽ trở lại với con người... Theo Học thuyết Cuộc sống, các ngôi sao và hành tinh thực sự có ảnh hưởng quan trọng đến số phận của từng người và cả cộng đồng, tức là các dân tộc:
...Thời gian sẽ dệt nên bức tranh nghiệp của hành tinh và con người. Đến thời điểm, hiện tượng sẽ xuất hiện. Không gì có thể ngăn cản hoặc trì hoãn những nghiệp đã định trong cuộc sống. Sự ra đời, thịnh vượng và suy vong của các quốc gia, dân tộc, các nền văn minh, các chủng tộc, thành phố và tất cả mọi thứ tồn tại trong hệ Mặt trời đều diễn ra như vậy. Chu kỳ năm tháng quyết định thời hạn sống của nhiều loại thực vật, thảo mộc và hoa. Nhưng chu kỳ của các hiện tượng thì không giới hạn bằng năm hoặc hàng chục năm. Chỉ số thời gian liên quan mật thiết với các thiên thể, vì các ngôi sao vẽ nên những đường nét cuộc sống của vạn vật sống trên Trái Đất. Các kim loại và tất cả các yếu tố đều gắn chặt chẽ với các vì sao bằng cuộc sống nội tại không tách rời. Mỗi yếu tố tương ứng với ngôi sao của riêng mình. Sự hội tụ ánh sáng của các sao trong con người quyết định sự kết hợp, sự hiện diện của các yếu tố trong một tổ chức nhất định. Chiêm tinh trị liệu không phải là sự tưởng tượng và hư cấu của những trí não nhàn rỗi, mà là cơ hội để con người có thể tùy nghi vận dụng kiến thức. Các sao chiếu vào con người không có tác động chiêm tinh trực tiếp, mà thông qua bản chất của các nguyên tố hóa học tạo nên nó. Sự hội tụ của các sao xác định mối quan hệ tương hỗ và số lượng của các kim loại nào đó trong mỗi cơ thể nhất định và tính hữu ích của chúng trong điều trị bệnh. Lá số tử vi theo ngày giờ sinh cơ bản cho thấy các mối quan hệ tương hỗ này và xác định những chỗ suy yếu. Cơ thể con người là nơi gặp gỡ và tương tác của các tia chiếu của các sao và các thiên thể, và các mốc thời gian được xác định theo sự hội tụ nào đó của chúng tại thời điểm hiện tại. Cái chết của một người hoặc thời điểm nguy hiểm đối với người đó, cũng như bất kỳ sự kiện nào xảy ra trên hành tinh, đều được ghi lại ở các ngôi sao. Lịch sử Trái Đất, lịch sử nhân loại, lịch sử cuộc đời của mỗi con người đều in dấu trên bầu trời và được xác định theo các ngôi sao.
Muôn mặt Agni Yoga, năm 1956, đoạn 28
Như vậy, theo quan điểm chiêm tinh học, lời Vanga nói rằng các ngôi sao sẽ tạo thuận lợi cho tất cả các dân tộc trên hành tinh là có cơ sở.
Hiện nay chúng ta có thể ngạc nhiên, nhưng theo các tác giả của Agni Yoga, trong tương lai, các ngôi sao sẽ không ưu ái các nước phương Tây phát triển, mà sẽ ủng hộ cho các dân tộc ở phương Đông và Nga. Ở thời điểm này, điều đó nghe có thật khó tin, nhưng... như người ta thường nói, cứ chờ đấy mà xem. Elena Roerich trong một bức thư của mình đã viết:
Số phận của phương Tây được định đoạt, ở đó không có tương lai. Đừng tìm kiếm điều đó ở bất cứ nước nào ở châu Âu... Nhưng phương Đông đang được hồi sinh.
E.I. ROERICH
Trích thư ngày 07/12/1954
Việc tương lai sẽ thuộc về phương Đông mà không phải phương Tây cũng được các nhà tiên tri và triết gia uyên thâm của các nước phương Tây nói đến. Những tiên đoán của triết gia nổi tiếng người Đức Oswald Spengler về vấn đề này đặc biệt thú vị. Tác phẩm chủ yếu của ông Sự suy thoái của châu Âu đã tiên đoán vai trò thúc đẩy sự tiến hóa của thế giới trong tương lai thuộc về các dân tộc Slavơ và phương Đông.
Vanga muốn đề cập tới điều gì khi nói về “những điều kiện mới” mà Học thuyết Mới cần tạo ra? Khi nào thì “mọi thứ trở nên trắng muốt như tuyết”... và điều này nên được hiểu như thế nào?
Lẽ dĩ nhiên, bản thân mỗi học thuyết không thể tự tạo ra những điều kiện mới trên hành tinh. Rất có thể trong trường hợp này, Vanga chỉ đơn thuần nói theo lối ẩn dụ. Các điều kiện mới trên hành tinh sẽ được tạo ra bởi những thay đổi tự nhiên mà các thay đổi này là nguyên nhân chính cho các sự kiện trong ngày tận thế - sự thay đổi của thời đại vũ trụ và các chủng tộc.
Thực tế, đóng vai trò chính trong những thay đổi này cũng sẽ là các ngôi sao và hành tinh, hay chính xác hơn, là vị trí thiên văn và chiêm tinh cụ thể của Trái Đất. Chính những yếu tố thiên văn mới này sẽ “mở ra” một kỷ nguyên mới trên Trái Đất:
...Thời đại Lửa có liên quan chặt chẽ với vị trí chiêm tinh của hành tinh. Dấu hiệu các ngôi sao thay đổi – các luồng không gian sẽ thay đổi, cuộc sống trên Trái Đất sẽ thay đổi.
Muôn mặt Agni Yoga, 1958, đoạn 515
Chính xác những thay đổi tự nhiên này là gì? Chỉ có một học thuyết trên thế giới có thể trả lời câu hỏi này - đó chính là Học thuyết Cuộc sống mà Vanga gọi là Kinh Thánh Lửa. Bà đã nói rằng, nhờ học thuyết này mà con người sẽ được cứu độ.
Theo những người sáng tạo ra Agni Yoga, những thay đổi tự nhiên rõ rệt xảy ra vào thời điểm chuyển sang thiên niên kỷ thứ ba sẽ chủ yếu là do sự thay đổi năng lượng không gian và sự xuất hiện của các nguồn năng lượng vũ trụ mới trên Trái Đất.
Những năng lượng này sẽ có tính chất tích cực, cơ chế điều hòa và tác động của chúng có thể làm sạch vùng năng lượng trên hành tinh của chúng ta khỏi tất cả các lớp thông tin năng lượng tiêu cực tích lũy ở đó trong suốt kỷ nguyên vũ trụ sau cùng. Có lẽ, đó là lý do tại sao Vanga nói rằng mọi thứ sẽ trở thành “trắng tinh như sữa”, ngụ ý về bản chất tâm linh và tinh khiết của những năng lượng này. Nhà tiên tri gọi Học thuyết Agni Yoga là “trắng như tuyết” cũng chính bởi vì Học thuyết này thực chất rất linh thiêng và tinh khiết.
Mặc dù thực tế các nguồn năng lượng mới sẽ tinh khiết và hài hòa, song sự xuất hiện của chúng trong hào quang hay trường năng lượng sẽ gây ra những thảm họa lớn trên hành tinh của chúng ta, còn với xã hội loài người là những dịch bệnh nguy hiểm.
Tại sao vậy?
Bởi vì trên Trái Đất, dù muốn hay không, chắc chắn sẽ nảy sinh sự khác biệt giữa năng lượng tâm linh tinh kh- iết của các tia vũ trụ mới và năng lượng tiêu cực của mặt đất, bao gồm cả hào quang, hay trường sinh học, của con người. Những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta tràn đầy năng lượng. Khi chúng ta suy nghĩ về một cái gì đó hoặc trải nghiệm một cảm xúc nào đó, từ trường sinh học của chúng ta sẽ phóng vào không gian một lượng năng lượng nhất định, tích cực hoặc tiêu cực, tùy thuộc vào suy nghĩ và cảm nhận của chúng ta. Những năng lượng này tích lũy ở tầng cận Trái Đất của cõi Trung giới và tồn tại ở đó hàng ngàn năm bởi năng lượng của tư duy cũng tuân theo quy luật như tất cả các dạng năng lượng khác trong tự nhiên. Mà theo luật bảo toàn năng lượng và vật chất: năng lượng không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi...
Đương nhiên, năng lượng của những suy nghĩ và cảm xúc tỏa ra từ ý thức của con người được tích tụ không chỉ trong không gian xung quanh, mà còn trong hào quang (trường sinh học) của người đó. Đồng thời những cảm xúc và suy nghĩ tích cực - như tình yêu, lòng nhân hậu, sự từ bi - lan tỏa tác động tích cực và hài hòa lên mọi thứ xung quanh, kể cả bản thân người đó. Và ngược lại, năng lượng của các biểu hiện tâm lý tiêu cực - thù oán, tham lam, gây gổ - mang tính chất tiêu cực, có hại. Tác động xấu của nó không chỉ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, mà còn cả sức khỏe của chính người tạo ra nó.
Vì vậy, hãy tưởng tượng những điều sẽ xảy ra nếu trong trường sinh học của con người thường xuất hiện những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực - oán hận, tức giận, ghen tị, kích động. Dù có thế nào, hào quang của mỗi người trong chúng ta vẫn chứa một lượng tương đối những năng lượng tiêu cực. Mặt khác, không khí trên hành tinh sẽ tràn đầy một dòng năng lượng vũ trụ mang điện tích dương, tích cực mà chúng ta không thể nhìn thấy và cảm nhận được. Sự chênh lệch giữa điện tích âm trong trường sinh học của chúng ta và điện tích dương của các tia vũ trụ đến hành tinh sẽ tạo ra sự mất cân bằng năng lượng trong trường sinh học của chúng ta và sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến trạng thái vật lý của con người.
Cho tới lúc này, chúng ta chưa nhận thấy có vấn đề về sức khỏe. Nhưng trong tương lai, cường độ của năng lượng không gian càng lớn, chúng càng ảnh hưởng mạnh đến cơ thể chúng ta. Trong Học thuyết Cuộc sống có nói rằng: cường độ của năng lượng lửa sẽ tăng lên từng năm. Và sớm hay muộn, sự mất cân bằng năng lượng này sẽ gây ra một vụ nổ thực sự, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người trên quy mô lớn. Điều này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của hàng loạt loại bệnh mới, cũng như sự lây lan các vi-rút gây bệnh khác nhau. Xét cho cùng, nền tảng sức khỏe con người - hệ miễn dịch - phụ thuộc chủ yếu vào khả năng phục hồi chung của cơ thể, mà nền tảng này được xác định bởi lượng năng lượng sống có trong hào quang của chúng ta, tức là trong trường sinh học. Và nguồn năng lượng sống này làm sao có thể tuôn chảy nếu nó bị triệt tiêu, theo đúng nghĩa đen, bởi sự không tương thích của năng lượng trường sinh học của con người với những dao động của năng lượng vũ trụ mới đang lấp đầy không gian của Trái Đất!
Đó là lý do tại sao trong Agni Yoga người ta nói rằng, một trong những biểu hiện chính của thời kỳ Khải Huyền là dịch bệnh truyền nhiễm.
Và biểu hiện điển hình thứ hai của thời kỳ Khải Huyền sẽ là những trận đại hồng thủy và thiên tai. Rốt cuộc, chúng ta không chỉ đầu độc trường sinh học của riêng mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, mà còn khiến cho toàn bộ thiên nhiên tràn ngập các năng lượng tiêu cực của suy nghĩ. Năng lượng của suy nghĩ và cảm xúc trong không gian không biến mất theo thời gian mà nó tích lũy lại ở đó như một nắm tuyết! Mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường - bức xạ từ một vụ nổ hạt nhân cũng không thể nhìn thấy trong không gian, nhưng tác động của nó không hề nhỏ.
Trong Đạo đức Sống có nói rằng, sự bão hòa quá mức các năng lượng cảm xúc tiêu cực ở các tầng cận mặt đất ngay trong thời đại của chúng ta đã tạo ra nhiều thiên tai khác nhau như: động đất, núi lửa phun trào, biến đổi khí hậu bất lợi, lũ lụt và bão. Trong tương lai, xu hướng này sẽ gia tăng.
Bất hạnh rơi vào con người để thức tỉnh tâm hồn. Còn nếu chúng không đạt được mục đích và con người cứ tiếp tục sống thiếu hiểu biết, thì tai nạn hoặc thảm họa sẽ đến. Trong quá khứ, điều này đã xảy ra nhiều lần. Hiện tại, điều này đe dọa hành tinh vì những tội ác lớn đang được thực hiện trên Trái Đất. Cần chấm dứt tình trạng bất chấp luật lệ. Bằng cách nào? Mọi người đang điếc và mù trước những cảnh báo nghiêm trọng. Tiếp tục gây ra những việc sai trái. Các sức mạnh tự nhiên bị phá vỡ. Cân bằng vũ trụ chỉ có thể bị phá hủy đến một giới hạn nào đó, sau đó thì không thể đoán trước được. Lục địa Atlantis cũng đã từng diễn ra thảm họa như thế. Chúng ta không thể để điều đó lặp lại. Giông bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, bệnh tật - tất cả những điều này là những dấu hiệu khủng khiếp mà nhân loại nên suy nghĩ đến.
Muôn mặt Agni Yoga, tập 11, đoạn 475
Giống như tất cả các nhà tiên tri vĩ đại của quá khứ, Vanga đã tiên đoán cho thế giới về nhiều thảm họa và sự hỗn loạn.
“Tất cả mọi thứ được viết trong Kinh Thánh sẽ trở thành sự thật!” - nhà tiên tri nói - “Thời kỳ Khải Huyền đang đến.”
Năm 1995, bà nói:
Bạn có biết những gì chờ đợi chúng ta trong một vài năm tới không? Động đất, hỏa hoạn, lũ lụt và các thảm họa khác sẽ gây đau khổ cho nhiều người. Bất hạnh sẽ xảy ra khắp nơi, mọi quốc gia sẽ bị ảnh hưởng...
Trên thế giới dân số sẽ ít đi... Thịt cừu, bò và dê không thể sử dụng làm thực phẩm. Và bạn không muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì cũng như không thể thấy những gì đang chờ đợi bạn.
Con người sẽ đi chân đất và không có quần áo, sống mà không có thức ăn, nhiên liệu và ánh sáng.
Và đáng tiếc nhất khi người có lỗi trong tất cả những điều này, như trong di sản tinh thần của phương Đông nói, trước hết là chính chúng ta! Vậy mà chúng ta tự gọi mình là “người có trí tuệ”...
Nguyên nhân gây ra Khải Huyền?
Lẽ dĩ nhiên chúng ta có thể không tin những khẳng định trong Kinh Thánh Lửa rằng, bản thân suy nghĩ là một loại năng lượng có khả năng ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng nếu chúng ta nhớ tới tình hình sinh thái trên Trái Đất hiện nay thì sẽ thấy rõ ràng Khải Huyền phần lớn là do chính chúng ta gây ra. Cuối cùng thì ngay cả các nhà khoa học danh tiếng, những người vốn không tin vào sức mạnh của suy nghĩ nhưng mặt khác lại đánh giá một cách khách quan mức độ của cuộc khủng hoảng sinh thái đang tấn công hành tinh đã kiệt quệ của chúng ta, cũng nói tới điều này.
Bên cạnh việc lấp đầy không gian tâm linh của hành tinh bằng một lượng lớn các năng lượng tiêu cực được “tạo ra” từ những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình, con người chúng ta thậm chí còn hủy hoại thiên nhiên của Trái Đất bằng những chất thải công nghiệp. Ngôi nhà không gian của chúng ta - Trái Đất - mang trên mình gánh nặng nhiễm độc kép: từ năng lượng tinh thần và từ công nghệ hóa chất. Điều này là quá nhiều cho hành tinh đầy nhẫn nại của chúng ta! Và trong thời đại thay đổi năng lượng không gian, hai yếu tố này kết hợp với nhau có khả năng gây ra những thảm họa với quy mô chưa từng có.
Cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu trong giai đoạn nguy hiểm càng gây phức tạp cho tình hình thế giới. Các tác giả của Học thuyết Sống đã cảnh báo thế giới về hậu quả của nó.
Giữa vô vàn các ngôi sao, hành tinh Trái Đất của chúng ta là ngôi nhà vũ trụ cho nhân loại sinh sống. Trải qua hàng trăm triệu năm, tất cả các hình thái sống của thực vật và động vật, bao gồm cả con người, đã có sự thích ứng với các điều kiện tồn tại trên bề mặt của nó.
Trạng thái của hành tinh và mọi hình thái cuộc sống trên hành tinh đều gắn kết với nhau thành một thể thống nhất, hài hòa và hoàn toàn sống động. Các cánh đồng, rừng, biển, sông, núi, cả lòng đất sâu - tất thảy đều thích ứng cho sự tiến hóa của tất cả những gì đang sống trên Trái Đất. Nhân loại đã đạt đến một mức độ phát triển, mà việc cải thiện và làm đẹp khu vườn trần gian phụ thuộc vào đó. Công nghệ đã tiến bộ đến mức có thể biến đổi cả tự nhiên. Nhưng thay vì chăm sóc cho ngôi nhà không gian duy nhất mà mình đang sống, trang trí và cải thiện nó, nhân loại lại phá hủy nó bằng mọi cách, rút ruột hành tinh, phá hủy rừng, gây ô nhiễm và xả thải ra sông và biển, làm biến dạng vẻ đẹp của tự nhiên, bóp ngạt thảm thực vật và tất cả sinh vật sống bằng các loại khí độc mà không hề nghĩ tới tương lai khủng khiếp con người đang chuẩn bị cho chính mình. Rốt cuộc, nếu sinh lực của hành tinh bị làm cho cạn kiệt như vậy, thì con người làm sao có thể tồn tại được ở đó. Chẳng có chút thương xót nào đối với thảm thực vật cũng như những sinh vật sống đang bị tàn sát tàn nhẫn và nhanh chóng. Đất bị xói mòn đến mức độ nguy hiểm. Hạn hán và bão cát hoành hành trên diện rộng. Sự cân bằng khí hậu cơ bản bị phá vỡ. Đối phó với tình trạng đó của hành tinh, tâm lý của con người, vốn được phú cho những nguồn năng lượng mạnh mẽ, lại gây ra một sự mất cân bằng mà con người phải gánh chịu trên quy mô lớn. Toàn bộ các chức năng hoạt động của Trái Đất đang tiến tới một tình trạng rối loạn khủng khiếp. Và con người phải chịu trách nhiệm về căn bệnh này của hành tinh. Sự thiếu hiểu biết về hành tinh và thái độ phủ nhận khiến cho con người không thể thấy và hiểu được sự hủy diệt đang diễn ra. Sự tàn nhẫn, hận thù và tham lam trong các quan hệ tương tác của con người tạo nên những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mới rất khủng khiếp. Thay vì tạo ra năng lượng, con người lại hướng đến việc phá hủy và tiêu diệt lẫn nhau. Tất cả điều này dẫn đến đâu và kết cục cho những hành động thù hận đó sẽ là gì? Những lời kêu gọi cùng chung sống hòa bình sẽ không đạt được mục đích. Trong khi đó, nếu như tất cả các tiềm năng của nhân loại hướng tới sự sáng tạo và hợp tác hòa bình, hành tinh sẽ phát triển, sa mạc sẽ biến mất, nghèo đói và khổ đau sẽ chấm dứt, các sinh vật và thiên nhiên xung quanh sẽ được bảo toàn sự sống, và con người với sự hiểu biết hơn về các Quy luật của Vũ trụ có thể tạo nên một cuộc sống hạnh phúc trên hành tinh.
Muôn mặt Agni Yoga, tập 10, đoạn 519
Vanga cũng nhiều lần đề cập đến vấn đề khủng hoảng sinh thái và mức độ ô nhiễm nghiêm trọng môi trường xung quanh, hậu quả của việc coi thường tự nhiên của con người. Nhà tiên tri người Bungari nói:
Đừng lạm dụng phân hóa học, thiên nhiên đã ngạt thở vì chúng. Sẽ có ngày nhiều loại thực vật và động vật biến mất khỏi Trái Đất... Đầu tiên là hành, tỏi và tiêu. Sau đó, ong cũng sẽ biến mất, và sữa sẽ trở thành thức uống độc hại.
Tất cả vàng hiện đang nằm dưới lòng đất sẽ nổi lên trên mặt đất, còn nước sẽ đi xuống dưới lòng đất.
Vanga cũng dự đoán tình trạng thiếu nước uống. Bà nói:
Nước sẽ quý hơn vàng. Hãy chia nước vào chai.
Các tác giả của hầu hết các sách nói về ngày tận thế sắp tới đều cho rằng nguyên nhân chính của các thảm họa không thể tránh khỏi là những thay đổi tự nhiên hay các sự kiện vũ trụ như sự va chạm của Trái Đất với một thiên thạch lớn. Liệu điều này có đúng không? Các tác giả của Học thuyết Agni Yoga lại có quan điểm khác về vấn đề này. Theo Kinh Thánh Lửa, sự thay đổi các chu kỳ vũ trụ sẽ kèm theo các thảm họa và dịch bệnh chính là do mức độ tâm linh thấp của nhân loại và sự có mặt trên hành tinh một lượng lớn năng lượng tâm lý tiêu cực được xã hội tích tụ lại trong thời đại vũ trụ hiện nay.
Học thuyết Đạo đức Sống nhấn mạnh rằng, thời điểm Khải Huyền sẽ dẫn đến những tổn thất về sinh mạng con người không phải vì những năng lượng vũ trụ mới, hiện đã đến Trái Đất, có bản chất là xấu, mà vì chính con người đã gây ô nhiễm môi trường sinh học và tự nhiên xung quanh mình bởi năng lượng tiêu cực của tư tưởng thấp kém và ích kỷ về mặt tâm linh. Thêm vào đó, chính con người cũng đã gây ra cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu bởi thái độ thiếu suy nghĩ và trục lợi của họ đối với tự nhiên.
Ngày tận thế sẽ diễn ra như thế nào? Nó sẽ biểu hiện ra sao?
“Con người sẽ thay đổi đến mức không nhận ra”
Trong học thuyết của mình, các bậc Thầy tâm linh phương Đông khẳng định rằng, dưới ảnh hưởng của các sóng không gian mới, cường độ năng lượng trường sinh học của mỗi người sẽ tăng mạnh. Và cùng với đó là phẩm chất đạo đức được biểu hiện ở mỗi người cũng sẽ tăng lên. Xét cho cùng, những thói quen suy nghĩ và cảm xúc phần lớn hình thành nên phẩm chất đạo đức của con người cũng chính là năng lượng. Như vậy, các tia vũ trụ mới sẽ tăng cường thêm năng lượng có trong trường sinh học của mỗi người chúng ta. Và dưới ảnh hưởng của tác động năng lượng kép này, những thay đổi đáng kể cũng bắt đầu diễn ra với mọi người. Chúng sẽ ảnh hưởng đến ý thức của mỗi người, cũng như trạng thái của trường sinh học của người đó, và tiếp theo là tới thể trạng.
Như trong Đạo Đức Sống có nói, giai đoạn đầu tiên của những sự thay đổi này sẽ được thể hiện qua những biểu hiện ngày càng tăng về phẩm chất tinh thần đạo đức chân chính của mỗi người.
Dưới ảnh hưởng của năng lượng vũ trụ mạnh mẽ, bản chất đạo đức của con người sẽ bộc lộ một sức mạnh đặc biệt. Những người thiên về cái xấu sẽ trở nên tồi tệ hơn trước. Còn những người hướng thiện sẽ trở nên tốt hơn và trong sạch hơn.
Như trong các ghi chép của B. Abramov có đoạn:
Khi thế giới tái thiết và các nguồn năng lượng dịch chuyển, tất cả những rác rưởi, tăm tối và những gì cần phải thay thế đều cố thể hiện tiềm lực của chúng.
Song cả các Thế lực Ánh sáng cùng tất cả các chiến binh Thiện lành và Ánh sáng cũng đang căng mình ra khẳng định ngược lại. Các cơ hội được tăng lên gấp 100 lần - để vươn lên Ánh sáng hoặc rơi xuống vực thẳm. Con đường đi lên được thuận lợi, đồng thời con đường đi xuống cũng dễ dàng. Và có biết bao kẻ đã nhanh chóng rơi vào vực thẳm ý thức. Tính lưỡng cực của các cơ hội là do sự xung đột của các cực. Chẳng có ai nghĩ tại sao trái tim đôi khi lại phải khổ sở đến mức không thể chịu được đến thế...
Muôn mặt Agni Yoga, tập 11, đoạn 269
Và nếu như, một mặt, cái ác trong mỗi người phát triển nhanh chóng và lớn lên đến mức có thể nhận ra ngay từ bây giờ, thì mặt khác, những điều thiện lành cũng bắt đầu tăng lên. Khác biệt là ở chỗ cái ác luôn đập ngay vào mắt, trong khi cái thiện lại ít được nhận ra nhanh chóng. Do đó, những người mang mầm mống thiện dường như vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, còn những kẻ ác lại xuất hiện công khai.
Muôn mặt Agni Yoga, tập 11, đoạn 461
Đúng là thời gian đầu, khi có nhiều cái ác xuất hiện cùng một lúc trên Trái Đất, sẽ rất khó khăn cho những người thiện lành và trong sáng. Về phần mình, Vanga đã tiên đoán rằng trong thời kỳ tiền Khải Huyền, đạo đức của nhiều người sẽ trở nên xấu xa hơn.
Sắp tới cuộc sống của con người sẽ có những thay đổi lớn. Mọi người sẽ thay đổi đến mức không nhận ra. Những thời kỳ mới sẽ được đánh dấu bằng nhiều dấu hiệu, bắt đầu xuất hiện vào năm 1990... Các thành phố và làng mạc sẽ bị san phẳng bởi động đất và lũ lụt, thiên tai sẽ làm rung chuyển Trái Đất, những kẻ xấu sẽ thắng thế, trộm cắp, lừa đảo, trụy lạc nhiều không đếm xuể.
Các mối quan hệ đáng ngờ, không bền vững sẽ nảy sinh giữa con người và tan rã ngay từ đầu mà không kịp củng cố. Tình cảm sẽ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự giả dối, tự phụ và ích kỷ chi phối các mối quan hệ.
Theo Vanga, trong thời đại của chúng ta, trên thế giới sẽ xảy ra nhiều xung đột, va chạm, con người sống ghẻ lạnh và độc ác với nhau:
Xin cầu nguyện Đức Chúa Trời tha thứ cho con người, bởi vì con người đang mất trí trong sự thù hận với những người xung quanh.
Thậm chí khá lâu trước khi Vanga đưa ra lời tiên tri, Elena Ivanovna Roerich cũng đã viết về những thời kỳ nặng nề này:
Dịch bệnh sẽ chỉ là một trong những thảm họa nhỏ nhất. Hậu quả tai hại chính là sự suy thoái về tinh thần. Mọi người sẽ mất lòng tin, quen thói đua tranh phá hoại lẫn nhau, trở nên chán ghét tất cả mọi thứ bên ngoài ngôi nhà của mình, sống vô trách nhiệm và sa đọa.
E.I. ROERICH
Trích thư ngày 10/09/1938
Liệu đây có phải là thời đại mà chúng ta đang sống không? Điều quan trọng nhất là quá trình bộc lộ đầy đủ bản chất đạo đức của mỗi người trong thời kỳ tiền Khải Huyền cũng sẽ là sự tự quyết định về đạo lý cuối cùng của con người, là sự lựa chọn giữa thiện và ác. Lựa chọn này sẽ là sự tiếp cận cuối cùng của mỗi người với các thế lực của ánh sáng hay bóng tối. Do đó, trong Kinh Thánh Lửa quá trình này được gọi là sự phân chia xã hội theo các cực thiện và ác, hay còn gọi làphân cực đạo đức. Với kết quả lựa chọn này, mỗi người trong chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thứ hai của thời kỳ thay đổi tận thế.
Theo lời các tác giả Học thuyết Sống, quá trình phân cực đạo đức này sẽ là Phiên tòa Khủng khiếp vẫn thường được nhắc đến trong các tôn giáo. Bản chất thực sự của nó là khi thực hiện lựa chọn cuối cùng giữa thiện và ác, con người đồng thời cũng thực hiện Phiên tòa cuối cùng, hay Phiên tòa Khủng khiếp, cho chính mình, bởi vì toàn bộ tương lai của người đó phụ thuộc vào lựa chọn này. Nếu trước đây đã từng có những người “không tham dự”, là những người không thể hiện bản chất đạo đức của mình theo bất kỳ cực nào - thiện hay ác - mà dao động giữa hai bên, thì các điều kiện tự nhiên mới, dù muốn hay không, cũng sẽ bắt buộc tất cả, không trừ một ai, phải bộc lộ rõ ràng đặc tính đạo đức của họ và gắn bó với hoặc cực thiện hoặc cực ác.
Và khi đó, giữa những người sáng và những người tối (cách gọi trong Kinh Thánh Lửa đối với những người thiện và ác) tồn tại một đường ranh giới vô hình, hay … một thanh gươm ly gián – theo ngôn từ của Kitô giáo. Theo các tác giả của Agni Yoga, câu nói nổi tiếng của Chúa Giêsu: “Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo” chính là nói tới sự phân chia con người trong tương lai theo các cực sáng và tối, thiện và ác.
...hiện đang là thời điểm phân tách lớn và tất cả mọi người được phân chia theo các cực Sáng và Tối. Thanh gươm ly gián mà Chúa mang đến không chỉ là biểu tượng, mà là thực tế, và không chỉ của quá khứ mà của cả hiện tại. Đó chính là Phiên tòa mà mỗi người tự tạo ra cho chính mình. Nói “con người tự tạo ra” là bởi mỗi người đều có trong mình một vị quan tòa. Thời điểm phân chia lớn cũng là thời điểm Phán xử. Toàn bộ tương lai của con người phụ thuộc vào quyết định và lựa chọn đứng về phía Sáng hay Tối, bởi nhân loại đang ở trên tàn tích của thế giới cũ và chuyển đổi từ Kali Yuga1 (Yuga bóng tối) đến Satya Yuga2 (Yuga Ánh sáng).
Muôn mặt Agni Yoga
1 Kali Yuga - “Thời kỳ đen tối”, thời đại suy thoái về tâm linh của một xã hội mà trên thực tế đã thực sự chấm dứt. Chúng ta đang sống trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng vẫn phải chịu tác động từ các năng lượng cũ của thời đại đã qua.
2 Satya Yuga - kỷ nguyên phục hưng tâm linh, “thời kỳ vàng son” của nhân loại.
Giai đoạn diễn ra những thay đổi Khải Huyền mạnh mẽ này trong xã hội cũng được đề cập tới trong các kinh sách Tin Lành khác:
Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra....
Trích kinh Ma-thi-ơ, 25:32.
Điều gì tiếp theo sẽ xảy ra với nhân loại sau khi đã phân chia theo các cực?
Ai sẽ sống sót trong thời kỳ Khải Huyền?
Tiếp sau giai đoạn đầu tiên, giai đoạn sơ bộ, “thanh tẩy” Khải Huyền, sẽ là giai đoạn hai và là giai đoạn kết thúc.
Giai đoạn thứ hai của việc tái thiết thế giới đã được vũ trụ “phê chuẩn” sẽ ảnh hưởng không chỉ tới các điều kiện tinh thần, mà tới cả các điều kiện vật chất của cuộc sống con người. Điều này được thể hiện ở những người chọn cho mình con đường hướng thiện và mang những suy nghĩ cùng cảm xúc tươi sáng trong tâm trí (mà kết quả đạt được là những năng lượng tích cực!), như vậy những năng lượng vũ trụ mới sẽ đem đến cho họ một động lực thúc đẩy sáng tạo mạnh mẽ là sự hỗ trợ của chính tự nhiên. Những người này sẽ không chỉ có thể tiếp tục tồn tại trong điều kiện tự nhiên thay đổi, mà còn tăng cường được sức khỏe của mình. Còn những thành viên của xã hội đi theo con đường tư lợi và xấu xa sẽ không thể tiếp tục sự tồn tại của mình khi các điều kiện năng lượng thay đổi.
Theo các ghi chép của Abramov, tác động của những nguồn năng lượng không gian mới trên cơ thể con người được gọi là “Sự Thử Lửa”. Về bản chất và kết quả của Sự Thử Lửa, các Bậc Thầy cho biết:
Những ngày tuyệt vời đang đến. (...) Chắc chắn sẽ có Sự Thử Lửa (có nghĩa là sự tiếp xúc của cơ thể con người với những năng lượng lửa mới và sự đồng hóa không thể tránh khỏi của chúng, hoặc...). Điều này đã bắt đầu, và những lớp vỏ yếu ớt sẽ bị cháy rụi. Sự hỗn loạn sẽ rất lớn bởi bóng tối bao trùm. (...) Người yếu đuối ở phía Ánh sáng, nhưng có Ánh sáng thì sẽ trở nên mạnh mẽ gấp nghìn lần, còn kẻ mạnh ở phía Bóng tối - sẽ yếu đi và trở nên bất lực. Quyền lực trên Trái Đất sẽ được trao cho những người con của Ánh sáng còn những người con của Bóng tối sẽ bị tước mất quyền lực.....
Muôn mặt Agni Yoga, tập 12, đoạn 814
Từ “hoặc” đa nghĩa trong trích dẫn này, mà sau nó là dấu chấm lửng, hàm ý cũng giống như những gì Vanga và các nhà tiên tri khác đã nói - đó là cái chết sẽ đến với những người không thể thích nghi với các điều kiện không gian mới.
Vanga đã dự đoán rằng nhiều người sẽ chết vì nhiều loại thiên tai, bệnh tật và thảm họa. Đề cập tới vấn đề ai được cứu sống và ai sẽ chết, bà cũng nói đúng như trong Agni Yoga:
Người lương thiện sẽ sống, còn những kẻ độc ác tự coi mình là thông minh sẽ chết. Rất nhiều người sẽ chết.
Như mỗi lần xảy ra các thảm họa thiên nhiên, tình trạng hỗn loạn ngày tận thế sẽ có cả những nạn nhân vô tội. Trong Agni Yoga có nói rằng cả những người tốt vì lý do nào đó mà không phát triển đầy đủ tiềm năng của năng lượng sống (trong Agni Yoga được gọi là năng lượng tinh thần), cũng có thể trở thành nạn nhân của những thay đổi tự nhiên. Nói cho cùng, chính năng lượng sống sẽ quyết định khả năng con người có thể tồn tại trong một môi trường tự nhiên đang thay đổi chóng mặt hay không.
Các tiên đoán của nhiều nhà tiên tri (trong đó có cả Vanga) dường như đề cập nhiều tới điều này.
Trong các ghi chép của Abramov có nói:
Sự kết thúc Kali Yuga đã được nói đến nhiều và có rất nhiều lời tiên tri nói rằng không thể nhắm mắt làm ngơ trước thực tại tất yếu như việc ngày mai sẽ đến. Kỷ nguyên Lửa Mới phải đến. Tất nhiên, nó sẽ đến trong lửa và bão. Và lửa sẽ là người dọn dẹp. Những làn sóng lửa đến, cháy bùng lên. Chỉ có những cơ thể đã sẵn sàng để tiếp nhận lửa và có thể chịu được lửa mới thích ứng được với chúng. Những người mang trong mình dù chỉ là các tia Ánh sáng–Lửa, sẽ chịu được sự tấn công của yếu tố lửa. Còn những ai trong mình không có các tia này sẽ không thể chịu đựng được.
Muôn mặt Agni Yoga, tập 11, đoạn 53
Đó là lý do tại sao trong Học thuyết Cuộc sống con người được trao cho toàn bộ kiến thức về cách thanh lọc hào quang của mình khỏi các trầm tích tiêu cực, gia tăng tiềm năng năng lượng tinh thần và biết cái gì sẽ là nền tảng để tăng cường và phát triển nó.
Những dịch bệnh mới
Tất cả các nhà tiên tri nổi tiếng như Reno Nero, Nostradamus, thánh Matrona của Matxcơva, Vanga và cả những người khác đều nhận định rằng trong thời kỳ Khải Huyền, loài người sẽ bị đe dọa bởi các dịch bệnh nguy hiểm. Ngay cả loại bệnh cúm thông thường quá quen thuộc với tất cả chúng ta trong giai đoạn Khải Huyền cũng gây ra đại họa. Các loại vi-rút khác nhau - tác nhân gây các bệnh truyền nhiễm - dưới ảnh hưởng của năng lượng vũ trụ mạnh mẽ sẽ có khả năng lây lan gấp bội và còn đột biến, tạo thành các chủng mới mà y học sẽ không thể dễ dàng kịp tìm ra vắc-xin mới phòng ngừa.
Và còn có những căn bệnh kinh khủng hơn cả bệnh cúm!
Khi dự đoán sự xuất hiện của AIDS vào năm 1981, Vanga đã nói rằng các bác sĩ sẽ tạo ra được loại thuốc chống lại căn bệnh thể kỷ này. Nhưng vấn đề là ở chỗ sau đó sẽ xuất hiện những căn bệnh mới mà dường như còn nguy hiểm hơn cả AIDS.Họ sẽ tìm ra thuốc để chữa AIDS, nó sẽ được chế ra từ sắt, bởi vì cơ thể con người không đủ lượng sắt. Nhưng một căn bệnh khác sẽ xuất hiện, đáng sợ hơn cả ung thư và AIDS.
Vanga đã nói những lời này trong trạng thái xuất thần tại nhà thờ Thánh Petka ở Rupit vào năm 1995.
Về những căn bệnh mới có thể dẫn đến số lượng nạn nhân lớn, nhà tiên tri người Bungari thậm chí còn nói cụ thể hơn:
Rất nhiều bệnh tật chưa được biết đến sẽ xuất hiện. - Vanga khẳng định - Con người có thể ngã lăn ra trên phố mà chẳng rõ nguyên nhân, ngay cả khi trước đấy họ không hề đau ốm gì.
Đồng thời nhà tiên tri cũng khẳng định rằng điều này vẫn có thể được ngăn chặn, mọi thứ nằm trong tay con người.
Các nhà tiên tri và nhà thông thái khác cũng dự đoán về sự xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm mới, có thể cướp đi mạng sống của nhiều người. Nhà tiên tri người Venezuela, Maria Esperanza, nói về sự xuất hiện một loại vi-rút mới nguy hiểm hơn nhiều so với AIDS. Con người sẽ chết sau vài ngày bởi căn bệnh này. Bà cũng nói rằng thuốc chữa căn bệnh này và bệnh AIDS sẽ được tạo ra ngay sau khi xuất hiện căn bệnh mới này, nhưng tới thời điểm đó dân số của hành tinh đã giảm đi đáng kể.
Cả Grigory Rasputin, nhà tiên tri kỳ quặc và gây tranh cãi người Nga, cũng nói về những căn bệnh mới có thể dẫn đến bệnh tật hàng loạt.
Không khí đi vào phổi của chúng ta để duy trì sự sống, bỗng có ngày sẽ mang lại cái chết. Và sẽ đến lúc chẳng còn núi, đồi, hồ, biển nào mà không bị bao phủ bởi khí độc chết chóc. Tất cả mọi người sẽ hít phải sự chết chóc, và tất cả mọi người sẽ chết vì chất độc đang đầy trong không khí.
...Nơi thiên nhiên tạo ra trật tự, con người lại gây mất trật tự. Nhiều người sẽ phải trả giá vì sự lộn xộn này. Nhiều người sẽ chết vì bệnh dịch hạch đen.
…Mỗi người đều có trong mình một loại thuốc quý, nhưng con người lại thích được điều trị bằng chất độc hơn.
...Hàng núi xác chết nằm trên quảng trường và hàng triệu người sẽ chết không danh tính. Các thành phố hàng triệu dân sẽ không tìm được đủ người để chôn cất người chết, nhiều ngôi làng sẽ bị xóa sổ. Không một loại thuốc nào có thể ngăn chặn bệnh dịch hạch, vì nó sẽ là ngưỡng để thanh lọc....
Vậy cái gì đang đe dọa chúng ta? Những căn bệnh chưa biết tới nào sẽ tấn công con người và nguyên nhân là gì?
Câu trả lời cho những câu hỏi này có thể tìm thấy trong Kinh Thánh Lửa. Và trong giáo lý này cũng có nói về cách phòng tránh các dịch bệnh và phương cách chính cứu con người khỏi những căn bệnh này1.
1 Bản chất của các căn bệnh mới, được gọi là “lửa”, và nguyên nhân của dịch bệnh trong tương lai được nêu chi tiết trong sách của A. Marianis, 2012: Khải Huyền từ A đến Z, NXB Matxcơva: EKSMO, 2009.
Vanga đã để lại cho thế giới một dự đoán về thời kỳ Khải Huyền. Về điều này, bà nói:
Thời kỳ Khải Huyền đến, khi đó bạn chẳng còn sống nữa, nhưng con cháu bạn sẽ sống!
Thực ra không phải chờ đợi lâu như vậy...
Nhưng đừng nghĩ rằng thời kỳ Khải Huyền và sự thay đổi kỷ nguyên vũ trụ sẽ chỉ có hậu quả tiêu cực. Đây là những gì Vanga nói về kỷ nguyên tương lai diễn ra sau những thảm họa thời kỳ Khải Huyền:
“Tôi nói với mọi người rằng ý thức của chúng ta sẽ thay đổi, mọi người sẽ trở nên tốt hơn. Thời kỳ mới đòi hỏi tư duy mới, ý thức khác, những con người hoàn toàn mới, để không làm xáo trộn sự hài hòa trong Vũ trụ.”
V.М. SIDOROV
Lyudmila và Vangelia
Và cuối cùng, những dự đoán của Vanga về tương lai của nước Nga đặc biệt lạc quan.