Hẹn ngày hết dịch
TRẦN VĂN THỌ
Ngày hết dịch con sẽ về thăm mẹ
Đường về quê không còn chốt kiểm tra
Thắp nén hương trên mộ phần cỏ úa
Làn khói vương trong thương nhớ mẹ già
Ngày hết dịch anh đèo em ra phố
Ta về nơi ghi dấu kỷ niệm xưa
Quán cà phê hẹn hò bao nỗi nhớ
Bờ môi em… anh khao khát đợi chờ
Ngày hết dịch muốn ôm người tình nguyện
Và các y, bác sĩ ở tuyến đầu
Xin cảm ơn những hy sinh thầm lặng
Đất nước này vơi bớt những nỗi đau.
Ta hẹn nhau vào một ngày hết dịch
Khói hương trầm viếng người đã ra đi
Ngày dịch bệnh không người thân đưa tiễn
Đớn đau này năm tháng mãi khắc ghi
Ta hẹn nhau vào một ngày hết dịch
Gương mặt nào cũng rạng rỡ niềm vui
Đất nước mình sẽ hồi sinh kỳ diệu
Từ trái tim rạo rực biết yêu người.