Không một sự việc nào mà không có một quá trình diễn biến, và kết quả nhất định của nó. Đôi khi, cả quá trình tốt đẹp nhưng kết quả lại không như ý; và có khi, quá trình tệ hại, song kết quả lại vượt xa cả mong đợi ban đầu. Ví như trong một gia đình đông con đủ cháu, học hành cầu tiến, đó đều là việc tốt đẹp; nhưng đến cuối cùng, chúng lại đi vào con đường tội lỗi: phản bội nước nhà, gian trá phạm pháp, giang hồ trộm cướp. Vậy chẳng phải, trước đó từng đầu tư cả quá trình khổ học thành tài, đến sau cùng lại rơi vào một kết cục chẳng tốt đẹp.
Bên cạnh đó, lại cũng có những cặp vợ chồng không có con cái, họ nhặt được đứa bé bị bỏ rơi bên đường, bẩn thỉu, lười biếng, ngang ngược, và vô lễ, nhưng trải qua quá trình yêu thương, dạy bảo, uốn nắn, đứa bé ấy dần trở thành đứa con ngoan ngoãn, thông minh lanh lợi, không chỉ hiếu thuận với cha mẹ nuôi mà còn biết giúp đỡ hàng xóm, chăm chỉ làm việc, đảm đang việc nhà, tạo lập cơ nghiệp. Thật sự, đó là một kết quả mỹ mãn, không thể ngờ.
Có cô gái nọ nhất quyết không chịu gả cho anh chàng kia vì không có yêu thương gì nhau, nhưng sau khi kết hôn, họ lại trở nên tâm đầu ý hợp, vun vén cho một gia đình hạnh phúc. Tất nhiên, cũng không ít các đôi trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp, thề non hẹn biển, nhưng không bao lâu sau ngày về ở chung nhà, thì đã vội vã ly hôn, thậm chí còn gây nên bao mối ân oán tình thù, đây chính là kiểu quá trình tốt đẹp, mà chưa chắc đã có kết quả tốt.
Có khi quá trình đầy tệ hại, nhưng kết quả lại viên mãn, ví như Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành, Tùy Dạng Đế mở đường sông, quá trình ấy lao lực biết bao sức người, vật lực, thậm chí là máu và nước mắt; thế nhưng kết quả là có thể nâng cao an ninh quốc phòng, thông suốt Bắc Nam, kéo theo sự phồn vinh của đất nước, để lại cho dân tộc Trung Hoa nói riêng, và thế giới nói chung, một di sản kỳ vĩ.
Mọi sự vạn vật trên thế gian này đều không có sự tốt xấu một cách tuyệt đối, bất cứ việc gì cũng là có người chịu thiệt, có người được lợi. Ví như, xây dựng một tòa nhà cao tầng, nhân viên công trình phải trải qua muôn vàn khổ cực, tòa nhà xây xong, người đến ở nhà an toàn yên ổn, đó chính là kết quả tốt đẹp.
Nếu bạn muốn công việc thành tựu như mong đợi, thì trong quá trình ắt phải cẩn trọng tuần tự tiến hành từng bước, để quá trình diễn ra thông suốt, và có một kết quả tốt đẹp. Có khi mình đã đầu tư nguồn vốn, hy sinh cống hiến hết mình, đã tận tâm tận lực, thế nhưng không giữ được lâu dài, đứt gánh giữa đường khiến cho công lao bỏ ra trở thành công cốc. Cho nên, nếu bạn sớm hoạch định công trình của mình thật chu toàn, thì một kết quả hoàn hảo là điều tất nhiên.
Người hiện đại làm việc đều có tiêu chuẩn khoa học, ví như kinh doanh thì nhất định phải điều tra thị trường, đánh giá nguồn vốn, mở rộng tiêu thụ, nhân công, nguyên liệu. Quá trình này được thiết lập rất chu toàn, thậm chí còn phải xem nhà đầu tư có cùng chí hướng hay không? Có nhân phẩm đạo đức hay không? Trong quá trình, ta không được có tâm lý ăn may, mà nên xem xét nhiều khía cạnh, nghiên cứu nhiều phương diện. Bạn nên nhớ, có một khởi đầu tốt, tức là đã thành công một nửa, bạn chỉ cần đặt trọn tâm tư và nỗ lực của mình trong suốt quá trình, nhất định đi đến một kết quả viên mãn.