Hãy khoan dung, tha thứ nhau khi anh chị em có điều than phiền nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em, thì anh chị em cũng phải tha thứ.
- Cô-lô-se 3:13
Theo tôi, thật dễ dàng nhận ra một người đang gặp khó khăn trong việc tha thứ cho một người khác. Có một chân lý rằng: Nếu giữ chặt lấy một nỗi đau hay một mối căm hận như thể mạng sống của bạn đang phụ thuộc vào nó, thì những ảnh hưởng tiêu cực về mặt cảm xúc, tinh thần và cả thể chất sẽ xuất hiện ngay tức khắc. Sức nặng của “chấp niệm” sẽ trói chặt đôi chân bạn. Đó là một gánh nặng quá lớn cho bất kỳ ai. Không một sinh linh nào có thể mang theo nó mà bước tiếp.
- Yêu như chưa từng tổn thương
Một ví dụ tiêu biểu nhất về sự tha thứ, dù phải chịu cảnh cầm tù, là Corrie ten Boom. Trong cuốn Clippings from My Notebook (Tạm dịch: Những mẩu truyện nhật ký của tôi) khi viết về Thế chiến II và chiến dịch tàn sát người Do Thái của Hitler mà bà trực tiếp là một nạn nhận, bà đã viết:
"Tha thứ là chìa khóa dẫn tới sự tự do, bình phục và toàn vẹn. Giải phóng sức mạnh của sự tha thứ – sức mạnh có khả năng chữa lành mọi vết thương và bạn sẽ cảm nhận được quyền năng của Đấng Chúa Trời... Tha thứ chính là chiếc chìa khóa giúp ta thoát khỏi lồng giam oán giận và rũ bỏ đôi còng tay của hận thù. Nó có sức mạnh đập tan mọi gông xiềng của khổ đau, cũng như cắt đứt những sợi dây mà lòng vị kỷ đã sử dụng để trói buộc chúng ta."
Câu chuyện về Corrie ten Boom và gia đình bà, kể lại trong cuốn The Hidding Place (Tạm dịch: Nơi trú ẩn), được độc giả trên toàn thế giới yêu mến. Quân Phát Xít bắt giữ bà và gia đình vì cung cấp chỗ trú cho hàng trăm người Do Thái trong Chiến dịch Holocaust10. Bên trên là những lời bà viết ra sau khi bà cùng em gái bị cầm tù và tra tấn dã man trong Trại tập trung Ravensbrück. Tại đây, em gái của bà bị hành hạ cho tới chết. Toàn bộ các thành viên khác trong gia đình bà cũng chết trong ngục tù. Những điều kinh khủng mà con người đã thực hiện với chính đồng loại của mình trong suốt nhiều thế kỷ qua thật đáng sợ. Nhưng dù trong cảnh chịu đọa đầy chẳng khác gì địa ngục trần gian, chúng ta vẫn thấy Corrie tỏa ánh hào quang sáng rực của tình yêu thương, một tình yêu mãnh liệt và tha thiết như thể những thương tổn chưa từng có mặt. Khổ đau luôn tồn tại và hạnh phúc cũng vậy.
10 Holocaust, còn được biết đến với tên gọi Shoah, là một cuộc diệt chủng do Đức Quốc xã cùng bè phái tiến hành và nó đã dẫn tới cái chết của khoảng 6 triệu người Do Thái.
Điều gì đang ngăn trở bạn?
Nếu tới ngày thứ mười của cuộc hành trình mà bạn vẫn chưa thể tha thứ cho một ai đó, nhiều khả năng trái tim của bạn giờ đây hoàn toàn chai sạn hoặc một người bạn vô cùng yêu thương đã làm bạn tổn thương sâu sắc. Tôi xin nêu ra một số khái niệm nằm ngoài phạm trù sự tha thứ.
Tha thứ không có nghĩa là bạn sẽ phải lãng quên
“Tha thứ và lãng quên” là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn. Dù tốt hay xấu, những sự kiện khó mà phai mờ trong tâm trí. Chuyện đó hết sức bình thường. Chúa toàn năng cử tôi tới đây giúp bạn tự giải phóng bản thân khỏi những quan niệm sai lầm. Người có thể đưa tội lỗi xa khỏi chúng ta và ta đâu cần lãng quên ơn phước đó.
Tha thứ và bạn sẽ ghi nhớ khác đi
Thay vì mãi lưu trữ trong tâm trí những ký ức tồi tệ như một tọa độ GPS nhằm định hướng sự tức giận, hãy để nó trở thành một cột mốc giúp bạn biết mình đã đi xa bao nhiêu trên con đường hồi phục, cũng như công sức của Chúa giúp bạn phóng tầm mắt vượt qua bức tường của khổ đau. Bạn có thể tha thứ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, nhưng quá trình hồi phục sau đó cần rất nhiều thời gian.
- Yêu như chưa từng tổn thương
Bạn tha thứ không có nghĩa là kẻ tội đồ sẽ thoát khỏi hệ quả đến từ hành động của mình
Khi chịu tổn thương sâu sắc, chúng ta thường bác bỏ ý nghĩ tha thứ bởi suy nghĩ rằng, nếu chúng ta tha thứ, những kẻ khiến ta đau khổ sẽ thoát khỏi hình phạt mà chúng đáng nhận. Nhưng Chúa rất công bằng. Mọi người đều sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Khi bản năng thôi thúc chúng ta báo thù, hãy để sự bao dung giúp chúng ta bình tĩnh lại. Kinh Thánh không hề dạy chúng ta “ăn miếng trả miếng”, mà hoàn toàn ngược lại.
Các con nghe lời dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’ Nhưng Ta bảo các con: ‘Đừng chống cự kẻ ác. Nếu ai vả má bên phải, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Nếu ai muốn kiện con để lấy áo trong, hãy để họ lấy luôn áo ngoài. Nếu ai bắt con đi một dặm, hãy đi với họ hai dặm.
- Sách Ma-thi-ơ 5:38-41
Tha thứ không đồng nghĩa với hòa giải
Đây là một mục quan trọng. Bạn đã bao giờ lo lắng rằng một khi lựa chọn tha thứ, bạn sẽ buộc phải hòa giải với đối phương và vờ như chưa từng có chuyện xảy ra?
Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Đừng bao giờ coi nó như một lý do để không tha thứ. Hãy cứ làm và tin tưởng vào sự sắp đặt của Chúa. Hãy giải phóng mình khỏi nhà tù do chính bạn dựng lên. Hãy luôn nhớ rằng tha thứ hay không tha thứ đã-đang-và-sẽ luôn luôn là một lựa chọn. Hãy lựa chọn tha thứ.
Định nghĩa tha thứ
Tha thứ nghĩa là từ chối mang theo mình cảm giác buồn bực, đau khổ và quyết định buông bỏ. Có người từng nói rằng: “Tha thứ là trả tự do cho một người và phát hiện ra rằng người đó chính là bạn – chính bạn là người từng đứng sau song sắt.” Từ chối tha thứ đồng nghĩa với việc chúng ta tự tay đặt chướng ngại lớn nhất trên con đường dẫn tới hạnh phúc toàn vẹn của chính mình. Hãy buông bỏ.
Trong cuộc sống của tôi, mỗi lần không thể tha thứ cho ai đó, toàn bộ phương diện còn lại cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực. Tôi không thể tập trung vào thực tại do tâm trí mãi quẩn quanh thời điểm mình chịu tổn thương. Tôi đánh mất lòng nhân ái do những áp lực đè trên vai. Tôi đánh mất sự chu đáo và thận trọng vì còn đắm chìm trong nỗi ám ảnh rằng mình chịu sự đối xử bất công và niềm khao khát tìm lại công bằng cho bản thân. Tôi không còn mong muốn điều tốt đẹp nhất đến với những người xung quanh. Tâm trí tôi hoàn toàn bị chiếm đóng bởi niềm tin rằng thế giới này đang “mắc nợ” mình.
Nhưng khi tha thứ và chọn rũ bỏ tất cả những suy nghĩ đó, tôi lại tìm thấy tự do.
Hãy vứt bỏ những điều tiêu cực ngay bây giờ. Hãy buông bỏ, tha thứ và cởi nút thắt mà sự cố chấp quấn quanh người bạn. Ngay bây giờ!
Lời nguyện
Lạy Chúa, xin hãy bên con những lúc con không thể tha thứ. Xin hãy giúp con kiểm soát lời ăn tiếng nói mỗi khi khởi lên trong lòng ý muốn trút phẫn nộ và làm tổn thương người đã làm tổn thương con. Xin hãy ban cho con sự tỉnh táo để kiểm soát bản thân, để điều khiển miệng lưỡi của mình vào những thời khắc mà con ít phòng bị nhất.