Bạn đọc thân mến,
Quay trở lại với gia đình Baxter là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi có thể ước ao. Mỗi khi mọi người hỏi tôi: “Nhà Baxter thế nào rồi?” tôi luôn có một câu trả lời. Thành thật mà nói, tôi có thể nhìn thấy họ làm việc, vui chơi, chuyện trò thân thiết và tìm kiếm chân trời mới. Dấn thân vào những cuộc phiêu lưu trước đây chưa từng thấy.
Vâng, thật vui khi chúng ta được quay lại với gia đình Baxter.
Thế nên tôi quyết định viết sách về họ nhiều hơn. Các câu chuyện sẽ mang đến cho bạn góc nhìn mới về những đứa con đã trưởng thành của nhà Baxter và gia đình riêng của họ, những bước đi về niềm tin, thách thức nghề nghiệp và những thay đổi cuộc đời mà họ đang tạo ra trong thế giới xung quanh mình.
Có lẽ đến giờ bạn đã biết tin tiểu thuyết “Gia đình Baxter” sắp được công chiếu trên ti vi. Loạt phim được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm được yêu thích nhất mọi thời đại. Tôi biết bạn sẽ xem nhưng cũng biết rằng bạn sẽ đọc nó.
Bởi vì gia đình Baxter không chỉ là gia đình của tôi. Đó còn là gia đình của bạn.
Và với sự hiện diện của họ trong cuộc sống của chúng ta, tất cả chúng ta đều là một gia đình.
Cho đến lần tiếp theo… cảm ơn bạn vì đã trở thành một phần của câu chuyện.
Thân mến!
Karen