• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng tinh thần dành cho cuộc sống
  3. Trang 20

Ước mơ

Từ bé, Katherine đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một nhà hải dương học giống cha mình. Mỗi lần được cha đưa vào viện hải dương học tham quan, cô bé say mê nhìn những chú cá đủ màu sắc đang bơi lội tung tăng, đám hải quỳ thân trắng ngọn hồng, xanh lá cây... trông như bụi cỏ mềm mại đang đung đưa theo làn nước. Cô bé khẽ thì thầm vào tai cha như thể sợ có người nghe được bí mật của mình: “Lớn lên, con sẽ trở thành một nhà hải dương học giống như cha, con sẽ thám hiểm đáy đại dương. Con sẽ trở thành đồng nghiệp của cha”. Ánh mắt cô bé long lanh khi nói ra ước mơ thầm kín ấy.

Vào sinh nhật lần thứ mười lăm của Katherine, cha cô tặng cho con gái một mô hình đại dương thu nhỏ đặt trước phòng cô bé với những đám hải quỳ, san hô cùng những chú cá dễ thương bơi lội tung tăng. Với món quà ấy, ước mơ của cô bé càng trở nên mãnh liệt hơn. Thế nhưng cũng chính vào thời điểm đó, Katherine được chẩn đoán bị ung thư khoang mũi.

Bất hạnh bất ngờ giáng xuống vượt ngoài sức chịu đựng của cô bé mười lăm tuổi. Sau nhiều ngày giam mình trong phòng, một buổi tối, Katherine nói với cha:

- Cha ơi! Còn một chuyện con muốn làm trước khi mất. Con muốn được một lần thám hiểm đại dương.

Ngay sáng hôm sau, cha cô bé lập tức lên kế hoạch giúp con gái thực hiện ước mơ của mình.

Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi trên bờ biển, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy Katherine cùng cha và tốp người lặn hỗ trợ cô trồi lên mặt nước. Cô bé trông thật rạng rỡ, niềm hạnh phúc sáng bừng trên gương mặt. Nhìn Katherine lúc này chẳng ai nghĩ rằng cô bé đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư ác nghiệt. Bất chợt, Katherine khuỵu xuống. Cô bé nắm chặt tay cha: “Cha ơi, vĩnh viễn con không thể trở thành đồng nghiệp của cha được nữa rồi! Nhưng dù sao con cũng đã được khám phá vẻ đẹp của đại dương. Con cảm ơn cha!”. Rồi trong vòng tay cha, Katherine nở một nụ cười thật mãn nguyện và nhắm mắt.

Trong cuộc sống, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta sống được bao lâu, mà quan trọng là chúng ta có đủ can đảm thực hiện ước mơ của mình trong hoàn cảnh khó khăn hay không.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 39
  • Sau