Đừng bao giờ tạo nên sự tách biệt giữa bản thân với những người xung quanh, bởi như thế ta đã ngăn cản hạnh phúc tìm đến với mình. Khi ta truyền đi thông điệp: "Đừng lại gần tôi", cũng là lúc ta tự dựng lên bức bình phong ngăn cách. Nỗi buồn và sự đơn độc sẽ dần lấn chiếm ta. Hơn thế, nếu ta không đủ can đảm sống đúng với con người mình hoặc chia sẻ chúng với người khác thì mọi mong muốn mà ta ấp ủ sẽ khó có thể trở thành hiện thực.
Khi biết mở lòng tin tưởng mọi người, ta sẽ nhận được tình yêu và sự tin tưởng của người khác, không những thế, ta còn cảm nhận được sự gần gũi và yêu quý mọi người dành cho ta.
Cuộc sống không phải chỉ có màu hồng, mà còn sự u tối của bão giông, những lúc ấy ta mới hiểu được sự hiện diện của những người thân yêu quanh ta quan trọng thế nào.
Hạnh phúc hay khổ đau không phụ thuộc vào hoàn cảnh mà phần lớn phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta.
Martha Washington