Cảm ơn Thám tử Ramiro De Jesus, hay còn được gọi là Chepin, đã cho phép tôi nhắn tin và gọi điện như điên, cũng như sẵn sàng giải đáp quá nhiều câu hỏi ngớ ngẩn của tôi. Tôi đã rất may mắn vì đã được tiếp thu những kiến thức và sự rộng lượng của anh. Tôi tự hào vì được gọi anh là “anh em họ”. Anh là một nguồn tư liệu vô giá trong việc xây dựng nhiều cảnh trong cuốn sách này. Thật sự, anh đã cho tôi những kiến thức để tô điểm thêm cho các cảnh trong truyện trở nên sâu sắc hơn.
Và cảm ơn Thám tử Trey White, vì đã gợi ý cho tôi về việc viết về một cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát. Chúc mừng anh đã đoạt giải thưởng 40 under 40 của Hiệp hội Cảnh sát trưởng Quốc tế! Quả là một thành tựu quốc tế khó tin!
Cảm ơn Bác sĩ Anne Bode vì đã chia sẻ những kiến thức của cô về quá trình khám nghiệm tử thi và những lời khuyên vô giá về cyanide.
Gửi tới chồng tôi, Diego, cảm ơn anh đã chia sẻ tình yêu với chuyện giả tưởng và sự hồi hộp cùng em. Sở thích đọc, xem và nói chuyện về những vụ giết người của anh rất dễ lan tỏa cho người khác. Chỉ có anh mới dám bảo với người bồi bàn rằng chúng ta chưa sẵn sàng gọi đồ vì vẫn đang lên kế hoạch giết người.
Rất nhiều tình cảm dành cho Emily vì tình bạn và những sự hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Từ lãng mạn đến giết người. Chúng ta đã làm tất cả mọi thứ!
Cảm ơn Louise Fury, người đại diện của tôi, vì đã hỗ trợ và dẫn dắt tôi trong nhiều năm.
Cảm ơn Liz Pelletier, người biên tập và xuất bản sách của tôi, vì những hỗ trợ để giúp cuốn sách này trở nên khả thi hơn. Cô thực sự là một nguồn cảm hứng theo nhiều cách khác nhau đấy.
Cũng cảm ơn Lydia và Jessica. Tôi rất cảm kích vì những gì hai người đã làm.
– Lisa –