Các em đã nghe đến cụm từ “Quý nhân phù trợ” đúng không. Con người luôn mong quý nhân từ trên trời xuống và phù trợ để ta được thuận lợi, suôn sẻ trong cuộc sống.
Tuy nhiên, thầy luôn nghĩ, nếu ta tự làm mới ta, luôn có nhiều cái mới, nếu như tâm ta vui, tự nhiên cảnh sẽ vui, ngoại cảnh sẽ thay đổi.
Thầy luôn nghĩ, quý nhân là những người ở ngay xung quanh ta, vẫn phù hộ và giúp đỡ ta ngày đêm mà ta không để ý.
Thầy nhận được thông tin này từ bạn Hà Minh gửi đến và chúng ta hãy cùng nhau đọc và suy ngẫm nhé. Chúng ta cũng ngẫm về những vị quý nhân tuyệt vời này. Đồng thời mỗi em xem mình hiện đang có bao nhiêu quý nhân.
Thứ nhất là người sẵn lòng ủng hộ em vô điều kiện. Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có niềm tin, hy vọng để tiến về phía trước dù có bất kỳ khó khăn gì. Nếu có một người sẵn lòng ủng hộ em vô điều kiện, thì đó chính là quý nhân đầu tiên mà em phải trân trọng. Người ấy giúp đỡ em chẳng vì một lý do nào cả, chỉ đơn giản họ nghĩ đến em, tin tưởng và yêu quý em. Đơn giản vậy thôi. Quý nhân này giống như tri kỷ của em vậy.
Thứ hai là người dành thời gian nói chuyện, tâm sự với em. Những người nào xem em là người thân thiết và đáng tin cậy thì họ mới dốc bầu tâm sự và kể những chuyện tào lao. Họ không bàn chuyện lớn lao mà đóng góp cho em những ý kiến từ nhỏ nhất để em tốt lên, hoàn thiện bản thân hơn nữa. Em không nên nhầm họ với những người chỉ biết nói toàn thứ linh tinh, mở miệng ra là chê trách em không mang tính xây dựng. Hãy phân biệt đúng đắn và giữ người quý nhân này nhé.
Thứ ba là người chia sẻ gian khổ với em. Người rời xa khi em thất bại và tìm đến khi em thành công chỉ là những kẻ vụ lợi, cơ hội còn người sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với em để vượt qua khó khăn chính là quý nhân mà em cần gìn giữ. Những người này không nhiều đâu nên em cần phải thực sự trân trọng.
Thứ tư là người sẵn sàng chỉ dạy và đề bạt em. Người biết ưu điểm của em, đồng thời cũng hiểu rõ nhược điểm của em họ có thể chỉ dạy, đề bạt em. Đó chính là quý nhân mà em phải biết ơn. Em cũng có thể và nên là quý nhân của ai đó nếu em quan tâm và để ý đến cuộc sống của người khác, chỉ bảo họ việc làm đúng, làm sai. Cuộc sống luôn công bằng, khi em làm việc tốt cho người khác, em sẽ được đền đáp xứng đáng.
Thứ năm là người ủng hộ đam mê của em. Bản thân mỗi chúng ta, ai cũng có đam mê riêng của mình. Nếu có ai đó giúp em định hướng đam mê đúng cách thì đó chính là quý nhân của em. Có một số người biết em có khả năng, khát vọng theo đuổi đam mê nhưng lại không ủng hộ em thì đó không phải quý nhân mà chỉ là kẻ ghen tị với năng lực của em mà thôi. Người ủng hộ đam mê của em xứng đáng có được vị trí trong tim em.
Thứ sáu là người nguyện trở thành tấm gương cho em. Tấm gương của em chắc chắn phải là một người thông minh, tài giỏi hay có điểm nổi bật nào đó khiến em khâm phục. Họ thường khiêm tốn và có thực lực xứng đáng để em học hỏi. Có thể họ không trực tiếp chỉ dạy em nhưng họ có ảnh hưởng đến suy nghĩ, việc làm tích cực của em thì đó cũng được coi là một quý nhân mà em nên trân trọng.
Thứ bảy là người luôn giữ lời hứa. Họ tạo cho em lòng tin và có trách nhiệm với những gì mình nói ra. Vì vậy, khi thật lòng làm bạn với những người này, em cũng phải giữ lời hứa của mình cẩn thận. Từ đó, tính cách của em cũng dần hoàn thiện hơn. Người tuân thủ lời hứa, giữ chữ tín sẽ luôn được tôn trọng. Họ chính là quý nhân của em đấy nhé.
Thứ tám là người luôn tin tưởng và không bao giờ bỏ rơi em. Nếu em gặp được người sẵn sàng đặt lòng tin vào em, không bao giờ bỏ rơi em trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì đó chính là quý nhân mà em cần trân trọng. Người luôn tin tưởng và ở bên em sẽ cho em động lực và sức mạnh rất lớn. Đôi khi, cho dù năng lực của em không cao nhưng nhờ sự tin tưởng của người khác, em sẽ mạnh mẽ và thành công hơn. Nhờ sự tin tưởng của người khác, em có thể trở thành người xuất chúng.
Thứ chín là người sẵn sàng tức giận khi em làm điều sai trái. Họ tức giận với em có nghĩa là họ quan tâm đến em, không muốn em làm những việc sai trái. Điều này giúp em nhận ra sai lầm của mình để sửa chữa, để tốt đẹp lên. Nếu một người nhìn thấy em sai mà bỏ mặc em thì đó là người không quan tâm đến em, bỏ mặc em vì em không liên quan gì đến họ. Đây không phải quý nhân mà còn là người hại em đấy nhé.
Thứ mười là người sẵn lòng vì em làm tất cả. Nếu như ai đó sẵn lòng vì em mà làm tất cả thì em thực sự là người hạnh phúc nhất đời. Con người, ai cũng có lợi, vì bản thân mình, nhưng họ đã có thể vì em thì đó chính là quý nhân của em rồi. Hãy trân quý người này. Đừng bao giờ đánh mất quý nhân này trong cuộc đời em nhé!.
Nào bây giờ cũng ngồi tĩnh tâm về nghĩ về mười quý nhân này. Ngẫm cho sâu, nghĩ cho kỹ. Cùng kiểm tra lại xem em có bao nhiêu quý nhân.
Chúng ta cùng thiền, nghe chuông và gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý nhân của mình. Đặc biệt là thành tâm biết ơn người đã tìm ra mười quý nhân này nhé.