Các em à, hôm nay thầy muốn kể cho các em nghe về một bữa tiệc tất niên rất lý thú và ấn tượng mà thầy vẫn nhớ mãi.
Ngày cuối tuần hôm ấy, thầy đến giao lưu với gần 160 em đang sống và học tập tại trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích của tập đoàn Vingroup. Chương trình quá thành công và có lẽ là một trong những tiệc tất niên ấn tượng nhất trong tâm khảm không ít thành viên tham dự. Chương trình kết thúc trong những tiếng cười giòn tan và sự bịn rịn không muốn chia tay cả từ hai phía. Hạnh phúc lắm các em à.
Thầy chuẩn bị lái xe từ Bắc Ninh về Hà Nội và trong cốp xe có sẵn rau tươi ngon và sạch của Vingroup tặng, thêm cả lạc rang rất đậm đà và thơm tuyệt của chính các mẹ tại trung tâm Phật Tích làm. Rồi thầy được hai bạn Lý Minh Tuấn và Phan Hương là Giám đốc và phó Chủ tịch quỹ Thiện Tâm mời đi ăn chay ở một nơi rất đặc biệt. Thế là tất cả cùng lên đường.
Địa điểm là quán chay thực phẩm sạch 10 ngàn đồng. Hóa ra chủ quán chính là em Lê Bích Thảo, một cô gái rất trẻ, rất dễ thương và vô cùng tâm huyết với các hoạt động cộng đồng. Đầu bếp chính ở đó là chị Loan, một người bạn nấu ăn rất ngon và quen biết từ lâu với thầy.
Tiệc chay tất niên của tụi thầy quá hoành tráng, quá ngon. Mỗi suất cơm chay đủ chất ở đây giá 10 ngàn đồng. Tuy nhiên sợ ăn không hết và để muốn thưởng thức thêm các món khác, bạn Bích Thảo và chị Loan trực tiếp cho cả nhóm tất niên với suất cơm chay gạo lứt giá năm ngàn đồng.
Phải công nhận ngon tuyệt. Gạo lứt rất ngọt và thơm. Ăn cái gì cũng ngon và đậm. Lạ thật. Có năm ngàn đồng. Một suất đủ cho một người ăn chay và ăn ít như thầy.
Nhưng vì đoàn có năm thành viên, ngoài hai bạn của Vingroup, còn có hai em Phương Thảo và Phạm Thủy của công ty sách Thái Hà và em Nguyễn Minh Tuyến, Trưởng phòng kinh doanh, công ty vật liệu xây dựng Hưng Hải nữa nên quyết định ăn tiếp mỗi người năm ngàn nữa với các món nem và súp. Ngon không thể tả nổi.
Các em biết không, thầy và mọi người cùng ăn say sưa và hạnh phúc vô cùng. Trong quán khi ấy có nhiều thực khách khác. Có cả cô giáo, kỹ sư, bác sỹ về hưu. Có người ăn suất cơm 10 ngàn nhưng gửi lại 500 ngàn.
Ăn xong, năm người tụi thầy được em Lê Bích Thảo dẫn lên tầng hai. Đó là nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi các bạn gom và bán quần áo cũ với giá tượng trưng trên tầng hai. Hóa ra đây không chỉ là quán chay thực phẩm sạch 10 ngàn đồng.
Thầy hạnh phúc quá khi 12 năm nay thầy trò chúng ta đã dày công xây dựng và phát triển Vườn Yêu Thương thì hôm nay, ngay tại nơi đây, thầy có ngay trung tâm Gieo Yêu Thương. Tuyệt vời. Đây là vườn ươm thật rồi. Hãy cùng nhau gieo hạt ở đây. Khi có mầm chúng ta sẽ cùng mang về vườn của chúng ta để trồng và chăm sóc, tưới tẩm. Để thành cây yêu thương lớn tuổi. Để sau này có vườn cây yêu thương cổ thụ.
Tụi thầy đứng bên nhau không muốn về. Tâm từ tâm. Đồng hành với nhau. Cùng nhau sẽ đi xa hơn.
Các em có biết không, trước đó, ngày 7/1, đại diện dự án Gieo Yêu Thương đã tới dự lễ sơ kết học kỳ của trường THCS Mạc Đĩnh Chi cùng với địa bàn phường Trúc Bạch để gặp gỡ, trao học bổng và những món quà nhỏ cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường. Các bạn có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau như không có cha mẹ chăm sóc nên ở với bà già yếu, các em thuộc đối tượng hộ gia đình cận nghèo giữa thủ đô, bị bệnh nặng… đều được nhận quà.
Thật là xúc động vô cùng. Tuy gặp phải thật nhiều thử thách trong cuộc sống ở độ tuổi còn nhỏ nhưng các em đã luôn chăm ngoan, nỗ lực vượt khó và có thành tích tốt trong học tập. Thật tâm các bạn của dự án Gieo Yêu Thương mong muốn có thể kết nối nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để có thể thường xuyên khích lệ, hỗ trợ về tinh thần và một phần vật chất cho các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành những con người yêu thương, hạnh phúc và tiếp tục gieo yêu thương tới cộng đồng. Tuyệt vời quá khi các bạn làm đúng như phương châm Vườn Yêu Thương của chúng ta. Nhưng nhất định phải lì xì thêm sách quý cho các em nhân dịp Tết Sách đang đến gần thôi.
Sớm nay thầy nhận tin nhắn của chị Lê Bích Thảo. Chị Thảo nhắn rằng, chị và các cộng sự chúc mừng Thái Hà Books đã gieo thành công Tết Sách và lì xì sách tới cộng đồng. Một dự án rất ý nghĩa. Thay vì làm trẻ em ham tiền ngày Tết thì giờ sẽ ham đọc, ham học.
Chị Thảo nhắn tiếp tin rằng, nếu thay đổi thói quen của người lớn ít tặng tiền cho trẻ em mà thay bằng tặng sách hay hạt giống trồng cây thì tốt lắm. Chị cũng rất hạnh phúc với dự án Tết Sách, lì xì sách mà Thái Hà Books đã triển khai 12 năm nay.
Chị Bích Thảo còn tâm sự rằng nên quảng bá rộng rãi cho mọi người biết tới nhiều hơn về Tết Sách, tặng quà bằng sách và lì xì sách. Công ty sách Thái Hà cũng nên đẩy mạnh chương trình giảm giá các combo sách cho mục đích lì xì và nhấn mạnh thông điệp về lì xì sách hơn nữa.
Người lập ra trung tâm Gieo Yêu Thương còn chia sẻ tiếp rằng, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng có thể lì xì lại người lớn bằng những cuốn sách sức khoẻ, sách tâm linh, sách cha mẹ bằng tiền mừng tuổi...
Thầy rời tiệc chay tất niên 10 ngàn đồng ra về với hai chiếc bánh chưng chay nhỏ, một làm từ gạo lứt, một từ gạo trắng. Ngon tuyệt. Vậy là có cái dâng Phật, cúng Tết rồi nhé.
Các em biết không, Gieo Yêu Thương là dự án thiện nguyện được thành lập với mong muốn gieo trồng, lan tỏa những hạt giống sẻ chia và yêu thương trong cộng đồng, hướng tới những hoàn cảnh khó khăn, nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường.
Dự án cung cấp những bữa ăn chay an lành tại “Quán chay thực phẩm sạch 10.000 đồng” với nguyên liệu thực phẩm sạch được hỗ trợ một phần bởi những siêu thị và trang trại sạch. Nơi đây có cửa hàng đồ cũ giá tùy tâm với những món đồ đang mong chờ người chủ mới để được tiếp tục được phục vụ đời sống. Dự án chào đón những hoàn cảnh khó khăn hay bất kỳ ai muốn thưởng thức những bữa ăn lành sạch và mang về một vài đồ dùng “cũ người mới ta”.
Thầy giật mình và thật sự mong biết đâu có một số người có điều kiện tài chính cùng trung tâm phát triển và nhân rộng mô hình. Quán chay 10 ngàn, năm ngàn ở Sài Gòn và miền Trung, miền Nam đã có rất nhiều nhưng ở ngoài miền Bắc thì hình như đây là quán đầu tiên. Mà lại là thực phẩm sạch nữa chứ.
Đứng trên tầng hai nhìn những món đồ cũ, thầy lại giật mình: không bỏ đi những thứ còn có ích là ta đã chung tay giúp giảm bớt lượng tài nguyên thiên nhiên bị khai thác để sản xuất mới, giảm lượng khí CO2 thải ra môi trường, góp phần mang lại hệ sinh thái lành mạnh hơn cho chúng ta và thế hệ mai sau.
Các em biết không, dự án Gieo Yêu Thương cũng sẽ thường xuyên tổ chức các lớp học, vui chơi miễn phí cho trẻ em nghèo, trao tặng suất ăn tới bệnh nhân tại các bệnh viện, các buổi chia sẻ kinh nghiệm hướng nghiệp, tái chế, bảo vệ môi trường… Vậy nên cùng mở tâm chào đón tất cả những ý tưởng khả thi và sự chung tay của các phụng sự viên nhằm nhân rộng văn hóa chia sẻ, yêu thương giữa con người với con người, giữa con người với sự sống xung quanh. Một xã hội tốt đẹp hơn như một cái cây nhiều quả ngọt, luôn bắt đầu từ những hạt giống được vun trồng.