Các em à, đã thành thông lệ, cứ vào những ngày sát Tết là chúng ta, những thành viên của Vườn Yêu Thương lại tổ chức Tết Yêu Thương. Tết Yêu Thương chúng ta tổ chức hoặc tham gia cùng là để lan tỏa yêu thương, để mang yêu thương đến những ai có thể.
Năm nay, em Phí Thị Thúy và một số em chọn thư viện Dương Liễu, một thư viện tư nhân, phi lợi nhuận và hoàn toàn miễn phí đầu tiên tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Các bạn muốn đến đây để thực hiện slogan 2019 ĐỒNG HÀNH – CÙNG NHAU SẼ ĐI XA HƠN mà chúng ta đã công bố. Các bạn muốn đồng hành, muốn làm một chút việc gì đó, dù là rất nhỏ để đồng hành với những tấm lòng, những tâm hồn tuyệt vời nơi đây.
Các em biết không, thư viện Dương Liễu được thành lập dựa trên mục đích gìn giữ và nâng cao văn hóa đọc cho người dân trong xã cũng như tạo ra một không gian bổ ích, phát triển đời sống tinh thần cho các em nhỏ trong xã Dương Liễu. Các thành viên của Vườn Yêu Thương biết đến thư viện này và đã rất vui bởi đây là một phần của chương trình xây dựng không gian sách và văn hóa mà thầy trò chúng ta đang muốn triển khai thật sâu rộng trong 12 năm nay.
Thúy và các bạn đã về đội 5, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Các bạn có mặt cùng người quản lý thư viện hiện nay là bạn Phùng Bá Hưng. Hưng sinh năm 1990 và hiện sống tại đội 10 của xã Dương Liễu.
Tết Yêu Thương Kỷ Hợi 2019 này, Thúy và các bạn tự cam kết nhất định phải cùng tham gia làm gì đó thật ý nghĩa. Năm nay, họp nhau lại để gói bánh chưng gửi tặng những người cao tuổi trong huyện. Bạn Hưng quản thư và mỗi thành viên đều mong muốn gửi đến các ông bà những lời chúc tốt đẹp nhất, những tấm lòng chan chứa yêu thương nhất qua những món quà nhỏ bé mang đậm chất truyền thống dân tộc Việt Nam ta.
Sáng sớm hôm nay, ngày cuối năm, mọi người sẽ dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ để chuẩn bị đón Tết. Còn Thúy và các bạn cùng nhau đi trao những chiếc bánh chưng đến những người già đơn thân trong huyện. Một buổi sáng đầy ý nghĩa và tràn ngập yêu thương từ sâu thẳm trái tim các thành viên.
Mọi người có mặt tại thư viện lúc 8 giờ sáng. Ngắm nhìn thành quả là những chiếc bánh chưng đã luộc xong, vớt lúc 2 giờ sáng ngày 28 Tết hôm qua mà hạnh phúc tràn dâng. Mùi bánh thơm làm ai cũng vui. Hình dáng vuông vắn đẹp làm ai nấy đều hạnh phúc. Quan trọng nhất là những tấm lòng, là tâm yêu thương mà các thành viên đã gửi vào từng chiếc bánh.
Nhóm bạn lần lượt đến từng nhà các cụ. Ai nhận được quà cũng đều mỉm cười và hạnh phúc vô cùng. Đến mỗi nhà các bạn đều dừng chân ngồi nói chuyện với các cụ ít câu chuyện.
Đầu tiên là bà Lưu. Bước vào cổng là thấy những cây chuối trồng kín khắp nơi, chỉ để một lối đi vào nhà. Vườn nhà bà Lưu rất rộng. Năm nay bà 65 tuổi nhưng bà nói bà đã yếu lắm. Nhìn vào hai mắt của bà, các bạn nhận thấy một mắt của bà bị đau, khả năng nhìn của mắt ấy cũng giảm đi. Nhưng mọi người cảm nhận rõ rằng sức khỏe bà đã tốt hơn so với đợt trung thu trước mọi người đến thăm bà. Khuôn mặt bà tươi hơn, da hồng hơn.
Sau khi chúc sức khỏe và tặng bà quà xong, cả nhóm sang cụ Chắt. Năm nay cụ 105 tuổi rồi. Cụ đã lẫn, không nói chuyện được nhưng qua nói chuyện với em của cụ thì mới biết hàng ngày mọi người phải đi làm, một mình cụ ở nhà. Khi nào khát nước cụ lại gọi hàng xóm sát cạnh nhà mình xin họ cho uống nước. Bạn Thúy cảm nhận cụ vẫn rất khỏe. Ngồi sát gần cụ, bạn thấy cụ móm mém và nghĩ rằng cụ không còn răng nữa. Vậy mà cụ trả lời rằng vẫn còn mấy cái. Cả nhóm cười ồ lên đầy hạnh phúc.
Chia tay cụ Chắt, các bạn sang nhà bà Bốn. Bà Bốn bị mù bẩm sinh. Mọi sinh hoạt của bà đều do bà tự làm. Ai cũng khâm phục bà vô cùng. Nhìn vườn nhà bà có rau xanh, sân nhà luôn sạch sẽ nên mọi người rất mừng rỡ và nể phục bà. Một bài học mỗi bạn tự rút ra cho mình là dù bà không thể nhìn được nhưng bà luôn chỉn chu về gia đình.
Đến mỗi gia đình, thăm mỗi cụ, các thành viên lại học được rất nhiều. Bao kỷ niệm quý giá, những chia sẻ đầy cảm xúc của các cụ làm tất cả muốn ghi nhớ thật lâu. Cả buổi sáng tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Đến với các cụ, các bạn càng thấy mình còn trẻ, còn sức khỏe nên phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa. Sáng ngày sát Tết hôm nay, mọi người đã thật sự mang những giá trị cụ thể, dù rất nhỏ nhưng rất ý nghĩa tới các cụ và cho chính mình.
Các em biết không, trong khi các bạn ở đầu Hà Nội làm bánh chưng tặng các cụ thì thầy Hùng ở đầu Sài Gòn trong Tết Sách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thầy có mặt tại đó để lì xì sách. Thầy quá hạnh phúc vì đã lì xì được rất nhiều sách rồi đấy.
Các em có biết không, bạn Thúy và những bạn cùng tham gia Tết Yêu Thương đã ngồi tĩnh tâm và viết lại từ sâu thẳm trái tim của mình những cảm xúc. Các bạn thành tâm cầu chúc các cụ luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc để làm chỗ dựa, làm những tấm gương cho con cháu và mọi người.
Nghe đến đây, biết câu chuyện này, các em đã thấy mình thật may mắn bởi nhờ Tết Yêu Thương như thế này mà đã được gắn kết, hòa hợp và bên nhau để cùng tạo những giá trị đẹp cho các cụ và cho chính mình chưa.
Các em biết không, được thành lập vào năm 2013, tôn chỉ mục đích của thư viện Dương Liễu là hướng đến việc gìn giữ, lan tỏa văn hóa đọc, phát triển cá nhân, đời sống văn hóa, tinh thần cho trẻ em, người dân xã Dương Liễu và các xã lân cận.
Nhất định trong năm Kỷ Hợi 2019 này, thầy và mọi thành viên của Vườn Yêu Thương sẽ về thăm thư viện Dương Liễu, về thăm các cụ nơi đây. Thầy thật sự muốn những yêu thương được lan tỏa.
Nào, bây giờ chúng ta cùng nghe tiếng chuông, thả lỏng thân tâm và xin cùng gửi yêu thương của thầy trò Vườn Yêu Thương chúng ta đến tất cả mọi người, mọi chúng sinh trên thế gian này nhé. Để ai ai cũng tràn ngập trong yêu thương.