Các em thân mến,
Trong buổi sinh hoạt đầu Xuân năm mới hôm nay chúng ta cùng bàn về thông điệp đêm giao thừa đón năm mới mà thầy đã gửi đến tất cả mọi người trong đó có các em nhé.
Ngày 22/06/2007 giấy phép kinh doanh của Công ty CP Sách Thái Hà do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được ký. Không biết đây là một sự tình cờ hay do sắp đặt của vũ trụ mà đây lại là ngày Hạ chí, tức ngày dài nhất trong năm, ngày có ánh sáng mặt trời nhiều nhất trong năm.
Thái Hà có nghĩa là dòng sông ánh sáng (Thái là ánh sáng, Hà là dòng sông) trong đó ánh sáng có bốn loại: ban ngày là ánh sáng mặt trời, ban đêm là ánh sáng mặt trăng, không có mặt trời, mặt trăng thì có loại ánh sáng thứ ba là của các loại đèn. Dòng sông ánh sáng mang tên Thái Hà của chúng ta là ánh sáng của tri thức, của trí tuệ, của văn minh theo nghĩa Paris là thủ đô ánh sáng.
Những người đầu tiên thành lập ra Thái Hà Books ngày ấy đã ngồi lại với nhau và đưa ra sứ mệnh của chúng ta là mang tri thức của toàn nhân loại đến với hơn 90 triệu dân Việt Nam và chính thức bắt đầu sự nghiệp khuyến đọc từ ngày đó. Đặt việc chọn những đầu sách hay, giá trị, có tính ứng dụng cao vào thực tiễn để xuất bản thật chất lượng rồi khuyến đọc là trọng tâm, suốt 12 năm qua, chúng ta vẫn kiên trì bám sát mục đích này.
Trước khi mở ra Thái Hà Books, chúng ta đã dành hơn chục năm nghiên cứu cách mà người Nhật, người Do Thái và người Singapore thay đổi đất nước. Chúng ta đã coi Thiên hoàng Minh Trị làm thầy. Mỗi lần đi Nhật chúng ta cũng vào thăm viếng đền thờ Thiên hoàng Minh Trị. Minh Trị là vị vua đã thay đổi nước Nhật bằng nhiều cải cách lớn, một trong số đó là ông cho dịch tất cả những cuốn sách hay nhất, quý nhất trên thế giới ra tiếng Nhật. Sứ mệnh của chúng ta là chọn mua bản quyền tối đa những cuốn sách giá trị nhất của toàn nhân loại để xuất bản ở Việt Nam. Chúng ta đã làm như vậy trong suốt 12 năm qua.
Kể từ 23 tháng 4 năm 2008, với Tết Sách lần đầu tiên được tổ chức. Công lao lớn thuộc về Đoàn Thanh Hải (hiện đang công tác tại British Council) và những thành viên đầu tiên của gia đình Thái Hà. Từ đó liên tục 12 năm chúng ta tổ chức “Tết sách - Tôn vinh sách”.
Thế rồi, từ ngày Thành phố Hồ Chí Minh có Lễ hội Đường Sách và Thủ đô Hà Nội có Hội sách Xuân nhân dịp Tết Nguyên Đán, Thái Hà Books đã tham gia. Từ đó chúng ta tổ chức hai Tết Sách mỗi năm.
Chúng ta đã mừng tuổi hàng ngàn cuốn sách. Chúng ta phát động và kêu gọi lì xì sách, tặng giỏ quà bằng sách và mong các cháu dùng một phần tiền mừng tuổi để mua sách. Chúng ta cũng mời các ông đồ, bà đồ về tặng chữ. Sách là sản phẩm gồm rất nhiều chữ nên cần trân trọng và nâng niu từng con chữ.
Điều đáng mừng hơn là năm năm gần đây rất nhiều công ty sách, nhà xuất bản, nhà sách, cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ Tết Sách, treo banner mừng Tết Sách, mua sách và giỏ quà sách để tặng, để lì xì rồi cùng chúng ta khuyến khích các em nhỏ dùng một phần tiền lì xì để mua sách. Thầy vô cùng biết ơn MobiFone, Vingroup, GemaDept, Kowon, Welcom, FPT,… đã ủng hộ Tết Sách và lì xì sách. Bên cạnh đó, không thể không kể đến các dự án lớn như: Không gian đọc, Điểm đọc, Sách và Hành động, Tủ sách Nhân Ái,… ủng hộ Tết Sách và mừng tuổi sách rất nhiệt tình.
Sự kiện lớn nhất là chúng ta đã cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về trường tiểu học Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên mừng tuổi sáng ngày 30 tháng 1 năm 2019. Đây là sự kiện quan trọng tạo tiếng vang lớn.
Năm thứ 12 chúng ta đang tổ chức Tết Sách. 17h00 chiều ngày 2/2/2019 tức 28 Tết đã khai mạc Tết Sách ở thành phố Hồ Chí Minh. Không khí Tết Sách quá vui và nhộn nhịp. Phong trào tặng giỏ quà sách, lì xì sách, dùng tiền mừng tuổi mua sách đang rất thành công. Ngày mồng 3 Tết tại Hà Nội cũng sẽ khai mạc Tết Sách trên Phố Sách 19 tháng 12. Một từ thôi để diễn tả là TUYỆT VỜI. Thật sự là vậy.
Trong giờ phút giao thừa thiêng liêng này, Thầy mong muốn thật nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học, gia đình và cá nhân ủng hộ Tết Sách. Chúng ta cùng nhau làm ba việc thôi: Trước Tết thì tặng quà bằng sách, trong Tết thì mừng tuổi sách còn sau Tết thì khuyến khích các con dùng một phần tiền mừng tuổi để mua sách. Việc dù rất nhỏ nhưng thật nhiều người ủng hộ và làm sẽ thành chuyện lớn. Chuyện gì dù lớn đến đâu mà đông người ủng hộ và cùng hành động thì sẽ thành chuyện nhỏ. Thấy việc đúng, việc tốt là ta cứ làm. Dần dần sẽ có nhiều người tham gia. Chuyến đi ngàn dặm bắt đầu từ những bước chân đầu tiên của cậu bé Tết Sách 12 tuổi và đã mang lại những thành quả đáng kể. Nhất định khi cậu ấy trưởng thành sẽ mang lại nhiều thành tựu hơn nữa.
Mấy năm nay chúng ta đã thu hút được cả các bạn bè nước ngoài vào Tết Sách. Tết Sách đang lan đến các nước ASEAN, châu Âu, Mỹ, Nhật rồi đấy. Chúng ta sẽ nói về Tết Sách, phố sách tại hội nghị xuất bản toàn cầu diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 năm 2019 và tại Hội sách Luân Đôn vào tháng Ba, hội sách trẻ em Bologna tháng Tư, hội sách Mỹ tháng Sáu, hội sách Frankfurt tháng Mười và nhiều hội sách quốc tế khác.
Chúng ta mong rằng các cơ quan báo chí truyền thông nên chung tay tuyên truyền về TẾT SÁCH, LÌ XÌ SÁCH, DÙNG TIỀN MỪNG TUỔI ĐỂ MUA SÁCH, cần làm mạnh hơn và đồng bộ hơn để 93 triệu dân Việt Nam nhận ra và ngấm giá trị của sách và tri thức. Khi nhận ra thì sẽ thay đổi thói quen.
Xin thành tâm biết ơn tập thể các bạn Thái Hà Books chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cùng tham gia Tết Sách tại đường Nguyễn Huệ. Em nào cũng vui. Nhiều phụng sự viên đăng ký phụng sự và ai cũng hạnh phúc. Tại Hà Nội sẽ có mặt từ mồng 2 Tết tại Phố Sách 19 tháng 12 cho công tác chuẩn bị để mồng 3 Tết Sách được khai trương.
Các em yêu quý và thân mến,
Tiệc của chúng ta là tiệc sách chứ không phải tiệc bia rượu. Du xuân của chúng ta là du xuân với sách. Bạn bè cùng người thân của chúng ta về quê hay đi đâu cũng mang sách theo để đọc và chia sẻ cho mọi người biết du xuân với sách vui như thế nào nhé.
Chúng ta cùng nhau cố gắng để trong năm 2019 này sẽ khai trương Bảo tàng sách và Văn hóa đọc và cho ra mắt Không gian sách và Văn hóa. Hai thứ này là đầu tiên ở Việt Nam. Cũng trong năm 2019 này chúng ta quyết tâm thúc đẩy mạnh hai Quỹ khuyến đọc và Quỹ dịch thuật đã khởi động từ 2018.
Nguyện mong thật nhiều tập thể và cá nhân cùng ĐỒNG HÀNH với Tết Sách và Văn hóa đọc. Thầy mong muốn và rất tin tưởng vào khuyến đọc trong năm năm tới và ngay trong 2019 này, bởi một khi cùng nhau, chúng ta sẽ đi xa hơn. Together is better. Bởi Together we are one. Cùng nhau chúng ta là một.