Các em à, đầu năm mới luôn là dịp để mọi người lì xì cho nhau với mong muốn đem đến những may mắn, tài lộc và sức khỏe dồi dào. Thông thường chúng ta sẽ mừng tuổi bằng những tờ tiền mới, đựng trong phong bao lì xì đỏ.
Năm 2019, những ai có mặt trong phiên họp đặc biệt tại Bộ Thông tin Truyền thông đã được chứng kiến sự kiện đặc biệt khác khi ngay trong những ngày làm việc đầu tiên, ngày 13 tháng 2, tức mùng 9 Tết Âm lịch, trong buổi họp giao ban Công tác Quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã mừng tuổi đầu năm bằng sách cho 200 lãnh đạo Bộ, cấp Cục, cấp Vụ, cấp Sở và khách mời doanh nghiệp. Cuốn sách được chọn để mừng tuổi đó là Phụng sự để dẫn đầu.
“Phụng sự” ở đây có nghĩa là phục vụ ai đó hết lòng. Tinh thần đó đã xuất hiện nơi những nhà lãnh đạo vĩ đại như nhà lãnh tụ của Ấn Độ, Mahatma Gandhi; mẹ Teresa Calcutta; Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt… “Phụng sự” hẳn như một thông điệp truyền tải của Bộ trưởng tới những người đồng nghiệp của mình rằng hãy sống và làm việc với một tinh thần cống hiến, chân thành nhất, để lãnh đạo cuộc đời mình trước khi lãnh đạo những người khác, để phụng sự cho đất nước và người dân một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.
Các em có biết không, giống như các buổi họp giao ban hàng tháng về công tác Quản lý nhà nước trước đây, Bộ trưởng rà soát công việc cụ thể của từng khu vực, từ lĩnh vực viễn thông, bưu chính, công nghệ thông tin cho đến in, phát hành và xuất bản. Đặc biệt nữa là trong phiên họp này có cả sự tham gia của một số doanh nghiệp trong đó có công ty sách Thái Hà. Bộ trưởng đã lắng nghe những đóng góp ý kiến từ các doanh nghiệp và hiệp hội đồng thời luôn nhắc đến việc phải làm việc sáng tạo và hiệu quả.
Có một câu nói của Bộ trưởng mà không ít người rất ấn tượng trong cuộc họp, đó là “Chọn cái gì thì chọn, hãy chọn thúc đẩy sự phát triển”. Bộ trưởng luôn nhắc nhở các cộng sự của mình, về việc luôn phải đóng vai trò hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, là cầu nối giúp tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp khi doanh nghiệp gặp khó khăn ở các ban ngành khác.
Nhắc đến ngành xuất bản, Bộ trưởng nhấn mạnh các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường và gia đình, phải tổ chức họp chuyên đề thường xuyên để huy động những sáng kiến từ các chuyên gia trong ngành xuất bản và nhấn mạnh việc ngành xuất bản phải mạnh dạn đưa sách hay của Việt Nam ra thế giới. Là một lãnh đạo rất thích đọc sách, Bộ trưởng có rất nhiều sách quý và thường xuyên khuyến khích mọi người đọc sách và yêu cầu phải đọc nhiều hơn nữa để nâng cao trình độ và hiểu biết, nhất là sách chuyên môn của nước ngoài.
Được may mắn tham gia trong ngành xuất bản 12 năm, là những người đã nghĩ ra và thực hiện Tết Sách, mừng tuổi sách, lì xì sách, kêu gọi mọi người cùng trung tâm sử dụng một phần tiền mừng tuổi để mua sách, thầy và tất cả mọi người cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thầy và các đồng nghiệp quá vui mừng khi thấy Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mừng tuổi sách cho 200 cán bộ ngay đầu xuân năm mới. Mừng lắm khi nhận được sự quan tâm đặc biệt tới lĩnh vực xuất bản của Bộ trưởng. Các em chắc cũng đang rất vui mừng cùng thầy chứ.
Như các em biết đấy, trước đó, sáng ngày 30/01/2019, thầy cũng đã rất hạnh phúc khi được cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm và mừng tuổi sách cho các em học sinh trường tiểu học Dạ Trạch huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Xúc động vô cùng các em à.
Các em biết không, những việc làm ý nghĩa trên của các vị lãnh đạo sẽ tạo những cú hích mạnh mẽ đối với ngành xuất bản nói riêng và phát triển dân trí Việt Nam nói chung. Thầy mong và tin rằng với hoạt động ý nghĩa như Tết sách, Lì xì sách, mừng tuổi sách, dùng tiền mừng tuổi để mua sách sẽ lan xa và lan rộng đến khắp mọi miền đất nước, từ Trung ương đến địa phương, từ lãnh đạo đến người dân, từ thành phố đến những vùng cao như Hà Giang, Tây Nguyên…. Mừng tuổi sách sẽ trở thành một nét đẹp văn hóa của người dân Việt.