Chuyện tiếp theo kể cho các em nghe là ở một vương quốc xa xôi. Nơi đó có một ông vua tuổi đã cao nhưng không có con nối dõi. Do vậy, ông muốn lựa chọn một trong những đứa trẻ ở trong khắp vương quốc làm người kế vị.
Một hôm, ông ra lệnh cho triệu tập tất cả các cậu bé trên khắp vương quốc. Ông phát cho mỗi cậu bé một túi hạt giống cây hoa và bảo chúng rằng, nếu ai có thể trồng những hạt giống hoa này thành những cây hoa vừa to vừa đẹp, thì người đó sẽ là người kế vị ngôi vua.
Mấy tháng sau, đức vua ra lệnh cho tất cả bọn trẻ mang tất cả các cây hoa mà chúng đã trồng được tới. Hầu như đứa trẻ nào cũng vui mừng mang tới dâng vua những chậu cây rất đẹp.
Chỉ có một cậu bé buồn rầu mang tới một cái chậu hoa mà trong chậu không những không có hoa mà đến cây hoa cũng không có. Chỉ có mỗi một chậu đất.
Đức vua đi tới trước mặt cậu bé và hỏi rằng tại sao mọi người ai cũng trồng ra rất nhiều loại hoa đẹp, còn cậu ta lại không trồng được cây nào.
Cậu bé òa khóc, nước mắt giàn giụa. Cậu nói rằng mình đã cố gắng hết sức để làm đất, gieo hạt, bón phân, tưới nước nhưng những hạt giống này không biết tại sao mà không thể nảy mầm lên được.
Đức vua cười và tuyên bố trước mặt mọi người rằng chính cậu bé này là người kế vị tương lai của ông. Lý do vì cậu là một cậu bé thành thật.
Rồi nhà vua nói với tất cả mọi người có mặt rằng hạt giống hoa mà ông phát cho bọn trẻ đều là những hạt giống đã được luộc chín rồi. Vậy thì chúng làm sao có thể nảy mầm và ra hoa được.
Các em có nhận ra điều gì không? Có kết luận gì cho mình không? Chỉ có người thành thật mới có thể gánh vác và làm được việc lớn.