Câu chuyện hôm nay thầy muốn kể cho các em nghe là một câu chuyện khá đặc biệt. Câu chuyện thế này.
Khi chở con đi học trên chiếc xe cà tàng, một người đàn ông nghèo đã quệt xe của mình vào một chiếc ô tô rất xịn đang đỗ trên đường. Thân xe xuất hiện một vết xước. Tuy đang vội đưa con đi học, nhưng lại cảm thấy hết sức áy náy với chủ của chiếc xe xịn kia, người đàn ông đã lấy giấy bút ra viết lại một lời nhắn khá dài.
Rằng trên đường đưa con trai đi học bằng xe máy, ông đã vô tình gây ra vết xước trên chiếc xe ô tô.
Người đàn ông viết rằng ông thật lòng xin lỗi. Tại ông mà chiếc xe này đã bị xây xước. Vì tình hình kinh tế của ông ta hiện nay vô cùng khó khăn, nên xin chủ xe đem xe đi sửa rồi xem hết bao nhiêu tiền ông sẽ trả lại sau. Ông xin chịu hoàn toàn trách nhiệm vì lỗi của mình.
Người đàn ông nghèo còn ghi rõ rằng, trước mắt, ông xin gửi 100 ngàn đồng, số tiền mà ông ấy có thể chi lúc này. Số tiền còn lại mong chủ xe thông cảm, cho ông khoảng thời gian vài tháng, ông nhất định trả đầy đủ.
Người đàn ông nghèo cũng viết rằng mặc dù ông vẫn còn 200 ngàn nữa nhưng không thể đưa cho chủ xe được vì đó là sinh hoạt phí của gia đình ông. Ông dự định trong ngày hôm nay sẽ ra ngoài làm thêm. Đến khi kiếm đủ tiền ông sẽ trả lại cho chủ xe số tiền sửa xe còn thiếu.
Người đàn ông nghèo đã viết số điện thoại liên hệ và ký tên bên dưới bức thư rồi mới rời đi.
Các em có biết không, sau khi đọc được lời nhắn nhủ của người đàn ông nghèo này, chủ xe cảm thấy quá bất ngờ. Anh doanh nhân này đã nhanh chóng liên hệ với người vô tình va vào chiếc xe yêu quý và đắt tiền để hẹn gặp.
Chiếc xe này chưa mua bảo hiểm và vì là xe rất đắt tiền nên số tiền sửa không hề nhỏ. Thế nhưng, người doanh nhân chủ của chiếc xe đó không những không bắt đền người đàn ông nghèo mà còn nhận người đó vào làm việc trong công ty của mình.
Anh doanh nhân nói rằng anh rất quý những người có trách nhiệm và thành thật như người đàn ông nghèo này. Anh muốn có một nhân viên tốt và một người bạn tuyệt vời.
Người đàn ông nghèo rất bất ngờ và quá đỗi hạnh phúc. Nếu như ông ta cứ thế bỏ đi, trong lòng sẽ cảm thấy áy náy không yên. Ông đã thử đặt mình ở vị trí chủ xe và nhận ra sự buồn phiền và lo lắng, thậm chí tâm khó chịu khi chiếc xe bị xước không rõ lý do có thể gây ảnh hưởng tới công việc và niềm tin vào cuộc sống nữa.
Các em thấy đấy, người đàn ông này tuy nghèo vật chất nhưng lại giàu có về mặt tinh thần, giàu có về trách nhiệm, giàu có về sự thật thà. Nhờ vào hành động có trách nhiệm mà người đàn ông nghèo có một việc làm ổn định trong một công ty tuyệt vời. Qua sự việc chiếc xe của mình bị xước mà anh doanh nhân giàu có có thêm một người bạn tuyệt vời, một nhân viên quý giá. Còn gì vui hơn nữa không?
Vậy trong Vườn Yêu Thương của chúng ta có ai là anh doanh nhân giàu có kia không, có ai là người đàn ông nghèo này không và có ai có chiếc xe quý hay vật gì đắt tiền không!