“Lợi hành” là một cử chỉ, hành động tốt đẹp, đem lại lợi ích, an vui cho mọi người. Tổng thống Trần Thủy Biển từng nói rằng: “Hãy xem những khó khăn, chướng ngại trong công việc của mình giống như những hòn đá trên đường. Nếu bạn muốn bước đi thuận lợi thì cần phải dời những hòn đá cản đường ấy đi”.
Nhà nước xây dựng đường cao tốc, gia tăng thêm máy bay, tàu thuyền, xe hơi,… phát triển giao thông đều là vì lợi hành. Chữ “hành” ở đây không chỉ là hành động, mà còn là hành sự ở nhân gian, lấy “lợi hành” làm mục tiêu công việc.
Thuở trước, có một viên chức ở xã thường hay làm khó người dân, ngay việc đơn giản là đổi hộ khẩu cũng khiến người dân phải đi lại nhiều lần mới làm xong. Đầu tiên, anh ta nói bị thiếu chứng minh thư; lần thứ 2, khi đã đem theo chứng minh thư tới, anh ta lại nói bị thiếu sổ hộ khẩu cũ; lần thứ 3 nói sổ hộ khẩu chưa có dấu đỏ; lần thứ 4 thì nói rằng chưa có sự đồng ý của chủ hộ;… Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, anh ta gây khó dễ, không chịu làm lợi ích, thuận tiện cho người dân mà còn lấy việc làm khó dễ người khác là niềm vui. Khi còn trẻ, Ngô Tu Tế ở một xã thuộc khu vực miền Nam, thường giúp người dân trong thôn điền biểu mẫu, làm giúp thủ tục. Cũng như vậy, trước đây khi phó giám đốc sở cảnh sát Tạ Ngân Đảng còn làm Cục trưởng Cục Cảnh sát ở Nghi Lan, ông từng cùng Hội niệm Phật Nghi Lan thành lập nhóm “Tình thương của mẹ”. Nhóm này thường tập trung tại vị trí các cổng trường để hướng dẫn, giúp đỡ các em học sinh nhỏ qua đường. Hiện nay, mô hình nhóm “Tình thương của mẹ” đã được nhân rộng, phổ biến trên phạm vi toàn quốc, mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh khi con của mình đến trường. Từ đó cho thấy, làm việc lợi hành cho mọi người có công đức vô lượng.
Một nền chính trị nhân văn, đạo đức, thì thường có các chính sách giản đơn, giảm nhẹ gánh nặng cho nhân dân. Ví dụ: Việc kéo dài thời hạn của hộ chiếu và đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh đã mang lại rất nhiều tiện lợi cho mọi người; những công trình của Chính phủ đều chú trọng việc thiết kế sao cho các không gian hoạt động, làm việc phù hợp, không gây trở ngại lẫn nhau,... Có thể nói, tất cả những điều đó đều đang hướng tới mục đích lợi hành cho con người và xã hội.
Có người xây cầu, làm đường; có người xây dựng khách sạn, miễn phí mời trà, tặng đèn để tiện lợi cho người đi đường xa; cảnh sát chỉ huy, điều tiết trật tự giao thông, khiến cho các hoạt động đi lại không bị hỗn loạn, mọi người di chuyển một cách thuận lợi,… Mỗi một việc đều hướng tới sự lợi hành cho mọi người.
Đường cao tốc ở Mỹ có mở ra một làn xe đặc biệt, gọi là “Transit Lane” (làn xe chở nhiều hay làn xe quá cảnh), nhằm giúp các xe chở từ hai người trở lên có thể di chuyển nhanh chóng vào giờ cao điểm, đó cũng là “lợi hành”. Có rất nhiều các tình nguyện viên tại các quốc gia trên thế giới, bất luận là ở bệnh viện, trung tâm hỗ trợ người tàn tật, phòng chăm sóc giảm nhẹ, hay ở Tự viện, Phật đường, họ đều tận tâm phục vụ. Hoặc hỗ trợ cảnh sát chỉ huy giao thông, giúp đỡ cứu hỏa, đó đều là những việc thiện mang lại lợi ích cho mọi người.
Thời đại phát triển ngày nay, các ngân hàng đều phát hành thẻ tín dụng, mang lại nhiều thuận lợi cho mọi người khi đi du lịch ở nước ngoài. Các nhà khoa học phát minh ra rất nhiều sản phẩm hiện đại thúc đẩy sự phát triển của nhân loại lên một tầm cao mới cũng đều được xem là lợi hành. Ví dụ như máy vi tính, mạng internet,… Nhưng mọi người đừng nên đem những công nghệ hiện đại vốn vì mục đích lợi hành cho con người mà biến chúng trở thành công cụ phạm tội. Bởi vì làm như vậy tất yếu sẽ tạo nghiệp ác, làm hại cho người cũng là tự làm hại chính mình, lợi bất cập hại.