Nhạc trưởng nổi tiếng thế giới Seiji Ozawa trong một lần tham dự kỳ thi chỉ huy dàn nhạc, ông dựa theo nhạc phổ quy định mà diễn tấu. Đột nhiên, ông phát hiện trong đó có một chỗ không phù hợp, bèn nêu lên vấn đề với ban tổ chức nhưng lại bị bác bỏ, không chấp nhận. Sau khi suy nghĩ một cách nghiêm túc, ông kiên quyết đứng trước những cây đại thụ của giới âm nhạc la lớn rằng: “Nhất định là nhạc phổ đã sai!” Khi ông vừa dứt lời, cả Hội đồng giám khảo đều vỗ tay khen ngợi, thì ra đó là một phần của cuộc thi: “Tự tin”.
Con người cần có sự tự tin bởi vì tự tin chính là chìa khóa của thành công. Một ngọn núi cao chúng ta muốn leo lên không phải dễ, song nếu có lòng tin thì nhất định chúng ta có thể leo lên được đỉnh núi. Biển cả bao la không dễ gì vượt qua, nhưng nếu có lòng tin thì thậm chí chúng ta có thể vượt qua cả Đại Tây Dương.
Có người đi bộ vòng quanh một hòn đảo, có người đạp xe đi khắp thế giới, có người lái thuyền đi xuyên các châu lục, có người ngồi khinh khí cầu chu du khắp bầu trời,… Thành công thuộc về những người có lòng tin. Vậy nếu bạn muốn bay cao thì cần biết bản thân đang làm gì, thấu rõ chính mình, làm chủ chính bản thân mình.
Trước đây, nhiều người cho rằng phụ nữ khó có thể trở thành quân nhân hay cảnh sát. Nhưng nhờ có ý chí quyết tâm và sự tự tin mà có không ít người phụ nữ đã thành công, khẳng định tài năng của mình để làm cảnh sát, quân nhân, thậm chí làm phi công lái máy bay quân sự.
Chỉ cần có sự tự tin thì cho dù bắt đầu từ hai bàn tay trắng vẫn có thể gặt hái được thành công, “an toàn vượt qua sông Hằng”. Chẳng hạn, nhà Thiền chấp nhận được tất cả là bởi vì ngộ là dứt sạch nghi ngờ. Mã Tổ Đạo Nhất nói chị dâu lắng nghe âm thanh của quả trứng gà, nhờ có lòng tin không nghi ngờ mà người chị dâu đã đạt được thành công; Người thị giả của quốc sư Tuệ Trung ở Nam Dương, bởi vì không có sự tự tin nên đã phụ lòng quốc sư.
Ngạn ngữ nói rằng: “Nếu tâm ta tin rằng một việc nào đó có thể làm được và sẽ gặt hái được thành tựu, thì không có gì có thể ngăn cản được. Ngược lại, nếu tâm ta không tin rằng việc đó có thể làm được, thì dù việc có dễ như trở bàn tay cũng khó có thể hoàn thành”. Một người cần có lòng tin với chính bản thân mình, những cái hay cái dở của bản thân đều biết rõ. Người không tự tin thì không thể tạo niềm tin cho người khác.
Tự tin không phải là tự phụ, tự cao tự đại, khoe khoang chính mình mà người tự tin là người luôn kiên trì thực hiện nhiệm vụ, trang bị đầy đủ các điều kiện để hoàn thành công việc. Người tự tin là người tự biết lượng thực lực của bản thân. Người có lòng tự tin mới có thể toàn tâm toàn ý hướng đến mục tiêu, bước những bước đi kiên định, tạo nên tiền đồ cho chính mình.
Đời người có rất nhiều việc không như ý, cũng từng trải qua rất nhiều lần thất bại. Nhưng rốt cuộc đánh bại chúng ta không phải là người khác, mà chính là sự yếu hèn, thiếu tự tin ở bản thân mình. Nếu có sức mạnh của sự tự tin thì có thể vượt qua khó khăn, gặt hái được thành công.