Tôi viết những dòng cảm xúc này khi những cán bộ, thủy thủ cùng con tàu 015 Trần Hưng Đạo của Hải quân nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành xuất sắc chuyến hải trình dài đi thăm các nước trong khu vực và trở về cảng an toàn trong niềm vui mừng, hân hoan khó tả...
Không xúc động sao được khi những năm qua, những con tàu được trang bị hiện đại thể hiện ý chí, sức mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam vinh dự mang tên những vị anh hùng dân tộc, những vị tiên liệt, nhà trí thức vĩ đại của dân tộc Việt như: Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… lần lượt có mặt trong đội hình tàu của quân chủng. Điều đó cho thấy rằng, Hải quân nhân dân Việt Nam luôn biết kế thừa truyền thống tốt đẹp ngàn đời của cha ông ta trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Niềm tự hào dân tộc chính là nguồn sức mạnh to lớn để lớp lớp cán bộ, chiến sĩ hải quân ngày nay vững tin viết tiếp truyền thống vinh quang tự ngàn xưa. Và đa số những con tàu đó đều đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó. Mỗi chuyến đi đến những vùng biển xa, được hoạt động trong không khí ngoại giao với Hải quân và nhân dân các nước mà tàu cập bến ta mới hiểu “Đối ngoại quốc phòng là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình” có ý nghĩa đến nhường nào...
Ngược dòng lịch sử, từ thời chống phong kiến phương Bắc, dân tộc Việt đã coi đối ngoại là một mặt trận. Thế kỷ XI, sau khi đánh tan giặc Tống ở bờ Bắc sông Như Nguyệt, Lý Thường Kiệt vẫn chủ động cử người sang thuyết phục Quách Quỳ rút hết quân. Sau đó, nhà Lý tiếp tục đấu tranh ngoại giao đòi lại châu Quảng Nguyên. Thời Trần, khi quân Mông Nguyên thất bại, ta vẫn cấp ngựa, cấp thuyền cho họ về nước. Sứ thần nhà Trần đã kiên trì, mềm dẻo đấu tranh ngoại giao, góp phần ngừng hẳn cuộc chiến, tránh đổ máu... Đó là những bài học vô cùng quý giá cần được kế thừa, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày nay nói riêng.
Những năm qua, thực hiện tốt đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước, quân đội, tàu hải quân ta đã có nhiều chuyến rời cảng lên đường làm nhiệm vụ thăm, giao lưu với hải quân và nhân dân các nước trong khu vực, tham gia duyệt binh trên biển hay những sự kiện trọng đại của hải quân các nước. Điều đó chứng tỏ Hải quân nhân dân Việt Nam là một quân chủng lớn mạnh, hiện đại, xứng tầm khu vực và đủ sức răn đe với những kẻ chống lại hòa bình, vi phạm chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Những chuyến đi đó đã góp phần tạo nên bầu không khí hữu nghị, hiểu biết, tôn trọng, giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và hải quân và nhân dân các nước mà tàu đến thăm. Vì một vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Những chuyến đi của tàu Hải quân nhân dân Việt Nam nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển, xây dựng lòng tin với hải quân, quân đội và nhân dân các nước đồng thời khẳng định năng lực, vị thế của Hải quân nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế.
Với những học viên của Học viện Hải quân, được tham gia trong chuyến hành trình cùng con tàu cánh buồm mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn có lẽ là niềm vinh dự, tự hào và là kỷ niệm sâu đậm không bao giờ quên trong quãng đời học viên của mình. Những sĩ quan Hải quân tương lai đã được huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao khả năng chỉ huy, trình độ thao tác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, xử lý tình huống thực tế trên biển. Chuyến đi đó đã bồi đắp thêm kinh nghiệm quý báu để khi ra trường, họ lại bổ sung vào đội hình những cán bộ tàu, những chỉ huy mẫu mực tiếp tục điều khiển những con tàu mang theo niềm tự hào dân tộc lên đường đến với bạn bè quốc tế.
Biển vẫn còn giông bão, những con tàu thắm tình hữu nghị vẫn sẽ tiếp tục lên đường.