Trong những dòng tin nhắn trĩu nặng yêu thương, em thường hỏi anh về những cơn mưa biển. Lạ thật, chỉ là cơn mưa thôi, có gì lạ đâu mà sao em lại muốn anh kể về nó nhỉ? Không, với những người sống ở đất liền, những cơn mưa ở đây hết sức bình thường như vốn dĩ cuộc sống đã sinh ra vậy. Nhưng với một cô gái chưa một lần được đặt chân xuống biển như em, ý niệm về cơn mưa ở biển cứ mơ hồ và thôi thúc em muốn được biết về nó. Em thích mưa mà! Tại sao vậy nhỉ? Anh hỏi lại. Tại vì chúng ta quen nhau trong cơn mưa rào năm ngoái, anh quên rồi sao? À… còn gì nữa không, trong những cơn mưa biển hả em? Ngốc của em ạ, bởi ở biển có anh. Em muốn được biết những người lính như anh cảm nhận về cơn mưa biển như thế nào mà thôi!
Em biết không, ở biển hay ở đảo xa, cơn mưa gắn liền với cuộc sống của những người lính như anh. Trời đang nắng gắt bất chợt gặp cơn mưa rào đổ xuống. Cơn mưa làm không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu, khác hẳn cái oi nóng của ngày hôm qua. Mưa trên biển cũng có nhiều điều thú vị mà chỉ có những ai ở đây mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó. Ở nơi này đang mưa ào ạt nhưng ở đằng xa, một hướng khác, bầu trời vẫn bình thường. Nắng vẫn chói chang ở một góc trời như muốn tỏ rõ sự đối lập lại khung cảnh bên kia. Nước biển cũng vì thế mà đầy huyền hoặc, mảng tối, mảng sáng, mảng xanh, mảng đen chen nhau trên mặt biển mênh mang như một bức tranh đa sắc khổng lồ.
Mỗi cơn mưa đều có một vẻ đẹp riêng, không cơn mưa nào giống cơn mưa nào cả. Nếu có dịp ra biển, em sẽ cảm nhận được một điều rằng, mưa trên biển rất đẹp, một vẻ đẹp thật lạ lùng và kỳ vĩ. Những giọt mưa như làm cho cả đại dương nở hoa và ướt át như những cô gái khóc khi phải xa người yêu của mình.
Ở đảo, sau những ngày nắng rát, gió mặn quần thảo là đến mùa mưa. Mưa về làm cho cả đảo vui tươi hớn hở. Những cậu lính trẻ tha hồ nhảy múa, đùa giỡn dưới mưa. Những giọt mưa cũng giống như lũ trẻ con vui đùa với con người, cảnh vật nơi đây. Nước mưa khoan khoái đi vào những bể chứa để dành phục vụ cuộc sống của con người. Mưa mơn trớn, vuốt ve những tán lá bàng vuông, phong ba. Những thân cây vui sướng, khúc khích bật thêm mầm xanh để vươn cành tươi tốt. Luống rau, giàn mướp cũng rạng rỡ hẳn lên. Những chú bò, chú heo, những chú chó trên đảo cũng hả hê đón chào cơn mưa.
Mưa ở biển có lúc dào dạt, mạnh mẽ có khi lại nhỏ to thì thầm như những đôi lứa yêu nhau. Nhiều khi nghe mưa reo vui tí tách nhưng lại khiến lòng anh nao nao, tâm trạng cũng buồn vui. Tiếng mưa rơi đều, bời bời cùng nhịp sóng vỗ như vọng về từ những đêm mưa mùa cũ ở quê nhà. Âm thanh vỗ về hoài niệm gợi lên bao kỷ niệm ở một miền xa. Mưa biển làm cho anh nhớ nhà hơn, nhớ về những thuở ấu thơ của mình. Mưa biển cũng làm anh thao thiết nhớ em hơn. Em nói đúng, chúng ta quen nhau dưới cơn mưa trong chuyến nghỉ phép của anh. Kỷ niệm đó đã theo anh đi về phía biển, để anh neo giữ trong lòng hình bóng của em. Và cứ mỗi khi biển có mưa, anh lại nhớ về em và lòng thầm cảm ơn cơn mưa chiều đó ở quê nhà.
Mỗi lúc mưa biển đổ về, hẳn ở nơi xa em cũng sẽ thấy tâm hồn mình hòa vào với biển. Mưa làm tim ta luôn tươi mát và thanh tân, thế cũng đủ lãng mạn và bình yên phải không em!