Những câu chuyện được yêu thích bởi sự sáng tạo và truyền cảm hứng cho những tấm lòng cao cả.
Những câu chuyện được yêu thích bởi sự sáng tạo và truyền cảm hứng cho những tấm lòng cao cả.
Thầy của tôi là
Hòa thượng Tịnh Không
Những lời dạy của ngài về đạo hiếu
Đã là nguồn cảm hứng cho tôi
Và rất nhiều học trò khác
Niềm tin và tầm nhìn của ngài
Về nguyên tắc để trở thành một người tốt
Dẫn đến việc tôi viết cuốn sách này
Tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ góp một phần nào đó
Để đền đáp sự ân cần chỉ dạy của thầy đối với tôi.
Cái nắng hè oi bức của tiết trời Hà Nội khiến con người ta không mấy dễ chịu, là thứ cảm giác ai ai cũng cảm nhận được. Để xoa dịu chính tâm hồn của mình, tôi đã chọn niềm vui cùng với những “con chữ” - một phương pháp mà tôi nghĩ có thể tạo ra năng lượng an lành cho chính mình và mọi người xung quanh. Tôi và con chữ, con chữ và tôi đã có một mùa hè tuyệt vời, một trải nghiệm đầy ý nghĩa! Những ngoại duyên không cần thiết đều bị lùi lại phía sau. Vì thế, tôi gọi mùa hè này là “Mùa của những con chữ”.
Khi bắt đầu tham gia khóa học Phiên dịch, tôi đã có cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn sách quý giá. Đó là cả một kho tàng kiến thức vô cùng tận của nhân loại. Và rồi một ngày, tôi tìm được cuốn sách “How will I behave today and the rest of my life” tại thư viện của chùa.
Cuốn sách này giúp tôi nhận ra phương pháp để tập trung tâm ý, gỡ bỏ rào cản nội tại, khiến chúng ta có thể cởi mở trong cách nhìn nhận, hướng tới những mục tiêu tốt đẹp và cao cả hơn.
Tôi cũng tìm thấy phương pháp kết nối giữa mình với mọi người xung quanh qua từng câu chuyện. Và đâu đó, tôi lại nhận ra rằng: Yêu thương mọi người, tin tưởng lẫn nhau, thân cận thiện hữu và những người có nếp sống tốt, có đạo đức là một điều quan trọng trong đời sống này.
Trong cuốn sách này, thông qua những mẩu chuyện nhỏ phần nào đã giúp tôi trưởng dưỡng nhận thức về đời sống an vui, hạnh phúc thực sự là như thế nào? Những mẩu chuyện tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy ý nghĩa của cuộc sống. Nó mang lại cho tôi một nguồn cảm hứng đặc biệt, thôi thúc tôi cần lan tỏa nội dung những câu chuyện đến với nhiều người hơn. Tôi đã tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu để dịch ra tác phẩm trên với tựa đề “Thái độ hôm nay, nếp sống ngày mai”.
Tôi bị cuốn hút vào từng con chữ và nhận ra ý nghĩa thiết thực qua từng câu chuyện nhỏ mà tác giả muốn truyền tải đến bạn đọc. Một cuốn sách dạy về đạo đức, cách làm người, việc đối nhân xử thế, ươm mầm tương lai để mỗi chúng ta có thể trở thành những con người lương thiện. Xã hội ngày nay, khi giá trị đạo đức nhân văn đang suy giảm dần, tôi quyết định dịch văn bản này như một món quà nhỏ để có thể gửi tặng đến các bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh cùng với chư vị thiện hữu hữu duyên khắp mọi nơi.
Tôi mong cuốn sách này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho quý thiện hữu, nhất là giới trẻ và đưa các bạn đến gần với đạo Phật hơn. Phật giáo không phải là những gì cao xa, khó hiểu, mà Phật giáo chỉ đơn giản là những giáo lý thường nhật trong cuộc sống, trong đạo đức làm người, qua từng cách ứng xử đúng đắn của chúng ta với cha mẹ, anh chị em hay bạn bè, v.v và những việc làm hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ.
Nếu cuốn sách “Thái độ hôm nay, nếp sống ngày mai” có thể làm cho ai đó sau khi đọc xong, lúc gập sách lại và thầm kêu lên: “Ôi! Đạo đức thật là giản dị mà thiết thực, lại đem đến ích lợi rất nhiều!” thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Để ấn phẩm này đến được tay độc giả, là nhờ vào ân đức trên chư Tôn đức trong Ban Lãnh đạo Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế - Vĩnh Nghiêm Tùng Thư, Đại đức Thích Đồng Lực, Đại đức Thích Thanh Tâm cùng các thiện tri thức đồng học và Ban Biên tập đã hỗ trợ con trong suốt quá trình hoàn thành tác phẩm. Con kính lời tri ân sâu sắc đến trên chư Tôn đức cùng các vị thiện hữu.
Bản dịch chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót, tôi kính mong sẽ nhận được những đóng góp chân tình từ độc giả để người dịch hoàn thiện kỹ năng bản thân và tác phẩm được chỉn chu hơn trong lần tái bản sau.
Với tâm nguyện hướng về độc giả trẻ, bản thân người dịch hy vọng ngày càng có nhiều tác phẩm ra đời để góp phần giúp cho các bạn trẻ xây dựng được chất liệu tình thương và trí tuệ; hoàn thiện nhân cách sống của bản thân trong hiện tại và tương lai.
Nguyện Phật pháp trường tồn mãi mãi!
Nguyện hạt giống lành sẽ luôn được nảy mầm dưới chân Phật và thế giới sống trong hòa bình, chúng sinh an lạc.
Mùa hạ, Nhâm Dần, 2022
Hải Tạng