Ba ơi sớm mai này
Con cũng sẽ như ba
Lái tàu đi xa xa
Ra mênh mông biển cả
Dù cho bao sóng cả
Tàu con cũng vượt qua
Bảo vệ nước non nhà
Giữ yên miền biển, đảo
Khoác trên mình sắc áo
Biển xanh sóng trắng ngà
Tự hào với mẹ cha
Lính Hải quân con đã.
Đi qua ngày nắng lả
Đối mặt với mưa giông
Đạp lên lớp sóng ngầm
Con vững vàng tay lái.
Kiên cường không sợ hãi
Noi gương ba anh hùng
Tinh thần không nao núng
Giữa biển trời mênh mông.
Con sẽ giữ non sông
Vẹn nguyên và tươi sáng
Mưa về xua nắng hạn
Mặt trời hồng giông tan.
Mang tình yêu chứa chan
Nối đôi bờ cánh sóng
Để thỏa bao khát vọng
Cho yêu thương đong đầy
Như mẹ với ba đây
Thương nhau dù cách trở
Đậm sâu trong nỗi nhớ
Dệt sóng ngàn vần thơ.
Nên lòng con ước mơ
Mang khát khao bỏng cháy
Ngày mai đây lớn dậy
Con lái tàu như ba.