Hôm nay mẹ đưa con
Vào công viên bố ạ
Nhưng vì trời nắng quá
Nên con chẳng thấy vui
Thấy nhiều bạn đi chơi
Được ngồi trên lưng bố
Kéo tai như chú thỏ
Con nhớ bố, bố ơi!
Bố giờ giữa biển khơi
Chắc cái ông mặt trời
Cũng làm nheo mắt bố
Lưng đổ đầy mồ hôi.
Thương bố quá đi thôi.
Sóng thân tàu dữ dội
Bầy sói hùm khát đói
Bắt nạt hoài bố thôi
Bố ơi! Luôn mỉm cười
Và nhớ về con nhé
Để bố thêm mạnh mẽ
Xua sạch bầy sói lang.
Để những tia nắng vàng
Tô nụ cười bố sáng
Bên thân tàu sóng trắng
Rộn ràng tiếng hát vang.