
Trần Văn Nù, chiến sĩ đánh “thủy lôi”

Cao Thị Thu

Phân khu Ủy viên - Bí Thư Liên Quận Thủ Đức Quận 9 Trần Xuân Trí (1969-1973) Hình trưng bày ở Nhà Truyền Thống Sáu Xã Vùng Bưng.

Ông Tám Trăm, chiến sĩ trinh sát năm xưa

Hình Đặng Thị Liên trưng bày ở Nhà Truyền Thống Bưng Sáu Xã

Tác giả Mã Thiện Đồng nghe nữ chiến sĩ Đặng Thị Liên kể chuyện

Trần Xuân Trí và Đặng Thị Liên bên chiếc xuồng ba lá, tại Nhà Truyền thống Bưng Sáu Xã

Khẩu DKZ75 đang đặt tại Nhà Truyền Thống Sáu Xã Vùng Bưng. Anh Chín Trí và chị Đặng Thị Liên đứng bên cạnh

Chiếc cưa thợ mộc, cưa tay thương binh bị nhiễm trùng trong vùng bưng, năm 1969, trưng bầy tại Nhà Truyền thống Bưng Sáu Xã

Anh Chín Trí đến thăm Chị Năm Lý

Anh Chín Trí bên bàn thờ anh Năm Lý

Cùng nhớ lại những trận chiến đấu năm xưa. (từ phải qua: ông Tám Trăm, Trần Xuân Trí, Tác giả Mã Thiện Đồng, bà Năm Lý).

Tại nhà Bà Năm Lý (từ phải qua: Cô Súng, ông Tám Trăm, bà Năm Lý, Trần Xuân Trí, tác giả Mã Thiện Đồng)

Anh Chín Trí cùng người y tá tết Mậu Thân – Chín Trích

Xe Honda trưng bày tại nhà Truyền thống Bưng Sáu Xã

Xe của bà Ngô Thị Tiến (Năm Tiến) mẹ của Ngô Thị Thu Vân

Trần Xuân Trí cùng đồng đội Hai Chòi - người lái xe trên xa lộ năm xưa

Trung tướng Lê Chân thăm vùng ven – người ngồi cạnh Trần Xuân Trí

Thủ Tướng Võ Văn Kiệt tới nhà Trần Xuân Trí tại ấp Tam Tân, xã Tân Anh Hội huyện Củ Chi.

Ông Võ Trần Chí cùng Trần Xuân Trí tới thăm vùng Bưng

Đồng chí Trương Tấn Sang trao Huân chương Độc lập hạng II cho Đại tá Trần Xuân Trí.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phu nhân thăm nhà cựu chiến binh biệt động Sài Gòn Trần Xuân Trí, tại ấp Tam Tân, xã Tân Anh Hội Củ Chi

Cháu nội ông Trần Xuân Trí

cháu ngoại ông Trần Xuân Trí

Bác Ba Tôn – người chỉ đạo cho Ba Đắc, Tám Bền, Chín Trí, chị Chín Xuyễn, đánh hạ nghị Viện bằng 120kg thuốc nổ.

Trung úy Nguyễn Đức Thọ, chiến sĩ đặc công đánh cầu Rạch Chiếc 27,28,29 - 4- 1975 gặp tác giả Mã Thiện Đồng tại hội sách Tp.HCM

Tác giả Mã Thiện Đồng gặp Vũ Đăng Toàn và Nguyễn Văn Tập, 2 chiến sĩ trên xe tăng 390 tại Dinh Thống nhất năm 2010.

Những dòng chữ thân thương quý trọng giành cho Đại tá Trần Xuân Trí


Những dòng chữ thân thương quý trọng giành cho Đại tá Trần Xuân Trí

Trần Xuân Trí - Nguyên đội trưởng đội biệt động Cánh Đông Nam về thăm mẹ Lưu Thị Vốn, người đã che chở cho đơn vị anh những năm tháng khói lửa vùng ven Thủ Đức

Anh Chín Lê (Lê Thành Nhơn)