“Bạn không hoàn hảo, và bạn luôn phải nỗ lực phấn đấu, nhưng bạn xứng đáng được yêu thương và trân trọng.”
- Brené Brown
Có thể bạn đã để ý là có một chủ đề được nhắc đi nhắc lại khá nhiều trong quyển sách này, đặc biệt là trong phần nói về các Chướng ngại Oola. Bất kể bạn đã làm được hoặc không làm được gì cho đến thời điểm này, bạn xứng đáng có được Cuộc sống Oola. Nói một cách đơn giản, bạn được tạo ra vì những điều vĩ đại và vì một mục đích nào đó, thế nên đừng nỗ lực cân bằng và phát triển cuộc sống của mình để rồi ngay khi sắp chạm đến Oola thì lại thổi bay tất cả bằng sự tự hủy hoại bản thân.
Trong số các Chướng ngại Oola thì sự tự hủy hoại bản thân là chướng ngại có tính tiềm thức nhất. Đây là một vòng lẩn quẩn rất phổ biến: bạn nỗ lực để xác định vị trí chính xác của mình trên hành trình phát triển 7 chữ F của Oola, bạn xây dựng Kế hoạch Oola và đi theo Con đường Oola. Sự phát triển của bạn đòi hỏi nỗ lực và sự hy sinh. Bạn bắt đầu gặt hái quả ngọt từ nỗ lực và sự hy sinh của mình. Những căng thẳng được xoa dịu, bạn cảm thấy cân bằng hơn, bạn được truyền cảm hứng bởi sự phát triển của mình. Bạn cảm nhận được đà phát triển của quá trình theo đuổi cuộc sống cân bằng. Bạn cảm thấy mình đang đi đúng đường để khám phá vận mệnh của bản thân. Rồi một ngày nọ, tất cả những lời tự thoại tiêu cực trong tiềm thức bỗng trỗi dậy, bạn quyết định mình không xứng đáng với cuộc sống này và bắt đầu quá trình hủy hoại bản thân trong vô thức. DỪNG LẠI. Tôi nhắc lại, dù thế nào đi nữa, DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA, hãy tin khi chúng tôi nói rằng bạn xứng đáng đạt được mọi ước mơ ngông cuồng nhất của mình. Oola đang chờ đón bạn.
NGƯỜI TÌM Oola
Cuộc sống sau hàng rào cọc trắng
Khi tôi ngẫm nghĩ về tất cả các Chướng ngại Oola, chướng ngại có “trách nhiệm” lớn nhất trong việc tôi đánh mất trạng thái Oola chính là cảm giác tội lỗi. Nhưng có đúng không khi đổ hết trách nhiệm cho cảm giác tội lỗi? Có thể có một yếu tố nào đó xuất hiện trước và ẩn sâu trong tiềm thức của tôi. Tại sao tôi lại để chiếc đĩa đầu tiên chao đảo? Hiển nhiên khi đó tôi đang sống theo cái tôi của mình. Rõ ràng tôi rất tự mãn. Nhưng tôi vẫn tự hỏi có yếu tố nào khác góp phần tạo ra cú trượt dài đó không. Thật không may, tôi phải trả lời “có” với những câu hỏi này... tất cả những câu hỏi này.
Tôi và Người thầy Oola đã thân nhau từ rất lâu. Chúng tôi là những người bạn thân có cùng suy nghĩ, ước mơ và khát vọng. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Chúng tôi chia sẻ ước mơ với nhau, so sánh các mục tiêu, lên kế hoạch và mong muốn cân bằng cũng như phát triển cuộc sống của mình. Tại sao con đường của chúng tôi lại rẽ lối? Có phải vì tôi đã làm những gì mà tôi nghĩ là lý trí đang mách bảo, còn Người thầy Oola đã đi theo tiếng gọi của trái tim?
Một trong những mơ ước lớn nhất của chúng tôi là mở một công ty quốc tế ở đâu đó thiệt ngầu trên quả địa cầu này. Khi cơ hội này trở thành hiện thực đối với Người thầy Oola, anh đã đi theo định mệnh của mình. Anh rời bỏ một công việc tuyệt vời không chút chần chừ. Anh đưa vợ và ba đứa con nhỏ đi nửa vòng trái đất để nắm bắt cơ hội kinh doanh tuyệt vời.
Còn tôi, với lý trí dẫn đường, tôi đã lựa chọn cuộc sống an toàn sau hàng rào cọc trắng - thu nhập ổn định, bạn bè thân quen, những buổi bơi thuyền trên sông và giấc mơ Mỹ điển hình. Nhưng mỗi ngày trôi qua, trái tim tôi cảm thấy như mình đã không ở đúng chỗ. Tôi đã không nghe theo trực giác để theo đuổi mục đích thật sự của mình. Đến tận hôm nay điều đó vẫn làm dấy lên trong tôi câu hỏi, “Có phải tôi đã cố tình phớt lờ khi chiếc đĩa đầu tiên chao đảo?”. Có phải bằng cách nào đó tôi đã hủy hoại chính cuộc sống của mình, chỉ để thoát khỏi một tình huống mà tôi không muốn bị rơi vào, và để mở ra cơ hội đến với nơi trái tim tôi muốn đến? Có khả năng lắm chứ, vì sự tự hủy hoại bản thân là sát thủ thầm lặng chuyên giết chết Oola. Tôi nghĩ nó đã âm thầm thâm nhập và gặm nhấm tôi từ bên trong. Cảm giác tội lỗi, sự tự hủy hoại bản thân… rất khó xác định được chúng bắt đầu từ đâu và “gom lửa” bằng cách nào để thiêu rụi căn cơ của tôi. Điều tôi biết chắc là cả hai thứ đó đều là những Chướng ngại Oola rất đáng lo ngại.
NGƯỜI THẦY Oola
Bài học từ thầy của các vị thầy
Trong phần giới thiệu quyển sách bán chạy The Alchemist (tựa tiếng Việt: Nhà giả kim), tác giả Paulo Coelho đã chỉ rõ những chướng ngại ngăn chúng ta đi theo tiếng gọi của mình. Ông đã viết về chướng ngại thứ tư và cũng là chướng ngại cuối cùng như sau, “Oscar Wilde từng nói, ‘Mỗi người tự giết chết thứ mà họ yêu’. Và điều đó rất đúng. Chỉ mỗi khả năng đạt được những gì mình muốn cũng khiến tâm hồn con người bình thường mang đầy cảm giác tội lỗi. Chúng ta nhìn những người không đạt được những điều họ muốn và cảm thấy chúng ta cũng không xứng đáng có được những thứ chúng ta muốn. Chúng ta quên hết những khó khăn mà mình đã vượt qua, những gian khổ mà ta đã chịu đựng, mọi điều mà chúng ta đã phải từ bỏ đến tiến xa được như thế này. Tôi đã thấy rất nhiều người phạm một loạt sai lầm ngu xuẩn khi những gì họ khao khát đã nằm trong tầm với, nhưng họ không bao giờ đạt được mục tiêu của mình - trong khi nó chỉ cách họ một bước chân”.
Sự tự hủy hoại bản thân khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi đã nghiên cứu hiện tượng này và vẫn không thể thấu hiểu được nó. Cũng giống như đối với trọng lực, tôi không cần hiểu nó để biết nó có tồn tại. Tôi biết nó tồn tại vì rất nhiều lần tôi đã nhìn thấy nó hoạt động. Tôi rất kiêng dè sức mạnh hủy hoại những ước mơ của sự tự hủy hoại bản thân.
Câu chuyện không giấu giếm của Người tìm Oola chính là một ví dụ rõ ràng cho thấy các cơ hội không được nắm bắt đã góp phần gây ra thất bại của anh như thế nào. Đã bao nhiêu lần bạn chứng kiến bạn bè hoặc người thân vất vả giảm cân để rồi lại tăng cân khi sắp đạt được mục tiêu đề ra? Tôi thường xuyên thấy người ta làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm để đạt được mục tiêu của mình, để rồi ngay vào phút cuối, họ làm một liều “chần chừ, thiếu quyết đoán và lựa chọn sai lầm” hạng nặng, dẫn tới hậu quả là họ thất bại khi đích đến đã ở trong tầm mắt.
Hãy học hỏi điều tôi đã học được từ một trong những người thầy của mình, Paulo Coelho, “… nếu tin rằng bản thân xứng đáng với điều mà mình đã đấu tranh quyết liệt để có được, bạn sẽ trở thành công cụ của Đấng Tạo Hóa, bạn giúp đỡ Linh hồn Vũ trụ, và bạn hiểu tại sao mình ở đây”.
Nếu bạn có thể nắm bắt và thấu hiểu khái niệm này, bạn sẽ có thể tránh được Chướng ngại Oola quyền lực này.
Quyển sách này sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn gồm ba bước đơn giản để cân bằng và phát triển cuộc sống. Chúng tôi cũng sẽ chỉ rõ bảy yếu tố chính dẫn đến một cuộc sống tuyệt vời. Ba bước đó rất đơn giản; còn bảy yếu tố chính thì rất rõ ràng. Đừng nỗ lực đọc hết quyển sách này, tìm hiểu 7 chữ F của Oola, hoàn thành Bánh xe Oola, thực hiện Kế hoạch Oola và đi theo Con đường Oola để rồi cuối cùng lại hủy hoại tất cả những gì mình đạt được bởi cái mà mọi người vẫn gọi là sự hủy hoại bản thân trong tiềm thức. Hãy biết là bạn xứng đáng và được tạo ra cho sự vĩ đại và vì một mục đích nào đó. Hãy giữ cho tâm trí và đôi tay rộng mở để đón nhận sự thay đổi, theo đuổi sự cân bằng và phát triển và nắm bắt cuộc sống mà mình xứng đáng có được. Đừng chỉ nhìn thấy vạch về đích, hãy vượt qua vạch về đích.