“Hãy tránh xa sự quyến rũ chết người mang tên ‘sự lười biếng’.”
- Horace
Hãy nghĩ đến vận động viên mà bạn yêu thích nhất. Ai là diễn viên hay nghệ sĩ mà bạn yêu thích nhất? Hãy nghĩ đến những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tất cả những nhân vật đang ở đỉnh cao trong lĩnh vực của mình đều có một điểm chung: họ không lười biếng. Họ nồng nhiệt với cuộc sống và làm việc cật lực để giành được vị trí đứng đầu. Trên con đường đến với Oola không có chỗ cho sự lười biếng. Sự lười biếng không được tồn tại trong cuộc sống của bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Nói một cách ngắn gọn, sự lười biếng ngăn chặn Oola.
Một số người trong các bạn có thể khá cân bằng và đang phát triển cuộc sống mơ ước của mình, thậm chí các bạn có thể đang sống Cuộc sống Oola. Nếu vậy, bạn sẽ cần nỗ lực để duy trì và tiếp tục phát triển, nhưng không đến mức phải cật lực như những người đang lệch khỏi con đường Oola. Đối với những người đang sống cuộc đời Oola, chúng tôi có niềm tin là bạn sẽ tự giác nỗ lực để tiếp tục tận hưởng hương vị ngọt ngào của nó. Còn với những ai đang ở dưới đáy, hoặc đang từ dưới đáy leo lên, chúng tôi cam đoan rằng việc đổ mồ hôi sôi nước mắt để giành lại Cuộc sống Oola là hoàn toàn xứng đáng.
NGƯỜI TÌM Oola
Hết mình
Đây là bức tranh khái quát về cuộc sống thường nhật của tôi trong vai trò người cha đơn thân đang cố gắng hết sức để tìm lại Oola ba năm qua:
2 giờ sáng: Đi ngủ.
6 giờ 40 phút sáng: Nhạc chuông báo thức vui vẻ vang lên từ chiếc điện thoại ồn ào của tôi. Tôi đánh thức bọn trẻ dậy đi học, sau đó tôi đi tắm.
7 giờ 40 phút sáng: Bọn trẻ đều đã được đưa đến trường, và tôi chạy đến quán cà phê yêu thích của mình - quán Java Joes. Đúng vậy, nhân viên ở đó rất quen mặt tôi.
8 giờ sáng: Tôi bắt đầu làm công việc kiếm sống của mình.
7 giờ tối: Công việc kiếm sống của tôi kết thúc. Tôi đón bọn trẻ, hoàn thành nhiệm vụ đưa bọn trẻ đi tập bóng đá, về nhà và làm việc nhà cho tới khi màn đêm buông xuống.
10 giờ tối: Bọn trẻ đi ngủ, và tôi bắt đầu công việc thứ hai của mình - Oola.
Cứ như thế, ngày này qua ngày khác.
Có phải bạn đang nghĩ, “Ôi trời, gã này đang sống phi Oola quá. Cuộc sống như thế không có vẻ gì là cân bằng và phát triển cả!”. Nếu bạn đang nghĩ thế thì bạn sai rồi. Đó là một cuộc sống cân bằng và phát triển. Nhưng suốt ba năm qua, cuộc sống đó phải cân bằng và phát triển từ dưới đáy lên. Đúng vậy, quá trình đó đòi hỏi sự nỗ lực nghiêm túc. Không có chỗ cho sự lười biếng, hoàn toàn không!
Giờ đây, khi đã đến gần hơn với Cuộc sống Oola của mình, tôi thậm chí còn không xác định được mình đã nỗ lực, chịu đựng và vất vả đến mức nào để giành lại trạng thái Oola của mình. Nhưng nếu cần, tôi vẫn sẽ làm lại tất cả những điều đó. Trạng thái thỏa mãn sâu sắc khi sống trong trạng thái Oola là tuyệt vời đến nỗi chúng ta không thể nào không cố gắng có được nó.
Giờ đây, khi trạng thái Oola đang trở lại, tôi bán công ty cũ của mình và làm việc toàn thời gian với các công ty Oola của mình. Tôi hiếm khi bỏ lỡ trận bóng đá nào, tôi dẫn bọn trẻ đi chơi mười ngày xuyên nước Pháp, tôi đang tiến đến mục tiêu trả sạch nợ trước cuối năm, tôi làm việc năm ngày một tuần, tôi thấy mình khỏe khoắn và quyết tâm cao độ. Quan trọng hơn cả, gia đình tôi đang cực kỳ êm ấm. Như thế có xứng đáng để bạn nỗ lực không? Như thế có xứng đáng để bạn không lười biếng không? Tôi không cần trả lời, những kết quả đạt được sẽ tự trả lời.
NGƯỜI THẦY Oola
“Đang tuyển dụng”
Mọi thứ đều được thiết kế để làm cho mọi sự dễ dàng hơn. Nói cách khác, mọi thứ được thiết kế để chúng ta có thể bỏ ra ít nỗ lực hơn. Nếu chúng ta không cẩn thận thì điều này có thể khiến chúng ta sống lười biếng. Một cuộc sống lười biếng sẽ ngăn bạn đến với Oola.
Thật may mắn khi ngày nay ta không cần ra khỏi xe và mở cửa nhà xe bằng tay, chúng ta chỉ cần nhấn nút. Chúng ta không phải đứng lên để đổi kênh truyền hình, chúng ta lại nhấn một cái nút khác. Chúng ta không cần phải đẩy máy cắt cỏ, chúng ta ngồi lên và điều khiển nó. Chúng ta không tốn ba giờ đồng hồ ở trong bếp để chuẩn bị bữa ăn, chúng ta có thể gọi ai đó mang đồ ăn đến tận cửa.
Tôi thích tính hiệu quả. Tôi tôn trọng tính hiệu quả. Tôi cảm kích những tiến bộ và công nghệ giúp cuộc sống trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận để văn hóa yêu thích tính hiệu quả không khiến ta lười biếng trong những khía cạnh đòi hỏi sự nỗ lực.
Nếu bạn là đàn ông và có bụng chảy xệ, đừng mua thuốc giảm cân thần kỳ. Hãy tìm một phòng tập thể dục. Nếu bạn nợ ngập đầu, đừng nộp đơn xin phá sản theo phản xạ. Hãy tìm hiểu kỹ nguyên nhân, tìm công việc làm thêm, kiểm soát chi tiêu, xem có cách nào khác để giải quyết vấn đề hay không. Nếu hôn nhân của bạn có nguy cơ tan vỡ, đừng gọi ngay cho dịch vụ “làm thủ tục ly dị ngay hôm nay chỉ với chín mươi chín đô-la”. Hãy xét xem có thể hòa giải hay không. Nếu bạn cảm thấy thiếu mục đích sống, đừng chỉ ngồi nhìn cuộc sống trôi qua. Hãy bồi đắp vốn kiến thức để tìm được vị trí của mình trong thế giới này. Nếu bạn bị mất việc, hãy viết đơn tìm việc trước khi điền đơn xin trợ cấp thất nghiệp.
Cách đây không lâu, tôi đã cùng gia đình lái xe qua thị trấn. Khi dừng xe chờ tín hiệu giao thông, chúng tôi nhìn sang bên kia đường và thấy một người đàn ông ngồi trên lề đường. Anh trông có vẻ lếch thếch, râu tóc bờm xờm, quần áo tả tơi, đôi vai rũ xuống, đầu cúi gằm, tay cầm một cái lon và một tấm bảng. Tấm bảng ghi, “Cần tìm việc”. Cả nhà đều đồng lòng bảo tôi cho tiền vào lon. Tôi nói họ hãy nhìn qua bên kia đường, sau lưng anh ta. Ở đó có những chiếc cổng vòm màu vàng kim quen thuộc với tấm biển quảng cáo ghi một dòng đơn giản, “Đang tuyển dụng”. Tôi không biết hoàn cảnh riêng của người đàn ông này, nhưng tôi nhớ tôi đã nghĩ, “Anh ta không cần viết bảng xin tiền, anh ta cần cầm cây viết, băng qua đường và điền đơn xin việc”.
Việc này thoạt nghe có vẻ hơi gay gắt. Tôi không có ý nói rằng người gặp việc tồi tệ không phải là người tốt và bạn không nên trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác hoặc các chương trình phúc lợi (có rất nhiều tổ chức từ thiện mà chúng tôi rất yêu thích, như Asia Center Foundation, Rice Bowls và First Things First Foundation). Nhưng khi nhận sự hỗ trợ, hãy đảm bảo sự hỗ trợ đó truyền sức mạnh cho bạn chứ không phải khiến bạn ỷ lại. Việc nỗ lực làm điều đúng đắn mang đến một mức độ tự trọng và động lực không thể đong đếm được.
Việc đạt được Cuộc sống Oola rất đơn giản, nhưng không dễ dàng. Không có chỗ cho sự lười biếng trên con đường tiến đến Oola. Quá trình này đòi hỏi nhiều nỗ lực, nhưng phần thưởng đạt được rất sâu sắc và ngọt ngào. Khi từng bước hướng đến Oola, bạn hãy quan sát mà xem - hãy đứng lên, ngẩng cao đầu, và bạn sẽ thoát khỏi lề đường.