Thế giới hiện thực là những nơi như cơ quan, công ty hay cửa hàng, cửa hiệu, v.v. mà quý vị đang phục vụ ngoài xã hội. Những nơi đó là thế giới hiện thực của quý vị. Cuộc sống hàng ngày trong gia đình, việc ăn mặc, đi lại cũng là thế giới hiện thực của quý vị. Mỗi người đều có thế giới của riêng mình, vậy theo quan điểm của Phật giáo, thế giới hiện thực ngày nay như thế nào? Tôi đã tổng hợp lại thành mấy điểm chính như sau:
1.1 - Thế giới của phiền não năm dục
Năm dục là năm thứ: “Tiền tài, sắc đẹp, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ”. Chúng ta sống trong thế giới của năm dục này, thiếu những thứ đó có thể được không? Thế giới mà chúng ta đang sinh sống cũng là thế giới của sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp). Đây là sáu thứ mà bất luận là ai, đã tồn tại trong cuộc đời cũng đều không thể thoát ra khỏi phạm vi của nó.
1.2 - Thế giới của những sự cạnh tranh
Thế giới hiện thực mà chúng ta đang sống, quý vị nhất định hiểu rất rõ. Nó tồn tại đầy rẫy những sự hơn thua tranh giành giữa mình và người, đúng sai phải quấy, hơn thua sự nghiệp, chiếm đoạt công danh. Tất cả những điều đó đã tạo nên sự xung đột mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã hội. Đây là những vấn đề mà thế giới hiện thực ngày nay khó có thể tránh khỏi.
1.3 - Thế giới của khổ đau và tai họa
Có những tai họa từ giới tự nhiên đưa đến cho chúng ta như lũ lụt, hỏa hoạn, gió bão. Những tai họa đến từ đời sống xã hội như là nỗi khổ khi oán ghét gặp gỡ. Tai họa đến từ vật chất như nỗi khổ khi những điều chúng ta mong cầu không được như ý; lại thêm khổ đau do sinh, già, bệnh, chết nơi thân thể, khổ đau do tham lam, nóng giận và thiếu trí tuệ nơi nội tâm. Quan sát thật kỹ và chúng ta sẽ nhận ra, mình đang sống trong thế giới đầy khổ đau và tai họa.
1.4 - Thế giới của thân tâm vô thường
Thân thể của chúng ta không ngừng biến đổi, sinh ra rồi lớn lên, lớn lên rồi trưởng thành, trưởng thành rồi già đi. Tâm hồn của chúng ta chứa đầy những dòng suy nghĩ khác nhau, tràn ngập những vọng tưởng hão huyền, ý nghĩ này vừa dứt, ý tưởng khác liền khởi lên, rõ ràng đây chính là thế giới của thân tâm vô thường. Làm thế nào để tìm thấy một thế giới hoàn mỹ từ một thế giới hiện thực đầy vô thường, khổ, không như vậy? Đây chính là lý do mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị về thế giới hoàn mỹ của Phật giáo.
Thế giới hoàn mỹ của Phật giáo có thể giúp chúng ta xa lìa mọi đau khổ để hưởng cuộc sống an vui, xa lìa mọi hư dối để thấy rõ sự thật, loại bỏ mọi sự nhiễm ô để thân tâm trong sạch. Đó là một thế giới hoàn mỹ để chúng ta có thể an cư lập nguyện. Bây giờ tôi sẽ căn cứ vào năm bộ kinh điển Phật giáo để giới thiệu về năm thế giới hoàn mỹ của đạo Phật. Quý vị có thể tham khảo để chọn cho mình thế giới hoàn mỹ mà quý vị thích nhất.