• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tình dục của gấu trúc
  3. Trang 25

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 34
  • Next

4TỐI CHỦ NHẬT,BÃI BIỂN PHÍA BẮC, TẠI NHÀ

Ba chiếc xe của Cô chị đỗ trên đường Cự Lộc.

Cô chị cùng chàng trai thứ nhất và chàng trai thứ nhất cùng chọn lại xe của mình.

Họ lại bắt đầu nói chuyện với nhau bằng máy bộ đàm.

Cô chị: Đi đâu đây?

Chàng trai thứ nhất: Tới nơi có thể tìm được gái đi.

Cô chị: Anh biết không? Vừa rồi anh ấy cá cược với em rằng có thể không cần phải trả tiền nhưng vẫn mang được một cô gái về nhà. Anh ấy nói sẽ hỏi cô gái kia rằng, Anh sẽ không trả tiền, em có thể về nhà anh làm tình được không?

Chàng trai thứ hai im lặng một lát: Không sợ đứa đần đó không biết, chỉ sợ đứa đần đó không hiểu.

Cô chị: Cả hai anh đều muốn đi tìm gái?

Chàng trai thứ hai: Anh thì sao cũng được, có thể muốn cũng có thể không muốn. Cũng có thể muốn một cô, cũng có thể rất nhiều cô.

Cô chị: Anh chỉ không thể nói được mình có thể không muốn được ư?

Chàng trai thứ nhất: Tối nay anh nhất định phải có một cô.

Cô chị: Tại sao đàn ông lại chơi bời gái gú chứ? Không những thế lại còn thích đàn đúm cùng nhau?

Chàng trai thứ hai: Điều này cũng giống với việc em đi siêu thị mua đồ thôi mà. Vốn ban đầu em muốn đi mua một chai nước, nhưng vô tình thay đổi ý định, em mua thêm một chai nước hoa quả.

Cô chị: Đàn ông đều là gay cả, đàn ông lợi dụng đàn bà, đàn ông đều là gay.

Chàng trai thứ hai: Cách nói này của em không thích hợp với hai bọn anh đâu đấy.

Chàng trai thứ hai cười: Đừng cãi nhau nữa, cãi nhau không hay đâu.

Cô chị nói với lái xe: Lái tới bất kỳ một hộp đêm nào có thể tìm được gái, cứ đi hết hộp đêm này tới hộp đêm khác.

Cô chị nói lầm bầm một mình. Cô không cầm bộ đàm, trông cứ như thể đang nói với lái xe.

Cậu có biết Thượng Hải thiếu cái gì không? Thượng Hải thiếu biển lớn. Tôi muốn thường xuyên ngồi đọc sách trên bãi cát, với bầu trời xanh và bạn bè thân ngồi xung quanh. Tôi ngồi đó phơi nắng, ngồi ngây ra, chẳng nghĩ ngợi gì hết. Chỉ nghỉ ngơi mà thôi. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi.

Xe bắt đầu khởi động. Bên ngoài một màu đen xì.

Cô chị cầm máy bộ đàm: Câu anh thường xuyên nói là gì nhỉ?

Chàng trai thứ hai: Câu nào cơ?

Cô chị: Lúc nào? Ở đâu? Một câu nói của nhà văn nổi tiếng.

Chàng trai thứ hai: Đó không phải là câu nói thường xuyên của anh, đó là câu nói thường xuyên của anh ấy.

Chàng trai thứ nhất: Nếu em đã chiến thắng được thời gian, chỉ có thể là hiện tại. Nếu em đã chiến thắng không gian, cũng chỉ có thể là chỗ này. Giữa hiện tại và chỗ này, chúng ta thường xuyên gặp nhau.

Cô chị: Câu này nên đổi là: Nếu như em đã chiến thắng thời gian, em không có hiện tại. Nếu như em đã chiến thắng không gian, em không có chỗ này. Giữa hiện tại và chỗ này, chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?

¤¤¤

Một hộp đêm karaoke rất giống với nhà thờ cổ La Mã.

Bên cạnh mỗi người đàn ông là hai cô gái.

Cô chị: Các anh có biết đặc điểm lớn nhất của máy bộ đàm là gì không?

Chàng trai thứ hai: Đặc điểm lớn nhất là em nhất thiết phải chờ cho đối phương nói hết mới được nói.

Một cô gái chỉ vào Cô chị rồi hỏi chàng trai thứ hai: Cô ấy là ai?

Chàng trai thứ hai trả lời: Cô ấy là vợ của anh, còn anh kia là bạn trai của cô ấy.

Cô gái khen: Cô ấy thật xinh đẹp!

Chàng trai thứ hai cười: Đừng nói với anh, hãy nói với anh ấy.

Cô chị ngồi một lúc rồi xách túi xách định rời đi.

Chàng trai thứ nhất: Em đừng đi.

Cô chị: Anh nói em không phải là đồ ăn của anh mà là bạn của anh. Em nghĩ rằng anh nên sắp xếp lại thời gian "tìm đồ ăn" và thời gian gặp gỡ bạn bè.

Chàng trai thứ nhất: Được thôi, một lát nữa anh sẽ gọi lại cho em.

Sắc mặt Cô chị hơi khó coi, nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

Cô chị: Em gái em gọi điện tìm em rất nhiều lần rồi. Tối nay đừng gọi cho em nữa.

Chàng trai thứ nhất nghiêm túc nói tiếp: Em sợ à? Em có thể "không khỏe" nhưng em bắt buộc phải cảm thấy thú vị.

Cô chị: Em để xe và lái xe lại cho hai anh.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 34
  • Next