Không chấp nhận người khác giỏi hơn mình, hay nhìn thấy người khác thăng quan phát tài, trong lòng buồn bã chua chát chính là thói “ghen ăn tức ở”, đây là căn bệnh mà con người chúng ta thường hay mắc phải. Nhìn thấy người khác vấp ngã thì đứng qua một bên cười khoái chí, đây là tâm lý “nhìn người khác gặp họa, lòng mình vui vẻ hả hê”.
Ghen ăn tức ở sẽ sinh lòng đố kỵ, lòng đố kỵ giống như con dao hai lưỡi, không những hại người mà còn hại cả mình. Tại sao lại có chuyện ghen ăn tức ở? Do tâm địa bản thân quá nhỏ nhen hẹp hòi, không chấp nhận người khác hơn mình, do không hiểu được rằng vinh quang của người khác cũng sẽ khiến bản thân được thơm lây, được chung hưởng. Ví dụ như bạn mở một cửa hàng bách hóa, tôi có thể đến để mua đồ; bạn có ti vi, tôi có thể xem cùng; bạn lên chức rồi, tôi có thể nhờ bạn giúp đỡ; bạn phát tài mở công xưởng, tôi có thể đến tìm việc; bạn nổi tiếng, tôi có thể tự hào rằng bạn với tôi là đồng hương, là bạn học, là người chung một nước. Bạn vinh hiển, đối với tôi có gì là không tốt chứ?
Thông thường khi kết giao bạn bè, chúng ta không nên làm bạn với những kẻ ghen ăn tức ở, vì khi bạn xuất sắc, họ sẽ đố kỵ với bạn. Hay nếu như cấp trên của bạn là người có lòng dạ hẹp hòi, thì bạn không được phép thể hiện năng lực của mình trước mặt họ, nếu không họ sẽ chẳng ưa gì bạn.
Người có tấm lòng thương yêu mới có thể vui mừng trước sự vinh quang của người khác, những người độ lượng mới biết chia sẻ thành quả cho người khác. Giống như cha mẹ không bao giờ đố kỵ với con cái, một lòng một dạ dạy dỗ con cái thành người ưu tú. Thầy cô không hề đố kỵ với học trò, nên có câu “không có thầy cô trạng nguyên, chỉ có học trò trạng nguyên”, nhờ vậy mới đào tạo ra những người trẻ xuất sắc.
Do đó, chúng ta nên rèn luyện đức tính “thấy tốt hoan hỷ”, “thấy tài khen hay”, “thấy đẹp ca ngợi”, “thấy thiện tán thán”. Khi ta nhìn thấy thành quả của người khác thì hãy coi đó là thành tựu của chính mình, vinh hoa của người khác chính là vinh hoa của mình. Có thể làm một người biết mở lòng, vui mừng cho vinh quang của người khác, chẳng phải là tốt lắm sao?