“Mỗi bước chân là một dấu ấn”, đây là câu nói được ưa chuộng ngày nay, đặc biệt là luôn được các ứng viên tham gia ứng cử nhấn mạnh trong giai đoạn bầu cử, bởi bản thân họ đã từng “mỗi bước chân là một dấu ấn” mà đến được đây. Điều này có nghĩa họ muốn khẳng định bản thân mình là một người đã có những bước đi thực tiễn vững chắc, có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ vào tinh thần nỗ lực cầu thị.
Thực ra, câu “mỗi bước chân là một dấu ấn”, là nói rõ mỗi con người chúng ta, ai ai cũng đã từng lưu lại những dấu son trong quá khứ, không dễ xóa nhòa; là lời động viên khích lệ rằng nếu ai đó đã từng đạt được thành tựu nhờ vào nỗ lực cố gắng, tự nhiên sẽ được mọi người trong xã hội thừa nhận; là vết tích ghi lại quá trình của một người đã biết vượt qua khó khăn gian khổ để đứng dậy vươn lên, hướng về phía trước, hướng đến chân thiện mỹ. Cho nên, “mỗi bước chân là một dấu ấn” không phải tự mình nói ra là được, mà phải được mọi người khẳng định và công nhận.
Người xưa từng nói, đường là do người đi mãi mà thành, cuộc đời con người phải dựa vào mỗi bước chân, mỗi dấu ấn, có như vậy con đường mới xuất hiện. Khi bước chân trên đường, bạn muốn tiến về phía trước thì nhất định phải bỏ lại những bước đã qua. Nếu như bạn dừng lại, không chịu nhấc chân lên, không chịu bước về phía trước, vậy làm sao bạn có thể có tương lai?
Tục ngữ có câu: “Không sợ đi chậm, chỉ sợ dừng lại thôi”. Biết bao người do cố chấp, do bảo thủ mà không chịu xem “mỗi bước chân là một dấu ấn”, vậy sao có được thành công?
Đường đời mênh mông vô tận, bạn đã bước chân đi trên con đường thăm thẳm đó, cố nhiên là rất tốt, nhưng rốt cuộc bạn đã để lại những dấu ấn gì sau mỗi bước chân? Bạn đã từng suy nghĩ đến điều đó chưa? Bạn để lại dấu chân trong bùn lầy hay trong đất cát; trên chông gai, trên mặt đường gồ ghề khúc khuỷu, hay trên những đại lộ khang trang?
“Mỗi bước chân là một dấu ấn”, có người đi trước, phía sau có người khác theo cùng; có người đi trước, phía sau lại có người dõi theo; có người đi trước, người phía sau khen ngợi; có người đi trước lại bị người phía sau phê bình chỉ trích.
“Mỗi bước chân là một dấu ấn”, vậy bạn đã lưu lại những dấu ấn gì? Trong gia đình, con cái nhìn theo dấu ấn của cha mẹ; trong trường học, học sinh hướng theo dấu ấn của thầy cô; ở công ty, nhân viên hướng theo dấu ấn của người lãnh đạo; đối với đất nước, thì nhân dân cả nước đang dõi theo dấu ấn của những vị quan chức, những vị học giả, chuyên gia, v.v.
Bạn là người thông minh, vậy bạn đã xem lại những dấu ấn mà mình để lại chưa? Bạn có dấu ấn của từ bi chưa? Có dấu ấn của trí tuệ chưa? Có dấu ấn của hổ thẹn chưa? Có dấu ấn của tri ân chưa? Có dấu ấn của những bậc thánh hiền, các bậc chí sĩ hay chưa? Có dấu ấn của vinh quang xuất chúng hay chưa?
Trên đời này không có thang máy đưa bạn đi đến sự thành công, do đó bạn nhất định phải dựa vào từng bước từng bước bằng chính đôi chân của mình mà đi lên.
Lịch sử chính là những dấu ấn của người đi trước để lại, giờ chúng ta lại tiếp bước của người trước. Trong tương lai, chúng ta cũng phải lưu lại những dấu ấn mẫu mực cho đời sau, để những bước chân của chúng ta có thể dẫn đường cho lớp người kế cận. Hãy để “mỗi bước chân là một dấu ấn”, cùng nhau hướng đến một tương lai tươi sáng.