Ban đêm đèn đường soi sáng để những người đơn độc được an toàn trở về nhà, để những kẻ xấu không thể lẩn trốn, không dám làm việc xấu. Vì vậy, “ngọn đèn sáng trong đêm” là một luồng ánh sáng bảo vệ lòng người giữa đường đời, là một bức tường vô hình bảo vệ an toàn cho người dân.
Thời xưa ở Trung Quốc, một số người hảo tâm thường bố thí các loại thuốc, cháo, trà, đặc biệt là bố thí một ngọn đèn đường trên con phố tối tăm, đây là sự giúp đỡ lớn nhất đối với du khách phương xa.
Người đi biển nhờ có chỉ dẫn của ngọn hải đăng mới biết phương hướng. Máy bay nhờ có đèn tín hiệu chỉ dẫn mới hạ cánh an toàn trong đêm. Còn những ngọn đèn sáng được thắp trước Đức Phật chính là để tiếp thêm sức mạnh cho chúng sinh đang mê mờ.
Sự quý giá của ánh sáng khiến chúng ta biết quý trọng ánh sáng mặt trời, ánh đèn, thậm chí là ánh trăng, ánh sao. Mọi thứ ánh sáng đều rất quan trọng đối với chúng ta. Không có ánh sáng, thế giới sẽ tối tăm, khi ấy cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa?
Thật ra, ánh sáng của tâm hồn còn có tác dụng lớn hơn ánh sáng thực bên ngoài. Ánh sáng của tâm hồn là gì? Đó chính là trí tuệ, là hiểu đạo lý, là từ bi hỷ xả, là biết hổ thẹn, v.v. tất cả đều là ánh sáng của tâm hồn. Khi ngọn đèn tâm hồn sáng lên, bạn không chỉ nhìn thấy muôn hình muôn vẻ của thế gian, mà bạn còn có thể xây dựng mối quan hệ với thế giới. Khi ngọn đèn của tâm hồn sáng lên, bạn không chỉ nhìn rõ mối quan hệ giữa người với người, mà bạn còn có thể thiết lập những nhân duyên khiến các mối quan hệ ấy trở nên tốt đẹp hơn.
Ngọn đèn sáng trong đêm không đơn thuần chỉ là ánh sáng đèn đường, ánh sáng tâm hồn, mà mỗi một con người, mỗi một quyển sách, hay mỗi một trường học, mỗi một đạo tràng, đều là những ngọn đèn sáng trong đêm!
Ví như, một người có kiến thức, họ sẽ như một ngọn đèn sáng thu hút nhiều học sinh tề tựu về. Một người có đạo đức sẽ như một ngọn đèn thánh hiền, người học đạo tự nhiên sẽ ngưỡng mộ mà tìm đến. Một người có năng lực, sẵn sàng giúp đỡ người khác, như một ngọn đèn sáng, lâu ngày tự nhiên sẽ khiến người ở gần thì vui lòng, người ở xa thì tới tìm. Một người có lòng từ bi sẽ như một ngọn đèn sáng, sẽ là chỗ nương tựa cho người khác, khiến mọi người trong lòng không còn lo lắng vương vấn gì.
Tại sao chim chóc muông thú lại tụ họp ở núi cao rừng rậm? Bởi núi cao rừng rậm như là ngọn đèn sáng của chúng, có thể làm chỗ dựa cho chúng. Còn ở sông suối và đại dương, tại sao cá tôm luôn tìm một vùng nước không ô nhiễm để làm nhà? Vì vùng nước không ô nhiễm chính là ngọn đèn sáng của chúng, có thể bảo vệ an toàn cho chúng.
Bản thân mỗi người có thể là một ngọn đèn sáng. Chúng ta đã bao giờ tự hỏi: Tôi có thể trở thành ngọn đèn sáng của gia đình không? Tôi có thể trở thành ngọn đèn sáng của cộng đồng không? Tôi có thể thắp sáng ngọn đèn giữa xã hội không? Tôi có thể là ngọn đèn chiếu sáng cho toàn nhân loại không? Và câu trả lời là: Chỉ cần bạn thắp sáng ngọn đèn trong tâm mình, lẽ tất nhiên xã hội cũng nhờ đó mà được tịnh hóa. Vì vậy, ai cũng có thể là ngọn đèn soi sáng cho xã hội! Chúng ta hãy cùng nhau phát nguyện trở thành “ngọn đèn sáng trong đêm” để soi sáng cho lòng người giữa cuộc đời!