Khi biết đến sự kiện lớn Thái Hà Books xuất bản cuốn sách “Tôi tự hào là người Việt Nam” tôi rất vui và xúc động. Vui bởi lần đầu tiên chúng ta có một cuốn sách có giá trị quy tụ hơn 30 tác giả nổi tiếng trong các lĩnh vực khác nhau thể hiện tình yêu nước Nam và tự hào về dân tộc Việt một cách khác nhau. Xúc động bởi tôi cũng có vinh hạnh tham gia đóng góp một phần rất nhỏ của mình và doanh nghiệp vào tác phẩm và dự án ý nghĩa này.
Tôi có những năm học tập và làm việc tại Đức. Ở nơi xa quê tôi càng hiểu hơn về đất nước mình, về những gì mà mình có thể tự hào. Tôi cũng có may mắn chứng kiến những người anh người chị người bạn thể hiện niềm tự hào về đất nước bằng rất nhiều cách khác nhau. Tôi ấp ủ và mong có thể viết hẳn một cuốn sách về những câu chuyện có thật và xúc động này.
Quả thật rằng mỗi người thể hiện tình yêu một cách khác nhau. Và tôi cũng nghĩ rằng mình cần làm gì đó để thể hiện tình yêu này. Yêu nước theo cách của mình. Tự hào là người Việt Nam theo cách của mình. Tôi luôn nói với những người bạn Đức con người Việt chúng tôi thân thể tuy nhỏ nhắn hơn các bạn nhưng cái đầu và lòng yêu nước của chúng tôi không nhỏ như thân thể của chúng tôi.
Và tôi có thể chia sẻ với bạn đọc rằng, chúng ta, những con người Việt Nam chăm chỉ cần cù, thông minh sáng tạo không thể không tự hào về những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nhất là những sản phẩm được tạo ra bằng chính những đôi tay nhỏ nhắn. Người Việt chúng ta đặc biệt khéo tay. Những tác phẩm thêu tay dù mang đến đâu, châu Âu hay châu Mỹ, Úc hay Đức,… đều được khen ngợi và đánh giá rất cao.
Người Việt chúng ta rất có kỹ năng làm ra những sản phẩm tuyệt vời từ gỗ, từ tre, nứa, lục bình. Những chiếc đèn ngủ giản đơn nhưng đầy tính nghệ thuật và sáng tạo, những bộ ghế sofa ấm áp và sang trọng, những chiếc bàn, chiếc ghế đáng yêu luôn là niềm tự hào vì được gắn chữ Việt Nam.
Người Việt ta hay coi trọng đồng hồ Thụy Sỹ. Nhưng đó là những gì quá sang trọng và đắt tiền. Tuy nhiên những chiếc đồng hồ được thiết kế khéo tay, được làm và trang trí bởi những gì có sẵn ở trong nước luôn là niềm tự hào khi được mang đi giới thiệu và cung cấp cho bạn bè khắp năm châu.
Cá nhân tôi rất vui khi thấy những bộ chăn ga gối đệm được sử dụng ở các nước văn minh. Chúng ta tự hào vì đã mang hơi ấm Việt đến các ngôi nhà phương tây. Tôi luôn vui và rất tự hào về điều đó.
Có một điều thú vị mà không phải ai cũng biết là công nghệ thêu tranh chữ thập xuất phát từ Pháp nhưng ngay cả các nghệ nhân Pháp cũng thừa nhận rằng họ không thêu đẹp bằng người Việt Nam. Chính vì vậy họ đã nhập lại tranh được thêu bởi những bàn tay tuyệt vời của người Việt để người Pháp sử dùng. Thật đáng tự hào phải không các bạn.
Tôi muốn chia sẻ với bạn đọc một chi tiết nữa: Công ty mà tôi lập ra, Công ty TNHH Thủ công Mỹ nghệ Hoa Oải Hương có đội ngũ nhân viên vô cùng tuyệt vời. Họ là những người khuyết tật, những người gặp khó khăn trong cuộc sống, kể cả những bạn bị xã hội bỏ rơi như gái mại dâm... Nhưng họ đã và đang làm việc rất tuyệt vời, hết mình và có những đóng góp rất lớn cho xã hội, mang lại những thành quả đáng kể cho xuất khẩu các sản phẩm Việt ra nước ngoài. Chính họ là những nghệ nhân đã và đang tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được ưa chuộng nhiều nơi trên thế giới.
Có một câu chuyện rất lý thú rằng tôi bị mất chiếc Iphone. Chỉ biết rằng mất và tôi rất buồn. Buồn vì mất hết các dữ liệu, thông tin của bạn bè và đối tác. Buồn hơn bởi không biết ai đã lấy. Biết tôi buồn, một bạn đã tìm đến nhận lỗi và trả lại tôi chiếc điện thoại này. Tôi rất vui và tự hào về em. Rằng em dám nhận trách nhiệm. Rằng em có tinh thần tự giác, có lòng tự trọng, biết sửa lỗi. Tôi tự hào và giao cho em nhiều trọng trách. Đến nay em là một trong các cộng sự hết mình nhất, đáng tin cậy nhất của tôi.
Cách đây mấy ngày tôi có may mắn ngồi uống trà với Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Sách Thái Hà. Tôi đã thật lòng tâm sự với anh rằng không có tập thể anh em trong Công ty Hoa Oải Hương thì không có tôi của ngày hôm nay. Câu này tôi rất tâm huyết và nói thật lòng. Anh Hùng rất xúc động và cứ nhắc mãi câu này khi nói chuyện với tôi. Quả thật rằng tôi không chỉ tự hào về những sản phẩm tuyệt vời của những con người Việt mà hơn thế nữa là những đồng nghiệp Việt rất đáng tự hào của tôi.
Bạn biết không, mỗi lần trước khi chuẩn bị mang chuông đi đánh xứ người tôi luôn dành những phút, những giờ thật thư giãn để nhớ đến những cái hay nhất của con người Việt, của đất nước Nam. Tôi luôn chuẩn bị những câu chuyện có thật rất ý nghĩa để mang đi kể, đi “khoe”. Và bạn bè nước ngoài của tôi rất thích. Hình như họ thích nhất khi thấy tôi rất yêu Việt Nam. Hình như họ rất yêu tâm hồn Việt của tôi. Hình như họ hiểu rằng các sản phẩm của Hoa Oải Hương chứa tâm, chứa tình, chứa non sông gấm vóc trong đó.
Tôi cũng nguyện mong mỗi con người Việt Nam tìm ra thật nhiều cái hay, cái đẹp, cái tinh túy để mang đi khoe, mang đi giới thiệu với bạn bè quốc tế. Hàng của chúng ta không chỉ là “hàng Việt Nam chất lượng cao” mà cần là hàng Việt Nam chất lượng châu Âu, châu Mỹ. Tôi tin rằng doanh thu qua xuất khẩu sẽ tăng vọt trong những năm tới nếu mỗi chúng ta thật sự biết tự hào rằng mình là người Việt Nam, có trí tuệ và tâm hồn Việt.
Cao Trần Ngọc Tú