Cụ Hồ rất yêu thương và luôn quan tâm chăm sóc trẻ em như người thân trong gia đình. Đối với Người, “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”, trẻ em là tương lai của đất nước nên phải quan tâm tới việc nuôi dạy và bảo vệ các em. Vốn có lòng nhân ái mênh mông, yêu thương trẻ em dường như là đức tính vốn có của Cụ và tình yêu ấy dành cho tất cả các em thiếu niên nhi đồng. Cụ Hồ quan tâm tới từng bữa ăn, điều kiện vệ sinh, chỗ ở của các em. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, ví dụ như phải đi tản cư tránh bom, Cụ cũng nghĩ tới các em nhỏ đầu tiên. Cụ dành nhiều thời gian cho các cháu thiếu nhi, hay đến trường học, nhà trẻ của các cháu và cũng hay cho các em vào thăm và chơi cùng Cụ. Giữa Cụ và các em nhỏ luôn luôn gần gũi, các em thiếu nhi cũng rất yêu mến Cụ Hồ, quấn quýt xung quanh Cụ như cháu ruột xung quanh ông.
Ở Cụ Hồ, lòng yêu trẻ đi đôi cùng nhịp với kính già. Cụ kính những công lao mà người già đã hiến cho xã hội, trọng những kinh nghiệm ở đời đã thu góp được. Cụ đề cao sự đóng góp của người già trong cuộc kháng chiến cứu nước, luôn tỏ rõ sự tôn kính của mình với người mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, Hồ Chủ tịch cũng nổi tiếng với đức tính tôn trọng người phụ nữ. Cụ đề cao vai trò của người phụ nữ trong kháng chiến và luôn để ý bồi dưỡng các cán bộ nữ. Cụ nêu cao khẩu hiệu nam nữ bình đẳng và phản đối bạo lực gia đình.