• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trạm xăng cuộc đời
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 54
  • Sau

8Trân quý nhân duyên

Sống trên đời, có rất nhiều điều đáng để trân quý. Bạn nên quý trọng tài sản, cần phải thương yêu người thân gia đình, cho đến cả đất nước, các tổ chức xã hội và đoàn thể, bạn cũng phải quý mến.

Làm người, trước hết hãy thương quý bản thân mình, sau đó là yêu kính cha mẹ, yêu thương vợ con, quý mến anh chị em, trân trọng những người bạn, những người hàng xóm xung quanh. Nói rộng ra, bạn nên trân trọng mọi thứ liên quan đến bản thân, bất kể là thân hay sơ đều nên trân quý.

Bên cạnh đó, con người cũng cần trân quý tình cảm, coi trọng loài vật, quý trọng thời gian và tình yêu. Ngay cả trong quá khứ, các thư sinh xưa kia đã “quý trọng giấy viết”, thậm chí là “quý nước như vàng”. Đây đều cho thấy đức tính tốt đẹp.

Trong số tất cả các tình yêu thương và sự trân trọng, trân quý nhân duyên là công đức quan trọng nhất. Có duyên với mèo con và chó con, nên tôi trân trọng tình bạn giữa tôi và chúng. Có nhân duyên gặp gỡ mấy chậu cây ngoài sân mỗi ngày nên tôi cũng đau lòng khi nó bị gãy đổ. Những nhân duyên giữa tôi và người khác, tôi luôn luôn trân quý, đồng thời nuôi dưỡng để cho nhân duyên đó phát triển ngày càng viên mãn hơn nữa.

Cha mẹ sinh thành dưỡng dục, làm sao tôi có thể không trân quý nhân duyên ân nghĩa này? Sư phụ và thầy cô giáo đã dạy dỗ tôi nên người, làm sao tôi có thể không trân quý duyên tình thầy trò sâu đậm ấy? Bạn bè giúp đỡ, làm sao tôi có thể không trân trọng tình bằng hữu keo sơn? Hàng xóm láng giềng thân thiết như vậy, tôi làm sao có thể không quý mến chứ? Ngay cả những người nông dân, công nhân, thương nhân, mang đến cho tôi cơm ăn áo mặc, những vật dụng và phương tiện hàng ngày. Cuộc sống đều nhờ vào những nhân duyên này mới có thể duy trì. Vậy thử hỏi, nếu không trân quý những nhân duyên này thì tôi dựa vào cái gì để tồn tại?

Ai đó nói với tôi một câu nói hay, thì họ đã gieo cho tôi một chút nhân duyên tốt đẹp. Người ta giới thiệu cho tôi một số kiến thức, thì họ đã mang tới tôi một ít nhân duyên. Người ta truyền đạt một số thông tin, là cho tôi biết tình hình của thế giới, thì họ đã gieo nơi tôi một ít nhân duyên. Do vậy nên biết, phóng viên báo chí, văn nghệ, tài xế xe buýt, tài xế taxi, quán phở ven đường, tiệm tạp hóa nhỏ đều có nhân duyên với tôi. Đối với tôi, tất cả những nhân duyên này chính là nguồn của cải và tài sản vô giá, làm sao tôi lại có thể không trân quý chúng cơ chứ?

Một cuộc điện thoại từ người thân ở nước ngoài, một tấm thiệp của bạn bè gửi từ phương xa, đều chứa đựng tình cảm vô cùng, nhân duyên vô hạn. Đã là nhân duyên thì dù bạn không đi tìm nó cũng sẽ đến. Nhưng giả sử là vô duyên, thì dẫu bạn có tìm kiếm cũng chưa chắc đã gặp được. Nếu có duyên thì người tốt hay việc tốt ắt sẽ là của bạn, còn nếu không có duyên thì có khi gặp nhau rồi cũng như chẳng hề quen biết.

Trên đời này, một bông hoa nhỏ cũng phải cảm ơn làn gió, hạt sương, ánh nắng và không khí. Vì nhờ những điều kiện nhân duyên này, nó mới có thể nở ra rực rỡ khoe sắc đơm hương. Thật ra thì cuộc sống của chúng ta cũng giống như bông hoa, cũng cần phải trân quý ánh nắng mặt trời, không khí và nguồn nước đã dung dưỡng cuộc sống cho hết thảy nhân sinh.