Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Nhân tâm bất đồng, các như kỳ diện”, tức là tâm người khác biệt, mỗi người đều có một vẻ mặt riêng. Từ đó có thể thấy, nghìn vạn tấm lòng khác biệt cũng là nghìn vạn vẻ mặt khác nhau.
Dưới đây là một số vẻ mặt tiêu biểu của con người trong xã hội hiện đại:
Một là, vẻ mặt trung hậu thật thà. Nếu như người này có thêm tấm lòng lương thiện, chắc chắn sẽ được mọi người quý trọng.
Hai là, vẻ mặt trang nghiêm hiền từ. Nếu như người này lại còn thông minh khéo léo, tất có thể một đời thuận lợi hanh thông.
Ba là, vẻ mặt vô tư chính trực. Nếu như người này lại có thêm tính cách hòa đồng, quan tâm thấu hiểu, nhất định có thể lập nên nghiệp lớn.
Bốn là, vẻ mặt thông thái sáng ngời. Nếu như người này có chữ tín, có trách nhiệm, không tham lợi nhỏ, ắt trở thành người trung kiên đáng kính trong xã hội.
Ngoài những vẻ mặt tạo nên thiện cảm đã kể ở trên, còn có vẻ mặt tươi cười khiến mọi người yêu thích, vẻ mặt thân thiện khiến người khác quý mến, vẻ mặt vui vẻ giàu biểu cảm lôi cuốn người khác muốn thân cận, vẻ mặt hiền lành lương thiện làm cho người bên cạnh luôn cảm thấy an tâm.
Những vẻ mặt này đều sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Nhưng có một số vẻ mặt lại khiến người khác thật không dám khen ngợi, ví dụ như:
Một là, vẻ mặt thơn thớt nói cười. Kiểu người này khiến người khác vừa gặp đã không thể thích nổi, cũng không dám làm thân hay giao lưu sâu. Kiểu người này luôn khiến người khác cảm thấy họ chỉ được cái miệng lưỡi trơn tru, mồm miệng đỡ chân tay, khó mà làm nên chuyện.
Hai là, vẻ mặt nghênh ngang vênh váo. Kiểu người này tự cho mình là kẻ trên cao, khinh rẻ người dưới, vô tình vô nghĩa. Đặc biệt là trên mặt đầy vẻ lạnh lùng khinh khỉnh không toát lên một chút vẻ thân thiện nào, cứ như thể người khác đang mắc nợ họ cái gì vậy.
Ba là, vẻ mặt cứng đờ vô cảm. Kiểu người này, khi cần cười thì không cười, nham hiểm ích kỷ, khiến người khác không biết trong lòng họ đang ủ mưu gì, cũng không thể nhìn ra những vui buồn tức giận của họ.
Bốn là, vẻ mặt nham hiểm gian trá. Đây là vẻ mặt điển hình của phường tiểu nhân. Kiểu người này điêu ngoa, ngạo mạn, trong nụ cười có giấu đao kiếm, khiến người khác nhìn mà sinh ra lo sợ.
Trên đời này, mỗi người đều có một vẻ mặt của riêng mình, đồng thời cũng có một tâm hồn khác biệt. Đương nhiên, khuôn mặt vốn không phải là yếu tố có thể quyết định được cuộc đời mỗi người. Trong số hàng tỷ người trên trái đất này vẫn có người mặt hiền dạ ác, lại có người tâm từ mặt nghiêm. Tuy nhiên, nói chung một người từng trải và có những cảm nhận tinh tế thì đôi khi chỉ cần nhìn vào khuôn mặt người khác thì có thể đoán ra vài phần người kia là thiện hay ác, là thật thà hay dối trá.
Khuôn mặt đối với mỗi người đều rất quan trọng. Giống như Đức Phật, Ngài cũng cần có “ba mươi hai tướng tốt”, các vị Bồ tát cũng cần có “từ mi thiện mục, từ bi tường hòa”1. Lại nói đến rất nhiều vị La hán, cho dù tướng mạo có phần kỳ dị nhưng lại không hề toát lên vẻ hung dữ, nhìn vào chúng ta vẫn thấy được đức từ bi, hạnh thuần khiết ánh lên từ khuôn mặt các Ngài.
1 Thành ngữ tiếng Trung dùng để miêu tả khuôn mặt hiền từ.
Trên đời này, có một số người đến ngay cả khi họ mất đi rồi nhưng lòng trung thành, đức từ bi và tình thương rộng lớn, v.v. của họ vẫn còn mãi trên đời khiến người người nhớ mãi. Lại cũng có người để lại các bộ mặt khác nhau với đời biến ảo vô cùng. Cho nên, hy vọng những người có bộ mặt Poker1, phán quan2, hay là mặt cương thi3 đầy dữ tợn và đáng sợ, đều có thể thay hình đổi dạng chuyển sang một sắc diện mới tràn đầy từ bi trí tuệ và sức sống để đem tâm thái hiền hòa đối diện với cuộc đời này.
1 Poker Face: Khuôn mặt giả tạo, che giấu cảm xúc thật bên trong.
2 Ý chỉ bộ mặt nghiêm khắc đến khó gần.
3 Ý chỉ bộ mặt biểu cảm cứng ngắc vô hồn.