• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trạm xăng cuộc đời
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 54
  • Sau

14Rẽ sang cung đường mới

“Ba trăm sáu mươi lăm nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên”. Gặp công việc không thích hợp, liền đổi sang đường chạy khác tìm một công việc phù hợp với bản thân, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

Đương nhiên là có thể đổi sang một cung đường khác. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang một hướng chạy khác, bạn không thể không nhận định rõ thế mạnh của mình là gì, cũng như tình hình và những chướng ngại vật trên cung đường mới mà bạn đang muốn chuyển hướng sang.

Bạn là một người chạy giỏi, thì dù cho điều kiện đường chạy chưa thật lý tưởng nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới bạn. Còn nếu như đường chạy tuyệt hảo nhưng bạn không có tố chất của một “vua tốc độ”, thì cũng rất khó có thể chạm tới thành tích như mong đợi.

Chuyển sang một đường chạy khác, bạn có thể đạt được thành tích rất cao, cung đường đó và bạn đôi bên tôn vinh lẫn nhau. Nhưng cũng có thể bạn sẽ phải nhận về thành tích tệ hại hơn xưa, bạn và cung đường lại thành ra triệt hạ lẫn nhau.

Kinh doanh, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, quân sự, công nghệ thông tin, v.v. đều là đường chạy cuộc đời, bạn đều có thể tùy chọn thay đổi trong số đó. Hơn nữa, vào một đường chạy rồi thì bạn cũng có thể thay đổi từ làn chạy thứ nhất sang làn thứ hai hay làn thứ ba, ví như việc đổi phòng ban trong cùng một đơn vị.

Trong tôn giáo, con đường truyền giáo, con đường chăm lo sự nghiệp từ thiện, con đường chăm lo sự nghiệp đào tạo; bất kể chúng ta đổi sang cung đường nào cũng đều tốt cả. Chỉ là, việc đổi sang đường chạy khác đối với cá nhân bạn đôi khi sẽ khó tránh khỏi việc phải nhận về một số tổn thất. Ví dụ như lãng phí thời gian, mất đi những gì đã vất vả gây dựng trước đó, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cho nên có người mới cho rằng “Thay đổi chẳng bằng giữ nguyên”. Nếu không có biến cố gì lớn, tốt nhất là chúng ta nên cố gắng chạy hết từ đầu đến cuối trên một cung đường, như vậy nhất định có thể đạt được thành tích không hề nhỏ.

Thời phong kiến ở Trung Quốc, có một lão bộc nọ đã theo hầu chủ nhân nhiều năm. Tuy trên danh nghĩa là tôi tớ, nhưng ông ấy hầu cận chủ nhân mấy chục năm ròng, cũng coi như là đã đồng hành cùng chủ nhân trọn một đời một kiếp. Cuối cùng, người chủ kia không đem tài sản trong nhà giao cho con cái kế thừa, mà giao hết gia sản cho người quản gia từng theo mình cả một đời. Bởi vì người quản gia này đã cần mẫn toàn tâm toàn ý chạy trên cung đường của mình, từ ngay chặng đầu đến tận cuối con đường. Cho nên, cuối cùng ông ấy cũng có thể đạt được một mảnh trời riêng.

Cây cần chắc gốc, nếu như thường xuyên bị đánh lên trồng sang chỗ khác thì hoặc nó sẽ tươi tốt hơn, nhưng nó cũng có thể khô héo mà chết. Chuyện này giống như chúng ta thay đổi đường chạy cuộc đời vậy, cho nên bạn không thể không cẩn trọng.

Phật giáo có câu “Nhất môn thâm nhập”1, khi công việc gặp khó khăn, khó khăn đó là gì, cần dùng cách nào để giải quyết, tuyệt nhiên đừng có chọn “đổi sang đường chạy khác” như một cách trốn tránh vấn đề. Bởi vì đường chạy có thể đổi hay không còn liên quan đến rất nhiều nhân duyên bổ trợ bên ngoài, nhưng thực chất mà nói thì yếu tố quyết định căn cốt vẫn chính là ở sự vận dụng linh hoạt của bạn mà thành.

1 Trích từ câu: “Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Tức phải học thật sâu, luyện thật kỹ một môn trước đã.