• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Trao gửi nhân duyên
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 105
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 105
  • Sau

20Đối mình đãi người

Không nên hơn thua với bất kì ai. Luôn giữ sự trầm tĩnh, bởi nóng giận dễ mang đến những hành động không thể cứu vãn nổi.

Bạn không có bao nhiêu người hâm mộ đâu, đừng cố làm ra vẻ. Hãy làm một con người bình thường, sống chân thật với chính mình.

Không có ai nợ bạn cả. Giữ cho mình một cái đầu sáng suốt, biết rõ bản thân rất nhỏ bé nên chớ có tự thôi miên chính mình.

Đau khổ cũng chỉ một lúc thôi, khi quay đầu nhìn lại thì điều đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

Mỗi người đều là một cá thể độc lập, sẽ không vì thiếu một ai mà người khác chết. Đừng cho rằng mình rất quan trọng trong tập thể, bởi vì khi bạn chọn ra đi thì sẽ phát hiện: không có bạn mặt trời vẫn mọc ở phương Đông.

Nên học cách tha thứ người tổn thương mình, bởi vì họ cũng rất đáng thương, do họ bị mất đi sự tự chủ và bị áp lực lôi kéo.

Nên biết rằng đằng sau của ánh hào quang của ai đó, họ cũng chịu đựng biết bao nhiêu khổ cực mà người khác không biết đến.

Người mà mình không thích thì xin giữ nụ cười duyên và âm thầm chúc phúc cho họ. Còn người mà mình yêu quý thì nên thể hiện sự chân thật tiếp đãi họ.